Trọng Sinh: Cô Vợ Sát Thủ Xinh Đẹp

Chương 10:Chap 10: Bắt đầu biết ghen.



"Đây là Lê Thẩm cháu tôi nó trai rất thông minh, tuấn tú, hay là để hai đứa nó làm quen với nhau"

"Chào em, anh là Lê Thẩm, rất vui khi được làm quen", Lê Thẩm đưa tay ra chào.

"Chào anh, em là Dạ Nguyệt Dao, em có thể gọi anh là Thẩm ca ca được chứ?"

"Được chứ", Lê Thẩm cười ôn hoà.

Lê Thẩm trông khá đẹp, tính tình ôn hoà nên cô cũng chẳng muốn làm khó anh ta, gọi ca ca bởi cô thích có thêm người nhà, khi trước sống quá cô độc khiến cô bây giờ mong muốn có được người thân cộng thêm việc có quan hệ giúp ông nội rất nhiều nên cô cũng không keo kiệt lời nói.

Tại một nơi nào đó, Lục Thiệu Phong đều quan sát được tất cả những hành động này.
Anh cảm thấy vô cùng khó chịu bởi hành động bắt tay của Dạ Nguyệt Dao với Lê Thẩm và đám người kia.

Bên cạnh Lục Thiệu Phon còn có cả Hắc Hải, Âu Thiên Hoàng, Trần Gia Kiên và Lý Luân.

Âu Thiên Hoàng cảm thán nói:"Đúng là đẹp như trong lời đồn, một lời khó miêu tả"

Trần Gia Kiên:"Hay chúng ta qua đó làm quen chút"

Lý Luân:"Ý kiến không tồi, Thiệu Phong cậu đi không?"

"Ừ, đi đòi tiền"

Hắc Hải: "..."
Âu Thiên Hoàng: "..."
Trần Gia Kiên: "..."
Lý Luân: "..."

Được rồi, bọn họ không còn gì để nói nữa.

Cả 5 người hướng về phía Dạ Nguyệt Dao tới.
Nhìn thấy họ hướng mình tới Dạ Nguyệt Dao đều quan sát kĩ càng.

Bốn người này thoạt nhìn nho nhã lễ độ nhưng tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông đã gặp lần trước mặc kia.

Âu Thiên Hoàng là người đầu tiên tới làm quen,"chào em, anh tên Âu Thiên Hoàng chúng ta làm quen được chứ?"

Âu gia?, biết ngay là những người này không đơn giản như vẻ về ngoài mà. Quyết tâm, phải ôm đùi này mới được, giả bộ chút cũng được.

"Chào anh, em tên Dạ Nguyệt Dao, rất vui khi được quen biết anh, em có thể gọi anh là Âu ca ca được chứ?", Dạ Nguyệt Dao gương mặt động lòng người, giờ phút này nhìn có nét ngượng ngùng.

Âu Thiên Hoàng không từ chối khẳng khái đáp:
"Được"
Dạ Nguyệt Dao gương mặt tươi cười hớn hở:"Cảm ơn, Âu ca ca\~"

Âu Thiên Hoàng nhìn vẻ mặt hợp hở của Nguyệt Dao, trong lòng đầy cảm giác thành tựu.

Trần Gia Khải ở bên cạnh cũng lên tiếng nói:"Chào em, anh là Trần Gia Kiên rất vui được làm quen"

Trần gia làm chính trị, quả nhiên không đơn giản.

"Chào anh, rất vui khi được quen biết anh, em có thể gọi anh là Trần ca ca chứ ?"

Trần Gia Kiên sảng khoái đáp:"Được, vậy ta gọi em là Nguyệt Dao được chứ?"

Dạ Nguyệt Dao cười tươi:"Dạ được Trần ca ca\~"

Lý Luân thấy hai người anh em chào hỏi xong cũng ra chào hỏi:"Chào em Nguyệt Dao, anh tên Lý Luân"

Nhà họ Lý cũng là gia tộc hùng mạnh nhưng khá thần bí. Hôm nay, đi cũng lời lớn rồi.

"Chào anh, Nguyệt Dao rất vui khi được làm quen, em có thể gọi anh là Luân ca ca được chứ?"

Lý Luân cũng không từ chối:
"Ừ"

Nguyệt Dao lại bày ta khuôn mặt tươi cười như hoa, chói loá như pha lê:"Cảm ơn anh, Luân ca ca\~, anh có thể gọi em là Dao nhi"
Lý Luân khá bất ngờ vì Nguyệt Dao nói như vậy nhưng cũng không nói gì.

Ở bên cạnh Lục Thiệu Phong trên trán đã nổi đầy gân xanh bởi cuộc trò chuyện vừa rồi.

Nguyệt Dao nhìn lại mới chú ý đến Lục Thiệu Phong, chợt mở miệng nói:"Chú?"
Thấy Nguyệt Dao gọi chú, tất cả đều quay đầu nhìn lại đã thấy Lục Thiệu Phong mặt cũng đều đã đen như đít nồi, còn Hắc Hải ở bên cạnh thì mồ hôi rơi như mưa, Dạ Tư Xuyên cũng oét tư thế phòng bị sẵn sàng kéo cháu gái chạy bất cứ khi nào"

"Ha ha, Thiệu Phong cậu như thế nào mà Nguyệt Dao lại gọi cậu bằng chú như vậy?", Âu Thiên Hoàng ôm bụng cười nói.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1085246/novel/12738277/1597143121.png-original600webp?sign=3c143b95ee46ab5f322dd7a8a9f25cce&t=5fff8980)

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️