Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 87: Hành Hạ Đến Cùng



Sáng sớm hôm sau Phương Lãnh đã đến nhà máy từ sớm anh ung dung ngồi trong phòng thưởng thức trà

Lúc này xe hàng bên phía Hoàng Thiên Nhân đi tới Phương Lãnh đi ra bên ngoài đón tiếp và kiểm hàng

“Trà Hoàng Tổng tôi không nhìn nhầm ông rồi rất đúng hẹn”

Hoàng Thiên Nhân cười trừ ấp úng nói

“Phương Tổng thật ra….”

“Có gì Hoàng Tổng cứ nói thẳng”

“Trong thời gian ngắn như vậy tôi chỉ kịp chuẩn bị 6 nghìn vật liệu còn 4 nghìn thì….”

Phương Lãnh đã giường trước được điều này anh cũng không lấy làm bất ngờ mà vẫn bình thản đáp chuyện Hoàng Thiên Nhân

“Hoàng Tổng à hợp đồng chúng ta có thoả thuận sao? Bây giờ ông định vi phạm hợp đồng ư….”

“Không…không có Phương Tổng cậu nghe tôi nói dạo gần đây nhà tôi có chút việc riêng nhưng tôi đảm bảo 2 ngày sau sẽ có thêm 4 nghìn vật liệu”



“Ông đảm bảo?”

“Tôi đảm bảo…”

“Vậy được rồi mau chuyển hàng vào đi….tôi đưa ông đi tham quan nhà máy”

Phương Lãnh đưa Hoàng Thiên Nhân đi một vòng quanh nhà máy sản xuất của họ

Vật tư trang thiết bị quả thật tiên bộ vượt bậc!

“Được rồi hôm nay đến đây thôi tôi còn có việc hẹn Hoàng Tổng hai hôm nữa chúng ta gặp”

“Được Phương Tổng đi thong thả…”

Sau khi dẫn Hoàng Thiên Nhân đi thăm quan nhà máy Phương Lãnh đã nắm được kha khá thông tin khai thác được từ miệng Hoàng Thiên Nhân sau đó anh xin phép ròi đi

Phương Lãnh đạp chân ga thật nhanh đến công ty Trần Hạo nhưng đến nơi anh thấy Trần Hạo không có ở đây

Phương Lãnh đoán chắc Trần Hạo đang ở bệnh viện với Gia Hân nên anh nhấc máy gọi

“Alo cậu đến công ty một chút tôi có việc cần nói”

“Được tôi đến ngay”

Trần Hạo lúc này đang ở bệnh viện chăm sóc Gia Hân cùng ba và mẹ cô

Nhận được điện thoại từ Phương Lãnh anh đã đoán trước được điều gì nên cũng lập tức rời đi



“Ba mẹ hai người chăm sóc cô ấy hộ con…con đến công ty có việc cần xử lý”

“Được con mau đi đi ở đây có mẹ lo rồi”

Ba Trần Hạo nói thêm:” Công ty một ngày không thể thiếu người lãnh đạo con mau đi đi con bé có mẹ con và ta chăm sóc được rồi”

“Con biết rồi”

Nói rồi Trần Hạo lập tức rời đi anh lái xe đến thẳng Trần Thị

Vừa bước vào đã thấy Phương Lãnh một mặt lạnh toát như muốn giết người

Trần Hạo tiến tới gần hỏi thì mới biết cậu ta đã bắt đầu kế hoạch rồi

“Cậu tính sao? Tôi chỉ cho ông ta 2 ngày các thương buôn cũng chỉ tôi mua chuộc rồi”

“Cậu yên tâm tôi lập tức bảo Trợ Lý Cao đến đó mời hàng”

“Ưm cậu đã có hàng sẵn chưa?”

“Có rồi”

“Được rồi vậy mau đi đi”

Sau khi bàn giao hết công việc hôm nay cho Trần Hạo Phương Lãnh rời đi. Anh đến Phương Thị giải quyết nốt vấn đề một tháng qua anh chưa xử lý

“Sếp bắt đầu thực hiện sao?” trợ lý Cao nói

“Ưm cậu mau đi thu xếp rồi tới chỗ ông ta đi”

“Rõ”

Trợ Lý Cao nhận được lệnh liền điều động các xe tải hàng hoá lậu đi tới khu vực liên kết khách hàng

Lúc này Hoàng Thiên Nhân cũng đang ở đây ông ta chật vật tìm số nguyên liệu còn lại nhưng hỏi chỗ nào cũng báo không đủ số lượng để cung cấp

Lúc này Hoàng Thiên Nhân thấy vài chiếc xe tải lớn tới ông ta liền chạy vội ra hỏi hàng

“Bên cậu có cung cấp vải may và các loại da cao cấp không?”

Trợ Lý Cao dõng dạc khẳng định ở đây sẽ không có ai đủ khả năng cung cấp số lượng hàng lớn tới như vậy

“Đương nhiên hàng đang sẵn ở đây mời ngài xem qua ưng ý chúng tôi sẽ giúp ngài vận chuyển luôn đến địa điểm ngài muốn”

Đúng như Trần Hạo suy đoán ông ta chỉ kiểm tra đầu thùng và cuối thùng hàng

Còn ở giữa đã bị Trần Hạo nhét một số lượng lớn hàng lậu trái phép nên ông ta không hề nhận ra