Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 9: Dự tiệc cưới



Sau khi cô tỉnh lại cứ ngỡ mọi thứ đều là mơ nhưng nước mắt trên khoé mi rơi xuống cảm xúc rất thật, cô nhìn trên tay thấy vẫn cầm tấm thiệp cưới nên hôm nay cô quyết định sẽ đi mua chút đồ để ngày mai gặp lại bạn học cũ.

Khi cô đến trung tâm thương mại để mua đồ thì có một cô gái cứ nhìn cô chằm chằm, cô khó hiểu nên cười gượng hỏi.....

- Cô có sao không?

- À không, tôi chỉ thấy trông chị rất giống người quen của tôi thôi!

Cô mỉm cười rồi thanh toán đồ rời đi mà không biết là mình đã bị chụp trộm, cô gái đó gửi ảnh cho một người rồi nói....

- Hôm nay em đi làm gặp một người rất giống chị ấy!

Qua hôm sau là ngày cưới nên cô đã trang điểm rất xinh đẹp mặc lên một chiếc váy đỏ body cực cháy tôn lên 3 vòng trên cơ thể, xong xuôi cô gọi xe đến đón.

Vừa đến nơi thì ai nấy đều thấy cô rất quen nhưng không nhớ ra được là ai, cô dâu là tổ trưởng tổ 3 với chú rể là ông chủ hải sản. Khi cô vào bữa tiệc uống rượu như mọi người thì cô dâu đi lên sân khấu nói....

- Mọi người ơi, mọi người còn nhớ bạn Như Lan học hồi cấp 3 không?

Bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán về cô, cô dâu tiếp tục nói....

- Người bị bạo lực năm đó mất tích bí ẩn, nhưng mà cách đây 2 hôm mình đã vô tình gặp được nên đã mời đến đây để mọi người gặp lại mời bạn đứng lên cho mọi người thấy nè!

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh vì lúc trước đi học cô không bị bạo lực gì cả không lẽ việc mình xuyên về quá khứ lại ảnh hưởng đến tương lai??

Cô còn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô dâu đi đến ấm ức nói....

- Mình nghe nói năm đó cậu nhảy cầu nên mọi người tìm không ra, cậu có thể nói cho mọi người biết năm đó tại sao cậu lại đột nhiên mất tích không?



Cô ngập ngừng không biết nói gì thì bên ngoài có người xông vào khiến mọi người đều nhìn ra, cô nhìn thấy anh thì đã nhận ra trong quá khứ thì anh là một người hay đi đánh nhau tụ tập chơi bời còn hiện tại trông rất trưởng thành lịch thiệp nhiều cô gái khác luôn ao ước.

Ánh mắt của anh như muốn nói với cô rằng anh đã đợi cô từ rất lâu rồi cô vừa xúc động vừa hận vì không thể nhào đến đánh anh một trận, không để anh ta đi đến chỗ cô thì một người đàn ông khác cũng đi đến nói với cô....

- Như Lan, em còn nhớ anh không?

Cả hai đều đứng hai chỗ nhìn cô với ánh mắt buồn bã, cô dâu thấy vậy thì liền nói.....

- Năm đó cả hai người cứ như phát điên vậy, tốt nghiệp xong là lặn mất tăm mất tích luôn! Dù gì cũng đã gặp rồi bây giờ mình sẽ tung hoa nha, mọi người ra đằng kia đi.

Mọi người thích thú vội đi đến chỗ tung hoa cưới cô cũng làm lơ hai người rồi đi sang bên mọi người, đến khi cô dâu chuẩn bị tung thì cô vẫn quay sang nhìn hai người với ánh mắt hờn dỗi.

Khi hoa cưới được ném về phía cô thì nghe tiếng hét của mọi người khiến cô giật mình, những người chụp hoa cưới chen nhau nên đụng trúng cô nên trượt chân hai người kia thấy vậy cũng chạy đến đỡ thì đúng lúc hoa cưới rơi thẳng vào người cô.

Nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía cô và hai người đàn ông, cô dâu bật cười đùa....

- Như Lan à, cậu đúng là số hưởng nha!!

Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu vỗ tay bôm bốp, cô đứng dậy nhìn hoa cưới trên tay cảm thấy hơi hoang mang vì cô vẫn còn là cẩu độc thân sao mà cưới được.

Trong bữa tiệc hai người họ ngồi hai bên còn cô ngồi ở giữa khiến cho cô ngượng ngùng nên cầm ly rượu định uống thì bị cả hai ngăn lại không cho uống, thay vào đó là tên trùm trường đưa cho cô một chén tôm đã được bóc vỏ sẵn còn tên hot boy trường cũng đem qua cho cô một chén đầy ắp thịt bò.

Những người xung quanh thấy vậy thì phấn khích ồ lên một tiếng ngồi xem cảnh ba người ăn, đồ ăn ngon trước mặt cô mà cô lại không được ăn thật đúng là hành hạ người khác mà.

Tan tiệc cô ôm bụng đói meo đi về một chiếc xe chạy lướt sang cô, hot boy trường đi xuống xe mời cô đi ăn cơm thì trong lúc cô đang do dự định đi thì tên trùm trường chạy chiếc xe mui trần đến.

Anh ta đi xuống xe rũ cô đi ăn món cô thích cô cũng suy nghĩ đắn đo một lúc rồi định đi vì cô đang đói, nhưng hai người đều nhìn nhau với ánh mắt tôi không thua anh anh cũng không thua tôi khiến cô mất hứng ra ngoài bắt chiếc taxi về nhà ăn mì cho nhanh.