Thông tin truyện

Trúc Mã, Đừng Chạy!

Trúc Mã, Đừng Chạy!

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cuối xuân đầu hạ, thời tiết nắng ấm chan hòa, bầu trời vạn dặm không có bóng mây, cỗ kiệu bảnh bao màu đỏ chót rêu rao khắp nơi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hoa hoa công tử Thẩm Ngạn ở trong kiệu lung la lung lay cầm một gương đồng nhỏ vô cùng ấm ức nhìn vành mắt đen ngang ngửa với mắt gấu mèo của mình.


Thẩm Ngạn hắn từ khi lọt lòng tới nay lần đầu tiên mất ngủ, còn nguyên nhân thì phải quy cho hai huynh đệ tốt của hắn. Tối hôm qua hắn trằn trọc khó ngủ lật qua lật lại nghĩ trước nghĩ sau cả đêm cũng nghĩ không ra hắn chỉ ra ngoài xa nhà nửa tháng, tại sao vừa trở về hai người bọn họ không hẹn mà cùng biến thân thành người bận rộn. Phải biết rằng trước kia hai người bọn họ thường hay rảnh rỗi đến nổi một người ngồi xổm đếm kiến, một người ngồi đếm mỹ nam. “Thiếu gia, hôm nay có đến nhà Lâm công tử không?” Gã sai vặt đi theo ở bên ngoài cỗ kiệu cẩn thận hỏi.


Mọi người xung quanh dỏng tai lên nghe đều hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ tin đồn là thật? Hoa hoa thiếu gia Thẩm gia này thật sự có quan hệ với công tử xinh đẹp không tuỳ tiện nói cười kia sao? “Đến, đương nhiên đến, tại sao không đến?” Thẩm Ngạn nhìn kỹ đôi mắt hoa đào hơi có vẻ tiều tụy trong gương, thầm nghĩ: “Không đến sao biết rõ nguyên nhân hai người bọn họ đột nhiên đổi tính, sao có thể phụ lòng ta mang cặp mắt thâm quầng này đi ra ngoài?”

Bình luận truyện