Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 83: Dự Tiệc



Sau khi nhận được lời mới của Hoàng Thiên Nhân Gia Hân cũng đã tự mình đi mua sắm đồ đạc cô muốn bản thân mình phải thật nổi bật ngày hôm đó

Theo như mong đợi của cô thì ngày này cũng đã đến. Cô ngồi trên con xe Porsche sang trọng tới dự bữa tiệc

Trước ngày cô đi dự tiệc Trần Hạo đã sắp xếp người theo cô 24/24 và sẽ có Trợ Lý Cao cùng 2 vệ sĩ đi theo cùng

Anh muốn đảm bảo cô sẽ an toàn khi đến đó vì anh biết Hoàng Thiên Nhân là một con cáo già gian xảo

Xe của Gia Hân vừa đỗ ở cổng biệt thự Hoàng Gia trợ lý cao bước xuống mở cửa xe cho cô

“Phu Nhân mời”

Trợ Lý Cao vươn ta ra để đỡ Gia Hân. Hôm nay cô thật lộng lẫy



Cô mặc một bộ váy đen quyền lực đính kim cương. Bộ vay ôm sát body của cô làm lộ rõ 3 vòng nảy nở của bản thân

Cô cùng Trợ Lý Cao và hai người vệ sĩ cùng tiến vào bên trong buổi tiệc

“Ô cháu gái ta không nghĩ là cháu có thể giành ít thời gian mà ghé qua đây đó”

Gia Hân lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Nhân một cái rồi đáp

“Đương nhiên buổi tiệc linh đình này sao tôi là bỏ lỡ được chứ Hoàng Tổng”

Giọng nói đanh thép của cô khiến Hoàng Thiên Nhân phải khó chịu ra mặt

Cô không hề nể nang ông ngay chính bữa tiệc do ông tổ chức

Hoàng Thiên Nhân bây giờ mới chú ý đến hai tên vệ sĩ và Trợ Lý Cao đang đứng cạnh cô

Là do Trần Hạo sắp xếp vì trước đây cô từng xảy ra vấn đề ở nhà ông nên bây giờ Trần Hạo rất đề phòng

“Nào mời vào bên trong buổi tiệc sắp bắt đầu rồi”

Gia Hân không đáp gì mà cũng lạnh lùng bước vào



Cô được rất nhiều người chú ý tới ai đấy cũng đều nhận ra cô là Trần Thiếu Phu Nhân vì chỉ mới trong hơn 1 tuần ngắn ngủi mà cô đã đưa được danh tiếng cuar mình đến khắp thành phố

“Ô chào Trần Thiếu Phu Nhân có thể làm phiền khi tôi mời cô một ly làm quen được không?”

Gia Hân cũng rất thân thiện cô cười hiền hoà với người phụ nữ đó rồi cầm ly rượu lên uống

“Tôi mạn phép rồi. Tôi tên Lý Sở là vợ của Khiêm Oanh tập đoàn trang sức Khiêm Lôi”

“Chào Lý Phu Nhân tôi là Gia Hân Thiếu Phu Nhân của Trần Thị”

Danh xưng Trần Thiếu Phu Nhân nghe rất oai phong vì ai mà chả biết Trần Thi là thế lực khủng đến nhường nào

“Ôi tôi biết Trần Phu Nhân đây mà. Tiệm trang sức nhỏ nhoi của chúng tôi được may mắn đầu tư vào lĩnh vực của Trần Thị hiện tại đang làm ăn rất khá. Cảm ơn Trần Thiếu Phu Nhân nhiều”

“Không có gì đâu Lý Phu Nhân đều là lợi ích cả hai được nhận mà”

Gia Hân không ngờ danh tiếng của cô đã nổi đến nhường này. Cô rất hài lòng với nó

Lúc này bên phía Hoàng Thiên Nhân ông ta đang lấp ló mập mờ không biết là đang muốn làm chuyện gì

Nhưng những hành động mờ ám của ông ta đều được thu vào tầm ngắm của xạ thủ đang ở đối diện toà biệt thự của ông

“Lão đại tôi thấy Hoàng Thiên Nhân đang có biểu hiện mờ ám”

“Tiếp tục theo dõi”

“Rõ!”

Tên xạ thủ mà Trần Hạo cử đi là tay bắn tỉa hàng đầu Long Hội đã được qua đào tạo và có 25 năm trong nghề

Hắn nhận lệnh của Trần Hạo nếu thấy Hoàng Thiên có dấu hiệu mờ ám chỉ cần bắn chết tên thuộc hạ của ông ta để cảnh cáo

Vì anh không muốn ông ta chết nếu Hoàng Thiên Nhân mà chết thì kế hoạch lấy lại Hoàng Thị của anh sẽ gian nan hơn