Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 91: Bất Ngờ Tặng Bố Mẹ Vợ



Sau khi giải quyết triệt để cả nhà Hoàng Thiên Nhân Trần Hạo lập tức xác nhập Hoàng Thị thành công ty con dưới trướng của mình

Nhờ vào việc này Trần Hạo một lần nữa khẳng định vị thế của anh trên thương trường

Gia Hân sau khi xuất viện cô được điều trị và bồi bổ ở Trần Phủ. Mỗi ngày trôi qua của cô như một bà hoàng

Được Trần Hạo hết mực yêu thương và cưng chiều. Sau khi thực hiện được lời hứa mà anh giành cho cô

Trần Hạo đã về nơi mà bố mẹ Gia Hân đang sinh sống để đón hai người họ lên thành phố

Ngôi nhà mà trước đây họ từng ở đã được Trần Hạo cho người thay mới toàn bộ từ cách trang trí lẫn màu sơn tường



Anh muốn vứt bỏ hết những chấp niệm mà bao năm qua hoi phải gồng gánh giờ đây đã được con rể tương lai hoàn thành hộ

“Hoàng Tổng Bùi Phu Nhân mời hai người vao trong”

Trần Hạo sau khi đón Hoàng Lý Bách (bố Gia Hân) và Bùi Hường (Mẹ Gia Hân) lên thành phố anh liền đưa họ đến căn nhà của họ mấy năm về trước

“Đây…” Bách Lý ấp úng không nói nên lời. Căn nhà này khung cảnh này vẫn như vậy chỉ là được thay mới một cách choáng ngợp

Trần Hạo đã cho người tu sửa lại bây giờ biệt thự Hoàng Gia không khác gì căn lâu đài nguy nga tráng lệ gần sánh bằng Trần Phủ và nhà chính của anh

“Bố mẹ vợ à không Hoàng Tổng Phu Nhân con đã thay Gia Hân đòi lại công lý cho cả gia đình người giờ đây căn nhà này một lần nữa nhận lại chủ”

Bách Lý giờ đây không kìm nén được cảm xúc mà ôm trầm lấy Bùi Hường

Cả ba cùng nhau tiến vào căn nhà. Bên trong được Trần Hạo sắp xếp người làm từ trong ra ngoài rất đầy đủ điểm đặc biệt hơn là bàn thờ của em Gia Hân được anh trang hoàng rất nguy nga

“Cảm ơn cậu….thật sự lúc này tôi không biết phải nói thế nào…thật sự cảm ơn” những giọt nước mắt của Bách Lý đã rơi ông ôm lấy Trần Hạo không ngừng cảm ơn

“Vậy con gái chúng tôi…?”



“À cô ấy chưa biết chuyện này bố mẹ vợ đừng nói gì nhé con muốn ngày cầu hôn sẽ cho cô ấy một bất ngờ”

“Cầu hôn…?” Hai vợ chồng Bách Lý sững người họ không ngờ chỉ vài năm Gia Hân lên thành phố mà có thể quen được với Trần Hạo một người mang tiếng lạnh lùng bá đạo

“Đúng không biết bố mẹ vợ có ý kiến gì không ạ? Con thực sự rất thích con gái người”

“Hâhha nào dám đó là phước phần của con bé dù gì hai nhà cũng quen biết”

“Vậy thì được rồi giờ con sẽ về chuẩn bị hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé”

“Được được”

“À hai người nhớ giữ bí mật nha “ trước khi đi Trần Hạo còn quay lại ra động tác để ngón tay lên miệng ám chỉ không được nói ra

Làm hai vợ chồng Bách Lý phải ôm bụng cười với thằng con rể này

Người đời nhìn anh nghe danh tiếng của anh là một ác sát giết người không ghê tay

Nhưng giờ đây người đứng trước mặt hai vợ chồng già lại là thằng bé tinh nghịch mưu mô

“Ông này Gia Hân thật có phước phần quá”

“Đúng vậy hôm qua tôi có nghe tin thằng bé Trần Hạo này đã tốn không ít công sức để lấy lại tập đoàn còn tống ba người kia vào ngục”

“Thật sao”

“Đúng vậy! Bà cũng biết nó nổi tiếng là đứa giết người không ghê tay nhưng lần này nó lại chọn đi đường vòng để lấy lại tập đoàn tha mạng cho bọn họ chúng ta đủ biết nó nể mặt Gia Hân nhường nào dù gì họ cũng là máu mủ của con bé”

“Hazz tôi mong hai đứa chúng nó có thể thật hạnh phúc “