Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 89: Chất Cấm



Trần Hạo tới khu vực nhà máy nhưng anh lại ở trên phòng Tổng để quan sát mọi thứ bên dưới

Còn Phương Lãnh đã đứng đợi sẵn Hoàng Thiên Nhân ở cửa vào nhà máy

“Hoàng Tổng không ngờ chỉ trong 1 hôm ông đã chuẩn bị đủ hàng hoá như vậy rồi. Liệu có đúng chất lượng mà bên tôi yêu cầu hay không?”

“Phương Tổng yên tâm tôi đã cho người kiểm tra rồi số lượng đủ chất lượng tốt nếu có sai sót nào tôi sẽ chịu trách nhiệm”

“Được vậy đem hàng vào kho. Số vật liệu hôm qua nay đã được tiến hàng sản xuất mời Hoàng Tổng đi thăm quan một lượt”

“Được được”

Phương Lãnh đưa Hoàng Thiên Nhân đi xem các khâu sản xuất của nhà máy

Đi qua từng khâu Hoàng Thiên Nhân đều choáng ngợp với sự đầu tư máy móc hiện đại bên phía Phương Lãnh nên ông ta vô cùng tin tưởng anh



Còn bên Trần Hạo anh đã cho người âm thầm tráo hết số hàng thật ở kho thành hàng lậu sau đó rời đi

Khi nhận được thông tin bên phía Trần Hạo Phương Lãnh cũng lấy lý do có việc đột suất mà xin phép rời đi trước

“Hoàng Tổng bên công ty tôi còn việc phải xử lý. Hàng hôm nay sẽ do người của ông canh gác”

“Được được ngài có việc cứ đi thong thả”

Được chính bản thân mình trông coi kho hàng Hoàng Thiên Nhân thấy bản thân được đề cao mà không có chút phòng bị

Phương Lãnh nhận được tin của Trần Hạo cũng lập tức tới Trần Thị hội ngộ với anh

“Chuẩn bị xong rồi chứ? “

“Xong rồi “

“Gọi người bên phía Hàn Thuỵ tới đi”

“Được”

Theo như kế hoạch ban đầu vạch ra thì bọn họ chỉ muốn cướp sạch Gia Tài của Hoàng Thiên Nhân nhưng khi biết ông ta đối xử tệ với Gia Hân Trần Hạo quyết định tống ông ta đi bóc lịch cả nhà



Thế nên ban nãy khi còn ở nhà máy Trần Hạo đã cho người nhét một lượng hàng lớn ma tuý vào trong kho hàng

Hàn Thuỵ Đội Trưởng Đội Phòng Chống Ma Tuý anh cũng là người bạn thân của Trần Hạo

Những vấn đề về giới ngầm của Trần hạo đều được bên phía Hàn Thuỵ bảo kê và cũng ngược lại

Rất nhanh tin tức Hoàng Thiên Nhân tàng trữ chất cấm trái phép đã đến tai của Hàn Thuỵ

Anh lập tức điều động lực lượng đi tới nhà máy đã được nhận thông tin

Hàn Thuỵ cho người bao vây toàn bộ nhà máy đến một con muỗi cũng không thể nào chui ra được

“Sếp bên phía Hàn Trưởng báo tin đã bao vây thành công nhà máy”

“Được mau gọi cho Hoàng Thiên Nhân tới”

Trần Hạo cùng Phương Lãnh cầm theo bản hợp đồng lập tức đến nhà máy

Phía bên Hoàng Thiên Nhân vừa nhận được tin báo cũng sốt sắng mà chạy tới nơi

Ông ta khi tới nơi chỉ thấy khung cảnh bị bao quanh bởi những người làm chấp hành nhiệm vụ của nhà nước

Ông ta không tin vào mắt mình liền chạy tới chỗ Phương Lãnh. Chưa để Hoàng Thiên Nhân phải mở miệng thắc mắc Phương Lãnh đã cắt ngang lời ông ta

“Hoàng Tổng chuyện này là thế nào? Hàng ông mang về sao lại là ma tuý? Ông muốn dìm chết tôi phải không?”

“Không…khônb rõ ràng đó là vải cùng các vật liệu sản xuất mỹ phẩm sao lại là Ma Tuý được tôi đã kiểm tra rõ ràng mà?”

“Vậy ông giải thích đi số bột trắng này là gì? “ Hàn Thuỵ lên tiếng

Khi đến đây anh đã cho người bao vây nhà máy rồi đi đến kho hàng lục soát thấy được lượng lớn ma tuý ở giữa phần xe hàng

“Ông nói đi ban nãy hàng là do ông đem tới. Người canh hàng cũng là ông. Người rời khỏi nhà máy cuối cùng cũng là ông? Ông còn gì để cãi?”

- Ông không những vi phạm hợp đồng ban đầu mà chúng ta đề ra ngược lại còn tàng trữ ma tuý có phải ông muốn đi bóc lịch rồi không?