Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 10: Mua chuộc



Không ngờ là cả hai người cũng về nhà cô ăn ké hết hai gói mì rồi còn gây nhau, cô thầm nghĩ sao hai người không về chung nhà cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Không để cô kịp tưởng tượng thì tên trùm trường đi đến nhìn cô chằm chằm hỏi....

- Cô có muốn làm bà chủ không?

Cô nghe xong liền đỏ mặt vội đẩy anh ra, anh thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý với hot boy trường khiến cho hot boy tức giận ra mặt trầm giọng hỏi cô....

- Như Lan à, giữa anh và tên kia em chọn ai?

- Không chọn ai cả!

- Tại sao?

- Anh còn hỏi à, năm đó tôi bị mọi người công kích thì cả hai người ở đâu?

Cả hai người im lặng hồi lâu cô bực bội đẩy hai người ra ngoài đóng cửa lại, có lẽ chuyện đó là khúc mắc lớn trong lòng cô. Cả hai người năm đó đều đã điều tra ra được là do nhỏ lớp trưởng tung tin nên chỉ muốn cô chịu thiệt một chút, để kẻ tung tin lộ sơ hở nhưng không ngờ cô lại trở nên mất bình tĩnh đi nhảy cầu.

Hot boy trường khi đó đã nhảy xuống cầu bơi xuống tìm kiếm suốt mấy ngày trời đến mức kiệt sức phải nhập viện, còn tên trùm trường sai người điều tra trên mạng lẫn những người ở trường học xem ai khả nghi. Lúc Ngọc Miên nói rằng đã đến nhà tìm cô an ủi nhưng lại thấy cô nhảy cầu tự tử khiến tim anh lúc đó như ngừng đập, suốt cả tuần cứu hộ vẫn không tìm thấy dưới con sông đó nên cho rằng cô đã mất tích không dấu vết.

Sau này em gái đi làm thêm thấy một người rất giống cô nên gửi hình cho anh, giây phút nhìn thấy khuôn mặt đó anh liền gọi cho đàn em tìm kiếm về tung tích của cô. Khi đến nơi tổ chức đám cưới như lời đàn em nói thì anh không tin vào mắt mình có phải nhìn nhầm hay không, rằng cô vẫn còn sống và đang đứng đó.

Cả hai người cùng đến một quán bar giải sầu vì không biết phải làm sao cô mới tha thứ cho họ, Ngọc Miên hí hửng chạy đến thì thấy cả hai người đang ngồi đần mặt ra nên tò mò hỏi....

- Cả hai anh sao thế? Đã gặp được crush chưa??

- Gặp rồi!



- Thế sao lại không vui?

- Cô ấy vẫn còn hận chuyện lúc trước.

- Thế hai anh định giải quyết sao?

Nghe vậy thì tên trùm trường quay sang nhìn cô như vớ được tia hy vọng nói....

- Em là em gái anh đúng không?

- Vâng!

- Lúc trước em rất thân với cô ấy mà...

- Không lẽ anh muốn em giải quyết chuyện này hả? Không được nh....

Chưa nói hết câu thì anh đã giơ tấm thẻ đen trước mặt cô, thấy vậy cô thay đổi thái độ vui vẻ nói....

- Hơi khó nhưng em sẽ cố hết sức, nếu chị ấy vẫn thích anh thì dễ nói rồi!

Hot boy trường nhìn cô băn khoăn hỏi....

- Em nghĩ giữa anh và anh hai em thì cô ấy sẽ chọn ai?

- Khó chọn nha, cái này phải để chị ấy chọn theo con tim nên em không biết!



Sang hôm sau Ngọc Miên mua một đống hải sản đến nhà cô, trông thấy là cô gái bán đồ ở trung tâm thương mại thì cô mở cửa lạnh lùng hỏi....

- Cô là ai?

- Em là Ngọc Miên nè, chị không nhớ em hả?

- Là em hả? Sao em biết chị ở đây?

- Hì hì, là anh hai em nói!

Cô dẫn Ngọc Miên vào nhà trông thấy trong túi toàn là hải sản nên cô tò mò hỏi....

- Em mua nhiều thế?

- Hôm nay em sẽ trổ tài nấu cho chị ăn nha!

- Vậy thì em cứ tự nhiên dùng bếp nha.

5p sau tôm cua bò trườn khắp nhà khiến cho Ngọc Miên la toáng lên, cô đi vào thấy vậy cũng hết hồn không kém vội bắt cua nhưng lại bi kẹp chảy máu Ngọc Miên thấy vậy hốt hoảng vội gọi cho anh đến.

Khi anh đến nơi thì thấy cua bò khắp sàn nhà còn tôm mực rơi vãi ra, Ngọc Miên đang rón rén cầm rổ chụp lại nhìn sang thấy tay cô bị băng bó lại nên anh đi đến hỏi thăm....

- Cô không sao chứ?

- Hơi đau một chút, anh đến giúp Ngọc Miên một tay đi!