Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 86: Sự Trả Giá Đắt



Sau khi nhận được tin Gia Hân phải nhập viện bố mẹ của Trần Hạo cũng chạy tới. Họ từ lâu đã coi cô như con ruột trong gia đình lần này người ra tay với cô sẽ phải trả giá đắt từ gia đình Trần Hạo

Bố mẹ Gia Hân hai người họ vẫn không hay tin vì ở làng quê họ vẫn đinh ninh con gái mình gần đây vì bận việc nên sẽ không thường xuyên liên lạc

Bố mẹ Trần Hạo định báo cho bên xui gia một tiếng nhưng lại bị Trần Hạo ngăn cản

Vì anh sợ bố mẹ Gia Hân mà biết chuyện sẽ vô cùng lo lắng

“Hạo à con bé thế nào rồi?”

“Mẹ à cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu”

“Cầu trời cầu phật mong con bé tai qua nạn khỏi”

Mẹ Trần Hạo bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho cô con dâu của mình



Tầm 15’ sau Gia Hân được đẩy ra từ phòng cấp cứu mọi người ai nấy cũng chạy đến bến cô

Toàn thân của cô được băng bó chằng chịt chỉ hở lại được khuôn mặt tái nhợt không còn tý sức sống nào

“Thần linh ơi con gái tôi sao lại thành ra thế này?”

Mẹ Trần Hạo sốt sắng hỏi mọi người bà đau lòng nhìn cô con dâu mà nước mắt không ngừng chảy

“Bệnh nhân may được đưa đến viện kịp thời những mảnh vụn thuỷ tinh nhỏ cắm trên người bệnh nhân làm cô ấy mất máu khá cao. Cho nên người nhà phải chú ý cho cô ấy ăn đồ bổ và hạn chế đồ tanh kẻo để lại sẹo”

“Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ”

“Trần Thiếu cậu đi theo tôi lấy toa thuốc cho cô ấy”

Trần Hạo rời đi cùng bác sĩ còn Gia Hân được đưa về phòng Vip của gia đình

Bố mẹ Trần Hạo nơm nớp lo sợ chỉ dám ngồi quan sát cô mà không thể ôm cô vào lòng

“Con bé gầy đi nhiều quá rồi ông ạ? Sao số nó lại khổ như vậy?”

“Được rồi bà đừng khóc nữa con bé đã qua cơn nguy kịch chúng ta bây giờ phải giữ sức còn chăm nó chứ?”



“Ừm lần này tôi nhất định không tha cho cái tên Hoàng Thiên Nhân đó ông ta dám làm con dâu tôi thành ra thế này Lý Hàn tôi quyết không bỏ qua”

“Được rồi bà nín đi già đầu rồi mà vẫn thút thít như vây”

Trong Phòng chỉ có ba mẹ Trần Hạo cùng Phương Lãnh

Phương Lãnh nhìn cô em dâu này cũng thấy chua sót biết vậy anh không nên làm khó hai người

Càng nghĩ lửa giận trong người anh càng nóng. Phươnb Lãnh bỏ ra ngoài đi một mạch về Phương Thị

Anh bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.

“Mau gọi cho Hoàng Thiên Nhân nói tôi đã trở về. Bắt đầu từ mai nguyên liệu của ông ta phải được cup cấp vào nhà máy”

“Rõ Phương Tổng”

Phương Lãnh muốn làm khó Hoàng Thiên Nhân để ông ta biết khó mà lui vi phạm vào hợp đồng

Như vậy anh sẽ không mất quá nhiều sức lực và thời gian để lấy lại Hoàng Thị

Bên phía Hoàng Thiên Nhân ông ta bị người của Trần Hạo bắn chúng vào cánh tay phải hiện tại đang phải băng bó vết thương

“Ba ba làm vậy giờ thấy chưa tay ba?” HOÀNG THUY LINH lo lắng hỏi

“Không sao con không thấy con ranh kia giờ nửa sống nửa chết sao?”

“Hazz ba đúng thật là”

Hai cha con bọn họ đang bàn chuyện về Gia Hân thì bỗng trợ lý của Hoàng Thiên Nhân vào báo cáo tình hình

“Ông chủ bên Phương Thị nói Chủ Tịch họ đã về nước muốn bên công ty chúng ta ngày mai lập tức cung cấp đủ 10 nghìn nguyên liệu vào nhà máy”

“Cái gì? 10 nghìn?” Hoàng Thiên Nhân mới chỉ tìm được có 6 nghìn nguyên liệu bên Phương lãnh lại đòi tận 10 nghìn ông ta bây giờ đang chạy sốt vó lên đi tìm từ các thương buôn

“Phương Tổng nói anh ta đã đưa các nhân công số một bên Mỹ về đây giờ chỉ đợi nguyên liệu của chúng ta là có thể tung ra sản phẩm mới “

“Tôi biết rồi cậu nói với bên đó ngày mai chắc chắn sẽ cung cấp đủ”