Trò Chơi Tình Dục

CHƯƠNG 58: Tai nạn



Sở Hưng bất chợt nhắn tin cho Lộ Châu vì mới về nước nên cô vẫn còn dùng ứng dụng nhắn tin bên nước anh

“Lộ Châu à sếp hôm nay đã trở về nhưng không thấy cô suất hiện cậu ấy lên cơn như phát điên đập phá đồ đạc lung tung cậu ấy biết lỗi rồi tất cả là do Minh Minh bày trò Sếp cũng đã xử lý cô ta và tình nhân. Hiện cậu ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện do mất quá nhiều máu. Sở Hưng gửi”

Tiêu Hà vì mất đi Lộ Châu anh điên cuồng phóng xe đi trên đường do trời cũng mưa mà trời lại tối. Tiêu Hà vẫn đi với tốc độ ánh sáng

Vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ cuối cùng xe bị mất lái mà đâm vào cột giao thông ven đường

Anh bị chảy khá nhiều máu cộng với chân bị kẹp ở ghế lái nên đã bị gãy

Khi Sở Hưng đuổi tới nơi thì Tiêu Hà đã hôn mê anh vội vã đưa Tiêu Hà đến viện sau đó nhắn tin cho Lộ Châu

Lộ Châu thấy anh như vậy cô cũng đau lòng nhưng cô sợ khi quay lại đó anh vẫn nhốt cô rồi hành hạ cô

Ba mẹ Lộ Cháu thấy cô cứ thẫn thờ liền hỏi

“Có việc gì vậy con? Sao trông con không được vui”

“À không có gì đâu mẹ tại bay cả ngày nên con hơi mệt”

“Vậy con mau ăn đi sau đó đi nghỉ ngơi “

“Dạ vâng vậy con xin phép đi nghỉ trước”

Lộ Châu đi về căn phòng hai mấy năm cô từng ở không thấy một hạt bụi nào chăn gối các thứ đều được dọn dẹp sạch ngay cả khi cô không ở đây

Bố mẹ cô ngày nào cũng mong ngóng cô trở về chắc nên thường xuyên qua nhìn vật nhớ người

Bên phía Tiêu Hà anh vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Sở Hưng báo tin cho người nhà anh đến

Ai nấy cũng lo lắng hỏi han. Mẹ của Tiêu Hà liền lên tiếng

“Tại sao nó lại gặp tai nạn không phải cậu luôn lái xe cho nó sao?”

“Dạ thưa phu nhân Tiêu Tổng vì đi tìm Lộ Châu nên mới vậy?”

“Tìm Lộ Châu là sao?”

“…”

Sở Hưng liền đem câu chuyện kể hết đầu đuôi cho Lý Hàn nghe bà cũng nhường nào hiểu ra được vấn đề

“Tôi đã nói với nó rồi cái cô Minh Minh đó không phải người tốt giờ sao? Con dâu tôi bỏ đi con trai tôi lại gặp tai nạn! Đúng là quả báo trời ban mà”

Lý Hàn đau lòng mà gào khóc. Khoảng 2 giơg sau bác sĩ cũng đi ra từ phòng phẫu thuận

Lý Hang và Ông của Tiêu Hà gấp gáp tới hỏi

“Bác sĩ cháu trai tôi sao rồi?”

“À người nhà bệnh nhân hết sức bình tĩnh. Tiêu Tổng do mất máu quá nhiều nên sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sau cộng thêm vết thương ở chân làm cậu ấy bị gẫy phần đầu gối chúng tôi đã giúp cậu ấy cố định lại thời gian tỉnh lại tôi nghĩ phải do bản thân cậu ấy còn về thời gian bình phục chân phải mất nửa năm mới có thể đi lại bình thường được”

“Được được tôi cảm ơn bác sĩ”

Những lời của bác sĩ nói đều được Sở Hưng ghi lại toàn bộ

Người nhà thì vào thăm Tiêu Hà riêng có Sở Hưng anh ở ngoài gửi đoạn ghi âm đó cho Lộ Châu

Lộ Châu đang nằm trên giường nhận được tin nhắn từ Sở Hưng cô vội bật lên xem

Nước mắt của cô trực chờ rơi xuống. Cô không nghĩ khi mình bỏ đi anh lại thành ra thế này

Đang định nhắn tin lại cho Sở Hưng thì cô bỗng muốn ói. Dấu hiệu này hệt như mấy tháng trước

Chả nhẽ cô lại có bầu rồi sao? May trong túi của cô vẫn còn que thử thai do lần trước mua nhiều để phòng bị