Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 42



Quay lại với thực tại ở trong sảnh tiệc ồn ào. Cô nhìn ly rượu trên tay sau đó nhấp một ngụm nhỏ, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì thú vị lại nhấp một ngụm rượu.

Cô vốn không muốn tới bữa tiệc này nhưng không hiểu sao cuối cùng lại tới đây. Bữa tiệc này vốn dĩ là do Phong Diễn hắn tổ chức lại khiến cô lại càng không muốn tới nhưng lại bị câu nói của hắn làm dao động "Đế tiểu thư không thấy tò mò về người đứng sau Yến Hội là ai sao?".

Chỉ vì câu nói đó của hắn mà bây giờ cô đang ở trong bữa tiệc nhạt nhẽo này đây.

Cô ngoài uống ra thì cũng chỉ có uống, nhìn đám người đang khiêu vũ kia cô lại chẳng có chút hứng thú.

Nhạt nhẽo.

Trong lúc cô còn đang tận hưởng thì Phong Diễn đi tới thấy phục vụ bưng khây rượu thì tiện tay lấy đi tới chỗ cô.

Trên miệng hắn treo nụ cười nhàn nhạt, mái tóc khẽ động đi tới chỗ cô.

Cô lại lảng tránh, chẳng thèm để ý tới hắn. Lúc nảy suýt thì cô bị nhan sắc đó của hắn mê hoặc.

Thiện tai! Thiện tai!

Cô lại nhấp một ngụm rượu chẳng quan tâm hắn đang ở bên cạnh.

Hắn cười khổ nhìn cô "Không phải chứ, tôi lại làm Đế tiểu thư ghét bỏ tới vậy".

Cô nhìn hắn "Không dám không dám".

Có thể nói phải sao.

"Đế tiểu thư chịu tới tôi thật sự rất vui".



Cô nhìn hắn cười cho có "Nào có Phong thiếu gia khách khí rồi".

Hắn cười trừ.

Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tới khiến nhiệt độ cả hội trường như hạ xuống 0°c đến cả Quân Dao cũng thấy hơi lạnh lạnh.

Cô nhớ đây đang là mùa thu mà.

Một thân ảnh cao lớn đi vào hội trường, trên người còn mang theo khí tức bức người, từ xa cũng có cảm nhận được.

Ở một bên bàn trống có hai người nhìn kì kì quái quái khiến người gần đó không khỏi không chú ý tới.

Người đàn ông cười cười xua xua tay "Không có gì! không có gì!".

Tần Ngộ ở bên cạnh gương mặt lạnh tanh nhã từng chữ "Thẩm Dạ Hàn có phải cậu ăn không ngồi rồi lắm đúng không!".

Thấy vậy Dạ Hàn liền đưa tay kéo Tần Ngộ lại "Sụyt! cậu bé thôi!".

"Bé cái đầu nhà cậu".

Dạ Hàn thấy mọi người chú ý tới liền cúi đầu thấp xuống "Ông nội của tôi ơi cậu làm ơn bé bé lại giùm tôi cái cậu muốn mọi người chú ý tới à!".

Tần Ngộ bất mãn nói: "Cậu kéo tôi tới đây làm gì?".

Hắn còn một đống việc cần xử lý nhưng lại bị cái tên Thẩm Dạ Hàn kéo tới đây còn lén lén lút lút đúng là mất mặt!

"Tất nhiên là tới đây xem kịch hay" Thẩm Dạ Hàn cười khoái chí.



Tần Ngộ bất mãn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì nói: "Ở đây thì làm gì mà có cái gì để mà xem chứ?".

"Sắp rồi".

Tần Ngộ: "?".

Người đàn ông đi vào khiến tất cả ánh mắt của mọi người chú ý.

Hắn đi tới đâu là phả ra hơi lạnh tới đó khiến tất cả mọi người đều run sợ.

Hắn đi tới chỗ Quân Dao và Phong Diễn rồi dừng lại khiến ánh mắt của tất cả mọi người chú ý tới.

Bên này Dạ Hàn không khỏi phấn khích trước màn này.

Tần Ngộ nghi hoặc nhìn người kia có chút quen mắt. Đó không phải Tề Thiên Vũ sao?

Tần Ngộ còn chưa hết cả kinh thì thấy người bên cạnh kia cũng có chút quen mắt. Kia không phải Hạ Quân Dao sao?

Sao Hạ Quân Dao cũng ở đây?

Còn người bên cạnh Hạ Quân Dao kia chẳng phải là nhị thiếu gia của Phong Gia Phong Diễn sao?

Hạ Quân Dao và Phong Diễn kia có mối quan hệ gì!

Quân Dao trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt?

Sao Tề Thiên Vũ lại ở đây!