Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 90: Kết Thúc Rồi



“Không….không có tôi không có vận chuyển chất cấm”

Hoàng Thiên Nhân liên tục phủ nhận tội lỗi của mình nhưng ông nào thoát được móng vuốt của Trần Hạo vạch ra

Anh đã tỉ mỉ bày ra kế hoạch này sao lại có thể dễ dàng tha cho con mồi là ông được

“Hoàng Tổng nhân chứng vật chứng ở đây ông còn lời nào để nói?”

“Không….không tôi không làm chuyện này”

- Hoàng Tổng theo giao hẹn hợp đồng của chúng ta đã thoả thuận như ban đầu ông đã vi phạm hợp đồng trước nên toàn bộ tài sản chung lẫn cá nhân đều thuộc về Trần Thị chúng tôi

Cuộc đối đầu đang căng thẳng thì 1 viên kiểm soát chạy từ kho hàng ra báo cáo trông anh ta có vẻ rất hớt hải



“Báo cao trong kho hàng còn trữ một số lượng lớn hàng lậu không rõ nguồn gốc”

“Mang ra đây”

Hoàng Thiên Nhân chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác cuộc đời của ông rất nhanh thôi sẽ thay đổi một trang mới

“Hoàng Tổng tôi nghĩ sao trong một ngày ông có thể chuẩn bị được đủ số lượng hàng nhanh đến vậy. Hoá ra ông nhập hàng lậu về sao? Nếu hôm nay các viên kiểm soát ở đây không kiểm tra thì chả phải danh tiếng Trần Thị bị ông huỷ hoại hết sao?”

“Không…không có là các người đã gài tôi “

“Gài sao? Một con cáo già như ông mà cũng dễ bị gài ư? Mau làm theo hợp đồng ông đóng dấu vào đây đi chúng tôi còn thực hành nhiệm vụ sang nhượng tài sản”

“Không….không đời nào”

Dù Hoàng Thiên Nhân có kháng cự như nào thì vẫn bị người của Trần Hạo ép kí giấy. Mấy viên kiểm soát đứng đó không hề hành động gì vì bên phía Phương Lãnh và Trần Hạo có giấy trắng mực đen thoả thuận giữa hai bên

Khi Hoàng Thiên Nhân đóng dấu sang nhượng toàn bộ tài sản cho Trần Hạo thì cũng là lúc ông ta bị bế đi



Nhưng Trần Hạo nào dễ dàng bỏ qua như vậy được nếu chỉ bế nguyên Hoàng thiên Nhân đi mà để lại hai mẹ con nhà Hạm Tử cũng là mối nguy

Với anh thì không sao nhưng anh lo hai người họ sẽ làm hại Gia Hân vì thế anh đã cho người âm thầm mang số hàng cấm còn lại đưa vào phòng của Hạm Tử và Thuỳ Linh

“Báo cáo hiện tại chúng tôi đã bao vây nhà của Hoàng Thiên Nhân sau khi nhận được thông tin ông ta còn dự trữ hàng cấm ở nhà”

“Được mau đem ông ta về đồn rồi lập tức đến Hoàng Gia” Hàn Thuỵ nói

Phương Lãnh cung Trần Hạo rất nhanh cũng đã có mặt tại nhà Hoàng Thiên Nhân

Trên tay Trần Hạo cũng đã cầm sẵn tờ giấy sang nhượng đất vì vi phạm hợp đồng

Đồng thời tài sản đứng tên Hoàng Thuỳ Linh và Hạm tử cũng sẽ phải bồi thường hợp đồng cho Trần Hạo

Vố này anh Hạo nhà chúng ta chơi cao tay quá một mũi tên mà chúng tận 3 mục tiêu

Vừa có thể lấy lại Hoàng Thị cho Gia Hân cùng lúc tiền trong khố của Trần Hạo lại nhảy lên vài con số

“Hạm Tử Hoàng Thuỳ Linh hai người mau kí vào đây đi”

“Không tên khốn khiếp mày dám chơi xỏ ba tao”

Hoàng Thuỳ Linh nổi giận định lao tới đánh Trần Hạo nhưng lại bị người của anh giữ lại

Hai người họ không muốn kí vẫn phải kí. Sau khi nhiệm vụ của Trần Hạo đã xong anh cùng Phương Lãnh đứng một bên xem cả nhà 3 người họ bị bế đi bóc lịch

Riêng tội tàng trữ trái phép chất cấm số lượng lớn đã bị mức án phạt 10-15 năm tù

Cộng thêm đơn khởi tố bạo hành Gia Hân của nhà họ và Giấu tay giết người ( em trai Gia Hân 5 năm trước) buôn bán nhập hàng lậu không có giấy tờ và vi phạm hợp đồng gây tổn thất nặng nề mà Trần Hạo khởi tố

Gộp chung lại 3 người họ phải lãnh án trung thân cả đời chỉ ở trong phòng đá lạnh lẽo