Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 4: Tác Hợp



Từ khi Tịch Duy An đi khỏi Dịch Gia thì trong nhà càng trở nên yên tĩnh,trong nhà không một ai nhắc về anh ta trước mặt đại tiểu thư vì Dịch phu nhân đã dặn đi dặn lại tất cả mọi người trên dưới không một nói về cô gia hoặc người đàn bà đó.

Dịch Chung Linh không nói biểu hiện ra bên ngoài nhưng cô cũng biết là mọi người đều đang rất lo lắng và quan tâm đến cô đặc biệt là em của cô ,họ rất sợ chị mình buồn và đau lòng vì một người không ra gì như anh ta .

Chung Linh đang trong phòng điều chế thì từ bên ngoài Chung Ngọc từ từ bước vào.

Cô nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn chị mình đang chăm chú nghiên cứu phương thức mới.

—" Chị cả em muốn hỏi chị chuyện này" Cô e dè lên tiếng.

–" Có chuyện gì mà em phải ấp úng thế"

Chung Linh ngước lên nhìn cô đầy khó hiểu.

Chung Ngọc nở một nụ cười tươi vừa cười vừa nói.

–" Em muốn hỏi chị nghỉ sau về anh họ của em" Thật ra anh họ muốn nhờ cô dò hỏi xem chị cả nghĩ sau về anh.

Chung Linh là một người luôn hiểu tâm tư người khác và có cái đầu cực kì thông minh thì làm sau không biết em mình đang muốn hỏi cái gì.

Cô thở dài nhìn em minh nói.

–" Anh Chu rất tốt,lại là một người rất yêu nước đây cũng là điểm rất giống cha,chị thấy anh ấy rất đáng để học hỏi"

Chung Ngọc mừng thầm trong lòng,xem như cô đã đánh giá rất đúng về cách nhìn chị cả đối với anh họ.

–" Vậy nếu anh ấy nói rất thích chị....chị có đồng ý làm quên với anh ấy không"

–" Hả....em nói cái gì,thích chị sau"Giọng nói cô run lên hỏi lại em mình.Cô chưa từng suy nghĩ tới chuyện này.

Chung Ngọc liền gật đầu lia lịa.

Tay chân của Chung Linh bắt đầu run lên,vật đang nằm trên tay cô liền rơi xuống dưới đất.

Bây giờ cô còn đang mệt mỏi chuyện cô ly hôn với Tịch Duy An giờ lại sinh ra thêm chuyện này nữa sau.

–" Em đừng đùa nữa"

—" " Em nói thật mà, anh họ rất thích chị với lại chị cũng sắp ly hôn với anh ta rồi,chị còn luyến tiếc thứ hạng đàn ông đó làm gì"Thứ anh rể tệ bạc đó mỗi lần cô nhớ tới là cô muốn dùng cây kiếm đâm xuyên qua người anh cho hả dạ.

Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Dịch phu nhân đứng bên ngoài nghe hết.

Trong lòng bà đang có một ý định sẽ tác hợp Chung Linh cho Uông Kiếm Trì,nếu lúc trước bà cố gắng một chút nữa có khi bây giờ cô đã là vợ anh rồi.

Bà đã nợ Uông Kiếm Trì rất nhiều,vì vậy bà muốn trả cô về đúng với nơi mà bắt đầu.

************

Luật sư Cao khuôn mặt ủ rủ đi tới dinh thự Dịch Gia,hôm nay ông phải chuyển những lời mà Tịch Duy An nói lúc đó cho Dịch Chung Linh nghe.

Ông e ngại kể hết ra cho cô nghe.

Chung Linh nghe xong khuôn mặt thay đổi,cô không còn vẻ ôn nhu như trước .

Cô tức giận giọng nói đè nén bấy lâu liền bọc phát ra ngoài hết.

–" Anh ta đang định làm cái trò gì vậy"Không lẽ anh bắt cô phải chứng kiến anh hạnh phúc và nuôi con của anh,anh mới hài lòng sau.

Luật sư lắc đầu khó xử không nói gì.

–" Tôi muốn phải xong thủ tục ngày hôm nay,tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa"Cô hít sâu nói.

Cô đã không còn yếu đuối như mấy bữa trước nữa mà bây giờ cô càng trở nên cứng rắn và nghiêm túc với bản thân,không để một ai làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.

–" Tôi sẽ đi gặp anh ta,ông cứ yên tâm"Nói xong cô quay người đi lên lầu.

Khách sạn Hoa Mậu.

Dịch Chung Linh đứng trước cửa khách sạn nhìn lên trên,nụ cười bên môi cô nhếch lên.

Đây là nơi anh và người đàn bà đó hẹn hò với nhau sau.

Cô từ từ bước đi lên đó.

Cô đứng trước cửa phòng anh hít thở thật sâu ,cô dơ tay gõ cửa.

Tịch Duy An vẫn trong phòng làm việc không nghĩ phu nhân của mình đang đứng bên ngoài,anh vẫn chăm chú làm công việc của mình.

Người mở cửa cho cô chính là Kỳ Ngư.Cô ta vừa trong thấy cô liền tỏ vẻ bực bội ra mặt.

—" Chị cả tới đây để cầu xin anh ấy sau" Cô ta khoanh tay trước mặt cô nói.

Chung Linh cười tươi nhìn cô ta từ đầu xuống tới chân.Không nghĩ cô em họ cô càng ngày táo bạo mặt đồ rất là sexy .

–"Cô đừng lo lắng quá,tôi không tới đây vì chuyện đó tôi muốn tới tìm anh ta nói về việc ly hôn nên cô yên tâm"

Kỳ Ngư nhìn cô với ánh mắt dò xét.

–" Chị thật đáng thương,sau này làm sau chị có thể tiến thêm bước nữa đây" Giọng nói cô ta đầy mỉa mai cô.

Chung Linh nuốt cục tức mình vào trong,cô phải kiềm chế lại nếu không cô sẽ cho cô ta một bạt tay nhớ đời.

–" Có chuyện gì mà ồn ào vậy" Duy An từ bên trong bước ra nói.

Anh vừa nhìn thấy cô thì trái tim anh đập liên hồi vẫn như lúc đầu anh nhìn thấy tấm hình của cô treo ở đầu phố.

Thật ra khi nãy anh đã nghe thấy Kỳ Ngư xuất phạm cô bằng lời lẽ đầy mỉa mai.Anh thật sự rất muốn ra cho cô ta một bài học vì dám xúc phạm vợ yêu của anh.

Thái độ cô lạnh lùng nhìn anh nói.

–" Tại sao! Anh không ký vào đơn ly hôn mà lại làm khó luật sư Cao"
Duy An nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô

—" Em vào trong phòng đi,ở đây chúng ta nói chuyện không tiện"

Anh không muốn phải nói trước mặt mọi người là anh sợ người khác giành mất cô từ tay anh.