Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 104



“Này, chị cho em hỏimột chút, Lãnh Ngạo thích ăn loại thức ăn nào vậy?” Thiên Tuyết đi ngang qua nhà bếp, ghế vào lôi kéo một cô gái đang phục vụ thức ăn từ từ tìmtòi. Tuy là không biết độ tuổi thế nào, nhưng mà có thể làm việc ở đâychắc hẳn cũng chững chạc, gọi một tiếng chị không quá đáng!

Thiên Tuyết đã rất cố gắng rồi, rượu mời rượu phạt cũng đã từng cho Lãnh Ngạo uống qua. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không hề xê dịch, chỉ cần cô nhắc một chút chuyện ra ngoài hắn liền phồng mang trợn má.

Thiết nghĩ,chắc hẳn cô cũng cần lấy lòng hắn một chút mà nhỉ? Biết đâu hắn vui vẻliền thông qua, cô có thể về nhà một chuyến. Nhưng mà chỉ đề cập chuyệnnày một chút Thiên Tuyết lại cảm thấy đầu đau âm ỉ, nghĩ đến chuyện rangoài cô liền toàn thân bủn rủn, vô lực nghiến răng. Chắc chắn tên khốnđó đã đụng tay đụng chân. Tà môn!

“Tiểu….Phu nhân, chuyện nàythuộc hạ cũng không biết, nhưng mà bình thường chủ tử không có yêu cầuvề gia vị, chỉ cần ngon là tốt rồi!” Nữ hầu kia nhìn Thiên Tuyết, pháthiện lỡ lời liền đổi từ ‘tiểu thư’ sang ‘phu nhân’, tuy trong lòng thấpthỏm nhưng cũng chỉ có thể bình tĩnh trả lời.

Thiên Tuyết gật gùmột cái. Hắn có thể ăn cay. Ăn được là tốt rồi! Bởi vì cô dự định làmmột món lẩu cay. Mua chuộc hắn là lí do phụ, lí do chính là cô đang thèm món này! Nhất tiển song điêu a…

“Cô cùng mọi người có thể ra ngoài một chút hay không? Tôi sẽ nấu ăn hôm nay!”

Nhóm người hầu nghe Thiên Tuyết nói vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó làvui mừng chạy như bay ra ngoài, dự định tình huống gặp chủ tử như thếnào cho thật tự nhêin. Bởi vì hôm nay chủ từ của bọn họ tâm tình sẽ lênmây. Tranh thủ một chút là chuyện đương nhiên!

Thiên Tuyết thương lượng với bọn họ một lúc mới dành được nhà bếp. Nếu là lúc trước, côkhẳng định sẽ không bao giờ làm cho hắn ăn!

Bởi vì cô không cókhả năng đó, cô sợ hắn sẽ chê nha….Tài nghệ của cô có thể vượt qua đầubếp năm sao ở biệt thự này sao? Cho nên vẫn là không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng bây giờ thì khác. Cô dám đảm bảo hắn sẽ vui vẻ! Như vậy tốnchút công sức cũng không tính là gì!

Nhìn trời một cái, cô muốnlàm lẩu bò sa tế. Món ngon với hương thơm cay nồng hấp dẫn, vị thịt bòđậm đà. Vào những ngày trời lạnh, hơn nữa sắp đổ mưa to thế này. Ăn mónnày là tuyệt nhất rồi!

Trong khâu chuẩn bị nguyên liệu, chỉ gồmthịt bò phi lê 300g, thịt bò nạm 300g, cà chua 2 trái, mì trứng 5 vắt,sả 5 cây, sa tế tôm 2M, bột bò kho 1M, đậu phộng rang 100g, sả băm 4M,nước dùng nấu từ xương heo 2 lít, rau cải xanh, hoa bí, cà tím, hành tỏi băm, ớt sừng 2 trái, nước mắm, đường, dầu ăn, tiêu, tương ớt, hạt nêmAjingon, nước tương “phú sỹ”, giấm gạo lên men.

