Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 11: Mập mờ



Cả hai anh em bắt đầu dọn dẹp lại anh thì nấu ăn còn em gái thì đứng phụ một bên, gió mát từ cửa sổ lùa vào khiến cô đang nằm trên sofa xem tivi lim dim ngủ thiếp đi.

Khi anh ra trông thấy vậy thì đi tới ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, em gái đi ra định gọi vào ăn thì thấy cảnh này vội chạy vào trong.

Cô thức giấc dụi mắt mơ màng nhìn thấy khuôn mặt anh, cứ tưởng là mơ nên cô giơ tay sờ lên má anh giọng thì thầm...

- Là anh sao? Tại sao lúc đó anh lại làm ngơ? Anh không biết tôi đã thất vọng đến mức nào đâu! Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh thì tôi lại có cảm giác dễ chịu đến vậy? Muốn tức giận cũng không được.

Nói rồi cô lại ngủ thiếp đi, anh sợ cô tỉnh dậy nên đứng lên rời đi em gái thấy vậy thì tò mò hỏi....

- Chị ấy vẫn chưa thức à?

- Ừm!

Em gái vui vẻ đưa ra chủ ý....

- Hay là anh hẹn hò với chị ấy một hôm, còn anh kia cũng hẹn hò một hôm xem thử chị ấy sẽ có cảm giác với ai hơn?

- Nếu cô ấy không chọn anh thì sao??

Cô tỉnh dậy đi xuống nhà bếp thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn cả hai anh em đều ngủ gục trên bàn, nhìn đồng hồ cũng đã 12g trưa nên cô cũng giữ im lặng cho họ ngủ khi cô xoay người định đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại khiến cho cô hơi giật mình.



Anh ngồi dậy mỉm cười nhìn cô hỏi....

- Tỉnh rồi thì ăn thôi, định đi đâu nữa!

Nói xong anh gõ mạnh lên bàn làm Ngọc Miên giật mình tỉnh giấc, định nổi đoá đứa nào phá đám giấc ngủ ngon của bà thì nhìn sang thấy cô đang đứng gần đó nên vội xung phong đi hâm nóng đồ ăn.

Sau khi món ăn được dọn lên lần nữa thì cô và Ngọc Miên ngồi chung ăn rất ngon lành, còn tên trùm trường ngồi một mình đối diện cứ gắp đồ ăn cho cô còn quay sang cà khịa em gái ăn ít thôi kẻo mập khiến cho cô và Ngọc Miên được dịp khịa lại rất ăn ý.

Sau khi ăn xong tên trùm trường đi rửa bát còn em gái với cô ngồi ăn trái cây trên sofa, Ngọc Miên quay xuống thấy anh mình vẫn còn rửa bát thì quay sang cô thích thú hỏi...

- Chị à, chị có thích anh hai em không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Vì em thấy anh hai em crush chị cũng lâu rồi á, với cả anh hot boy trường nữa.

- Em quan tâm chuyện này đến vậy sao?

- Em chỉ tò mò thôi mà, muốn biết giữa hai người họ chị chọn ai ghê á!

- Thế em có chủ ý gì à?

Ngọc Miên ghé sát tai cô thì thầm, cô nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu ngầm đồng ý cảnh này vừa vặn được anh đi tới nhìn thấy trong lòng lúc này vui như nở hoa.



Vài ngày sau đó Ngọc Miên cũng đến gặp hot boy trường nói là Như Lan sẽ hẹn hò với cả hai nên đến khuyên anh chuẩn bị tinh thần, anh thấy Ngọc Miên khá thân với cô nên đưa thẻ cho Ngọc Miên nói....

- Em giúp anh chuẩn bị, phần thưởng này sẽ là của em!

Ngọc Miên dù được anh hai cho tiền tiêu xài không hết nhưng vì hứng thú với chuyện này nên cô giả vờ chấp nhận, khoảng thời gian đó cô cùng anh đi sắm đồ tìm hiểu hết những thứ mà con gái thích thậm chí là đi xem mỹ phẩm.

Cô hí hửng test màu son rồi quay sang hồn nhiên hỏi anh, vì cô bất ngờ quay sang khiến anh vô thức nhìn xuống đôi môi chúm chím của cô.

Thấy anh không trả lời nên cô búng tay trước mặt anh một cái rồi hỏi lại anh đành ấp úng nói rằng rất hợp với cô khiến cô vui vẻ cười tít mắt, sau đó đi xem quần áo cô thản nhiên lựa chọn những chiếc váy dễ thương ngọt ngào như mối tình đầu thử đồ xong cô chạy ra tươi cười hỏi anh....

- Anh thấy sao?

- Đẹp... rất đẹp!

- Vậy để em thử thêm vài cái nữa rồi thanh toán!

Nói xong cô chạy lon ton vào phòng thay đồ, lúc thanh toán thì có cô gái khác đi tới giật lấy đồ của cô chế giễu rằng cô không xứng mặc nó khiến cho Ngọc Miên nổi cáu nên cả hai xích mích với nhau.

Người yêu của cô gái thấy vậy thì đi tới đẩy Ngọc Miên ngã, anh nhanh tay đỡ được cô quan tâm hỏi....

- Có thích nó không?