Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 43



Người đàn ông chầm chậm đi tới sau đó dừng lại hướng ánh nhìn về phía Phong Diễn, trên khuôn mặt lại không có chút biểu cảm vui buồn nào.

Quân Dao nhìn không ra người đàn ông này đang nghĩ gì chỉ thấy hắn đi tới chỗ của Phong Diễn "Phong thiếu gia." .

Phong Diễn cười nhìn Tề Thiên Vũ "Tề lão đại.".

Ở bên này Thẩm Dạ Hàn vẫn đang còn ngồi hóng dưa thì đã bị Tần Ngộ cho ngay cái bốp vào đầu "Cậu có thể bớt ăn dưa lại được không nếu để cho cậu ta biết cậu ta chắc chắn sẽ lột da cậu.".

Thẩm Dạ Hàn ôm cái đầu trừng Tần Ngộ mắng "Đệt! anh mạnh tay thế làm gì?".

"Cậu còn nói?".

Thẩm Dạ Hàn tặc lưỡi một cái nhìn Tề Thiên Vũ đằng kia.

Quân Dao đi tới cười chào hỏi "Tề lão đại" Tề Thiên Vũ nãy giờ vẫn chưa nhìn tới cô một cái bây giờ mới quét mắt nhìn cô "Đế tiểu thư cũng thật trùng hợp cô cũng tới." cô cười ngượng ngùng nhìn hắn.

Trùng hợp cái gì chứ!

"Đúng vậy! haha!".



Phong Diễn thấy cô có vẻ ngượng ngùng bèn lên tiếng "Tề lão đại có thể tới thư phòng bàn chuyện một lát được không?".

Tề Thiên Vũ quét mắt nhìn cô một cái rồi nhìn Phong Diễn "Được".

Sau khi Tề Thiên Vũ và Phong Diễn rời đi cô mới để ý mọi người xung quanh nhìn cô một cách kì lạ cô cười trừ nhìn bọn họ rồi lẻn đi ra đằng sau.

Cô từ phòng vệ sinh đi ra thì đụng phải người cô liên tục nói "xin lỗi" khi nhìn lên cô trố mắt ra nhìn người trước mặt khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cô nhìn người đàn ông lùi bước ra sau "Tề lão đại!".

Người đàn ông tiến tới khiến cô lùi lại tới bên tường, người đàn ông với thân hình cao lớn đứng ép sát cô gái.

"Không biết Tề lão đại là có chuyện gì!".

Nhìn cô gái nhỏ bé đang ở trước mặt người đàn ông không nói không rằng trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô theo bản năng đẩy người đàn ông ra nhưng so với sức lực yếu ớt đó của cô đối với hắn chẳng là gì.

Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị hắn đem hai tay cô ép vào tường, hắn mút nhẹ môi cô sau đó cắn thật mạnh vào môi dưới. Cô trừng to mắt cắn lại hắn nhưng lại không có vẻ như tức giận.

Cô thấy hắn không có biểu hiện gì là sẽ dừng lại cô cũng không hề phản kháng mà đáp trả nụ hôn của hắn.

Hắn thấy cô đã bỏ ý định phản kháng tay đang ghì chặt tay cô cũng buông lỏng đưa xuống eo kéo cô lại. Tay cô cũng thuật theo hắn tay đưa ra sau ôm lấy cổ hắn.

Hắn mân mê môi cô rất lâu sau đó mới rời đi nhìn gương mặt đỏ hồng kia của cô.



Gương mặt cô hiện lên ý cười nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia của hắn "Không ngờ Tề lão đại lại hôn kém như vậy đấy".

Hôn kém!

Cô vừa mới nói hắn hôn kém?

Cô gái này thật biết làm hắn giận. Hắn khi nghe cô đang ở chỗ Phong Diễn thì lập tức chạy tới đây kết quả khi tới lại thấy cô cười cười nói với hắn ta làm hắn thật sự rất không vui.

Tay đang đặt trên eo cô buông lỏng nhìn vào vệt máu dính trên khóe môi cô hắn không tự chủ được mà đưa tay ra.

Cô thấy vậy cười đưa tay ngăn tay hắn lại "Tề lão đại nếu đã không còn việc gì thì tôi đi trước".

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài để hắn ở đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Đôi mắt hắn rũ xuống giọng điệu lạnh lẽo "Ra đây".

Dạ Hàn đi ra cười cười gãi gãi đầu nhìn xung quanh "Đây chẳng phải phòng wc nữ sao! chắc là đi nhầm rồi".

Tề Thiên Vũ lườm hắn một cái "...".