Thông tin truyện

Tù Nhân Của Tư Tế

Tù Nhân Của Tư Tế

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Tù Nhân Của Tư Tế của tác giả Hoa Ngộ Nha. Mà tới rồi đời tư tế này, dường như Thần Ánh Sáng ngủ quên mất, cho nên nhầm lẫn kiểu gì lại chọn nhóc này làm con của thần.

Khi nhóc được tuyển chọn, lúc này cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ, mười sáu tuổi mà còn mang nét đẹp tròn trịa của trẻ con, môi hồng phấn nhàn nhạt, đôi mắt lam sắc trong vắt, xinh đẹp hệt một con búp bê Tây Dương trong tủ kính của các tiểu thư quý tộc.

Nhìn thấy tiểu tư tế tương lai, một quý tộc còn từng đùa cợ nói rằng, nhóc thích hợp xuất hiện ở rạp hát hơn là trong thần điện.

Tư tế nhỏ này lại còn cực kì lười, lười đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thầy giảng bài thì nhóc ngồi ở dưới vẽ rùa đen, bảo học chú thuật thì nhóc lấy giấy gấp ếch xanh, vừa nghe đến giờ trà chiều thì chạy biến đi nhanh hơn bất kì ai.

Những người thầy của nhóc xếp hàng đâm đầu vào tường, sôi nổi tỏ vẻ mình đã thẹn với sự giao phó của thần Ánh Sáng, đã nuôi tư tế nhỏ thành một phế vật."

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Rượu Bạc Hà của cùng tác giả.

Bình luận truyện