Nấu thì rấtđơn giản, cắt nhỏ thịt bò nạm giúp quá trình nấu nhanh hơn, thịt ra nước ngọt và thấm gia vị. Dùng giấm gạo lên men LISA giúp món lẩu có vị chua nhẹ, phù hợp với vị cay của sa tế và có tác dụng kích thích tiêu hóa.Thịt bò phi lê cắt lát mỏng, bày ra dĩa. Bò nạm cắt miếng vừa ăn, ướp 1M hành tỏi băm, 1/3m tiêu, 1m hạt nêm Aji-ngon, 1M bột bò kho, 1M sa tếtôm, để thấm. Cà chua cắt nhỏ. Sả cây đập dập. Ớt sừng cắt khúc. Xếp các loại rau ăn kèm và ớt sừng ra dĩa.

Còn về nước lẩu. Phi thơm 1M hành tỏi băm và 4M sả băm, cho thịt bò nạm vào xào chín, khi bò cạnnước, tiếp tục cho cà chua vào, nêm 1/2m muối và 1/2m đường. Cho 2 lítnước dùng vào nêm 1M hạt nêm Aji-ngon, 1M đường, 1M sa tế tôm và 3M giấm gạo lên men LISA, nấu lửa nhỏ đến khi bò mềm, thêm sả cây đập dập, vàikhúc ớt sừng vào và 2M nước mắm.

Sau đó chỉ cần dọn nước lẩu vàcác nguyên liệu đã sơ chế ra thưởng thức Bày lẩu ra với mì, rau, đậuphộng và bò tái. Khi ăn, nhúng bò tái, ăn cùng mì trứng, rau các loại và rắc đậu phộng rang lên trên, chấm tương ớt, nước tương “Phú Sĩ” và satế.

Nhìn món ngon đã nằm trên bàn Thiên Tuyết liền chảy nướcmiếng. Sao cô có thể tài như vậy? Cô nhớ lúc trước học món này cô đãđược ăn xé lưỡi vài hôm, bây giờ thật muốn nếm lại. Hơn nữa đây là mónmới cực hấp dẫn với thế giới này. Thịt bò rất giàu dinh dưỡng, là mộttrong những món lẩu khiến cảm thấy thích thú và được tiếp thêm nhiềunăng lượng. Còn có thể tiết kiệm thời gian quay quần bên gia đình.

Đợi đã? Gia đình? Gia đình cái gì? Cô điên sao?

Thiên Tuyết bỗng nhiên nghĩ, hay là nên thôi đi, nấu món khác đãi hắn vậy,cái này thì cô tự xử. nếu không sẽ có hiểu lầm khó giải quyết!

Trong lúc Thiên Tuyết đang hì hục muốn dọn lên một phòng kín từ từ thưởngthức thì lại bị ôm lấy, hơn nữa người đang ôm cô còn cực kì thoải máicười vài tiếng. Mang cô để lên bàn, để cho Thiên Tuyết đối mặt với mình, nhẹ nhàng phun hơi thở ấm nóng lên tai cô.

“Tuyết Nhi, em xấuquá rồi!” Lãnh Ngạo không vui trách một tiếng, nhưng mà trong mắt trànđầy ý cười. Cô đây là nấu cho hắn? Thế nào bây giờ lại muốn giành ăn một mình? Như vậy không hay!

Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưngmà Lãnh Ngạo vẫn cứ không chịu nói ra. Cô làm sao biết nấu ăn? Hắn không nhớ đã đọc qua khoảng tài liệu này? Cô là đang giấu hắn cái gì?

Nhưng là, bảo bối có tiến bộ rồi!

Lời tác giả: Cách nấu này có thể nấu thật nhé mọi người, rãnh thì làm ănnha, không tệ! Dạo này nghiện vài bộ truyện nên không viết tiếp được,ngại quá. Chương này dài bù lại nè...A, cái lịch post ấy, mình cũngkhông biết nó thế nào. Có thời gian thì mình làm luôn nên không chắcchắn! Thông cảm a~