Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 41



Trong đại sảnh tiệc của Phong Gia tất cả mọi người đang cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương nhẹ nhàng.

Quân Dao bên này cầm ly rượu trên tay, cô nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay không khỏi trầm tư nghiền ngẫm.

Mấy ngày trước.

Lúc đó cô đang ở Hậu Viện của Đế Gia ở ngoài vùng ngoại ô thành phố.

Cô chăm chú đọc quyển sách trên tay thì có một tên thuộc hạ đi tới cung kính nói: "Tiểu thư" cô liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn vào quyển sách trên tay "Nói đi".

Tên thuộc hạ cung kính nói: "Phong thiếu gia của Phong Gia Phong Diễn tới nói muốn gặp tiểu thư".

Phong Diễn! Sao hắn lại tới đây? Hơn nữa sao hắn lại biết cô đang ở đây!

Cô để quyển sách xuống đặt trên đùi mình nhìn tên thuộc hạ "Cho hắn vào đi".

Tên thuộc hạ cung kính cuối đầu rồi đi ra ngoài.

Một lát sau đã thấy hắn dẫn Phong Diễn vào rồi lại cuối đầu cung kính rời đi.

Phong Diễn có dáng vẻ tao nhã vừa nhìn là đã biết người có học thức.

"Đế tiểu thư".



"Phong thiếu gia mời ngồi".

Gương mặt nhã nhặn khí chất tao nhã đúng là người có học thức, trước đây cô từng nghe nói Phong Diễn của Phong Gia là một người nhã nhặn, nho nhã hôm nay gặp quả đúng là không sai, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu cô và hắn gặp nhau nhưng lần trước khi ở bữa tiệc của Phong Gia cô vẫn chưa nhìn kỹ bây giờ mới thấy lời đồn quả không sai nhưng vẫn là Tề Thiên Vũ nhà cô đẹp hơn.

"Không biết Phong thiếu gia tìm tới là có việc gì?".

Cô gái bên cạnh cung kính đi tới rót trà rồi lại cung kính đi ra.

Quân Dao đẩy nhẹ tách trà tới trước mặt hắn "Mời".

"Nếu Đế tiểu thư đã hỏi thì tôi cũng không dài dòng làm gì".

Cô mỉm nhẹ môi cười "Phong thiếu gia cứ nói".

"Chắc Đế tiểu thư cũng biết hai nhà Phong Đế sớm đã có hôn ước từ lâu".

Cô nửa cười nửa không "Ý của Phong thiếu gia là?".

Phong Diễn đưa tách trà lên nho nhã thưởng thức tách trà xong lại đặt xuống nhìn cô "Tôi tới là để nói về việc hôn ước".

Cô cầm tách trà lên rồi khựng lại nhìn tách trà ở trên tay mân mê rồi lại đặt xuống cười híp mắt "Hôn ước?".

Mí mắt cô rủ xuống ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.



Cô lạnh giọng nói: "Tôi không nhớ là mình có hôn ước".

Phong Diễn mỉm nhẹ môi mân mê tách trà trong tay "Không nhớ cũng không sao bây giờ nhớ cũng không muộn".

"Phong thiếu gia nếu anh tới chỉ để nói về chuyện hôn ước thì mời về cho, giữa Đế Gia và Phong Gia từ lâu sớm đã không còn hôn ước rồi".

"Đế tiểu thư nghe tôi nói hết đã".

Cô thư thái nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống "Phong thiếu gia cứ nói".

"Nếu hai chúng ta đính hôn thì sẽ có rất nhiều lợi ích".

"Lợi ích".

"Phải".

Khóe môi cô công lên nhìn như ý cười "Vậy Phong thiếu gia nói thử xem" cô lại rất muốn biết những lợi ích đó đây.

"Thứ nhất tôi có thể giúp Đế tiểu thư tìm ra kẻ nội gián mà Đế tiểu thư muốn tìm, thứ hai tôi cũng có thể giúp Đế tiểu thư diệt trừ Yến Hội, thứ ba tôi và Đế tiểu thư điều có lợi đôi bên nếu hai ta đính hôn".

"Cảm ơn ý tốt của Phong thiếu gia nhưng ý tốt này tôi không thể nhận".

Tên nội gián ở trong Đế Gia quả thật là trốn rất kỹ cô đã tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được hắn vậy mà Phong Diễn lại nói ra dễ dàng như vậy, tên này quả thật đúng là không hề đơn giản.