Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 8: Thất vọng



Ngày hôm sau tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường ai ai cũng ngưỡng mộ cô vì được hai anh chàng theo đuổi cùng lúc, tên trùm trường đến trường mang theo một phần bánh để đưa cho cô ăn sáng bên phía hot boy trường cũng không chịu thua anh đưa cho cô một chai sữa kèm theo câu nói "Bữa sáng chưa ăn gì thì uống sữa lót dạ".

Cả hai đứng trước mặt cô đưa cùng lúc khiến cô nghi ngờ về hai người hôm nay ăn nhầm thứ gì, nên giả vờ chị câm điếc chị mù vội bỏ chạy khiến cho lớp phó nhìn thấy không nhịn được cười cả hai đều nhìn nhau ánh mắt không má nào chịu thua má nào.

Hoa khôi thấy vậy thì nở nụ cười gian xảo chạy đến chỗ trùm trường ngọt ngào nói rằng mình sẽ thay anh đưa cho cô, tên trùm trường thấy hoa khôi nói vậy thì cũng không suy nghĩ gì đưa cho cô ta còn nói cảm ơn khiến cô ta cười thầm.

Ở chỗ khác thì hoa khôi đi đến chỗ hot boy trường nói là Như Lan đã nhận bánh của trùm trường rồi ăn rất ngon miệng, hot boy tưởng thật nên nghĩ rằng cô từ chối cả hai để không ai bị mất mặt vì thấy thất vọng nên anh ném luôn chai sữa vào thùng rác.

Thấy kế hoạch mình đã đi đúng hướng nên hoa khôi chạy về chỗ trùm trường ra vẻ uất ức nói rằng cô đã từ chối bánh, vì đã nhận chai sữa từ hot boy trường cô đã uống rất nhiều anh cũng tưởng thật nên định đi tìm cô để hỏi rõ thì hoa khôi ngăn lại nói....

- Năm nay là cuối cấp rồi, cậu nhất định phải tốt nghiệp để không bị ai xem thường! Cứ mặc kệ cô ta đi để ảnh hưởng đến thành tích không đáng đâu.

Trùm trường nghe vậy thì đành bất lực ngồi xuống, nét mặt hiện rõ sự u sầu của kẻ thất tình kể từ hôm đó cả hai anh đều trở nên xa lạ không còn tiếp xúc với cô nữa khiến cô có hơi lạ lẫm.

Một thời gian sau thì cô lại dính phải drama bắt cá nhiều tay là người chuyên đi lừa tình các nam sinh, cô tìm kiếm trùm trường để giải thích thì câu trả lời cô nhận được từ đàn em lại là....



- Đại ca từ nay không còn quan tâm đến cô nữa, hy vọng cô đừng đến làm phiền anh ta học bài!

Cô bất giác vô thức rưng rưng muốn khóc nhưng vì không muốn trở thành trò cười nên cô vội quay người bỏ đi, hy vọng còn lại của cô là hot boy trường cô mong là anh ta sẽ tin cô. Kết quả nhận được lại là....

- Cậu ta bận lắm không rảnh để qua lại với một người như cô đâu! Mau đi đi đừng làm phiền người khác nữa.

Cô buồn bã rời khỏi đó, cảm giác cứ như trong giấc mơ ai ai cũng lôi cô ra để nói cho vui miệng cho dù cô có nói gì thì cũng bị họ cho là ngụy biện.

Nhưng điều khiến cô thất vọng nhất là người mà cô tin tưởng, cô cứ tưởng rằng họ sẽ nghe cô nói nhưng khi cô đang bị mọi người ném đá chỉ trích thì họ lại làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

Từng ngày trôi qua cô sống trong sự sợ hãi lúc nào cũng đối mặt với những chuyện gây áp lực cho mình, trong lúc cô mệt mỏi đi đến một cây cầu đem theo nỗi tuyệt vọng rời xa nơi này cô mong mình sẽ trở về lại hiện thực.

Ngọc Miên đến nhà tìm cô để báo tin đã tìm ra người tung tin đồn thì không thấy cô nên đã đi theo cô đến cây cầu, đang gọi anh hai đến cứu trợ thì lại tận mắt chứng kiến cảnh cô nhảy xuống khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.