Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 88: Bước Đầu Của Sự Trả Thù



Hoang Thiên Nhân sau khi nhập được lô hàng ưng ý ông ta lập tức chuyển tiền cho Trợ Lý Cao số tiền rất lớn rồi kêu người của Trợ Lý Cao mang hàng đến nhà máy

Phương Lãnh chỉ cho ông ta thời hạn hai ngày mà trong vòng 1 ngày Hoàng Thiên Nhân đã kiếm đủ 4 nghìn nguyên vật liệu

Ông ta hớn hở kêu người thông báo cho bên Phương Lãnh

“Chào Phương Tổng bên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ số lượng hàng mà ngài cần xe đang được vận chuyển đến nhà máy mong ngài có thể giành chút thời gian qua nhà máy kiểm hàng”

“Được tôi biết rồi”

Nhận được tin con mồi đã cắn câu Phương Lãnh liền nở một nụ cười nham hiểm sau đó đi tới chỗ Trần Hạo

Trần Hạo lúc này đang ở bệnh viện cùng mẹ của anh ta để chăm sóc Gia Hân cô lúc này cũng vừa mới tỉnh sức khoẻ cô vốn đã không tốt giờ lại thương tích liên tục nên cần điều dưỡng một thời gian dài

“Hạo! Cháu chào cô! Gia Hân em tỉnh rồi sao?”



Phương Lãnh vừa đi tới bệnh viện anh mở cửa bước vào thì thấy Gia Hân đã tỉnh nút thắt trong lòng cũng được cởi

Phương Lãnh đi tới bên giường Gia Hân để nói lời xin lỗi cô

“Gia Hân cho anh xin lỗi em nhé nếu anh không giữ thằng Hạo ở bên đó lâu thì em cũng không xảy ra như này”

Gia Hân cười hiền từ xua xua tay nói: “ Anh Phương Lãnh không cần xin lỗi em đâu em không sao rồi”

Thấy cô nhóc này hiểu chuyện vậy Lãnh mới nhận ra tại sao tên nhóc Trần Hạo lại yêu cô say đắm như thế

“Được rồi Lãnh qua đây ăn trái cây đi cháu lâu quá rồi ta không gặp cháu. Có vẻ bây giờ đã đẹp trai hơn trước rồi”

Phương Lãnh xoa xoa đầu ngại ngùng mỗi khi được ai khen anh đều sẽ đỏ hết mặt

“Hì Dì Lý à cháu vẫn vậy mà có gì bây giờ mới trẻ ra nhiều nét đẹp ngày đó vẫn không bị phai mờ”

Lý Hàn rất ưng bụng người bạn này của Trần Hạo đúng là mắt nhìn người của bà khônv sai vào đâu được

“Hạo câu ra đây một chút”

“Được Gia Hân Mẹ con ra ngoài một tý”

“Dì Lý Gia Hân cháu xin phép”



“Được rồi hai đứa có việc bận thì mau chóng đi giải quyết đi ở đây có ta lo được rồi” Lý Hàn

Phương Lãnh cùng Trần Hạo đi ra phía vườn hoa của bệnh viện nói chuyện. Phương Lãnh tính ngày mai sẽ cho hàng bào khâu sản xuất lúc đó mới phơi bày hàng lậu

“Đã như kế hoạch mai bắt đầu sản xuất hàng hoá chứ?”

“Hàng đã nhập kho chưa?”

“Bên Hoàng Thiên Nhân thông báo xe đang vận chuyển về nhà máy chắc cũng sắp tới nơi rồi”

Hai người họ đang bàn bạc bước tiếp theo nên giáng một đòn mạnh xuống Hoàng Thị hay là chơi đùa ông ta từ từ thì đột nhiên điện thoại Trần Hạo reo lên. Là trợ lý Cao gọi tới

“Alo”

“Đã hoàn thành nhiệm vụ bên Hoàng Thiên Nhân đá chuyển cho chúng ta đủ số tiền mà tôi đề ra”

“Tốt việc tiếp theo cậu nên lánh mặt không nên xuất hiện nhiều còn đâu tôi sẽ có sắp xếp”

“Đã rõ”

Số Tiền mà bên Trần Hạo nhận được từ Hoàng Thiên Nhân nhiều gấp 10 lân tiền anh nhập hàng lậu về

Ván cờ này không những có lợi cho Trần Hạo mà còn tăng thêm số cổ phần của anh trong các tập đoàn anh đang theo

“Sao rồi? Tiền về túi chưa?”

“Đã nhận đủ cậu cùng tôi mau đến nhà máy”

“Câu lộ mặt sẽ không tốt đâu “

“Yên tâm tôi chỉ đứng ở xa quan sát thôi”

“Được”

Trần Hạo đi thay một bộ đồ đen anh đeo khẩu trang và đội mũ kín chỉ hở đúng đôi mắt. Anh cùng Phương Lãnh đi đến nhà máy

Lúc này xe hàng bên phía Hoàng Thiên Nhân cũng vừa kịp tới nơi!