Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 84: Âm Mưu



Gia Hân đang ở trong bữa tiệc nói chuyện cùng với các doanh nhân thì ở phía sau nhà Hoàng Thiên Nhân đang bày mưu tính kế

“Cha bên cạnh cô ta đang có rất nhiều người bảo vệ cha định làm liều cái gì ở đây?”

Hoàng Thiên Nhân đang lúi húi cắt chùm đèn ở đại sảnh để khi dụ được Gia Hân vào bẫy ông ta sẽ cắt dây cho chùm đèn rơi vào người cô

Sau đó ông ta sẽ giả vờ làm anh hùng để lấy được lòng cô

“Con thì hiểu cái gì mau vào trong kia dụ con ranh đó vào bẫy đi”

“Thù lao thì sao hả ba?” Hoàng Thuỳ Linh nói

Hoàng Thuỳ Linh là con gái cả của Hoàng Thiên Nhân cô ta từ bé đã không ưa Gia Hân lúc nào cũng tính kế để hãm hại cô

“Thù lao không nhỏ đâu mau đi đi”



“Tuân lệnh”

Hoàng Thuỳ Linh nhận lệnh của Hoàng Thiên Nhân xong cô lập tức đi vào phía lễ hội

Cô đi tới chỗ của Gia Hân cố ý vô tình mà té lên người Gia Hân

“Aaaa chị em xin lỗi”

“Đường rất rộng có nhất thiết cần phải làm như vậy không?”

Gia Hân nhìn ra chiêu trò của Thuỳ Linh nên cũng không mấy lạ lẫm

Từ bé đến giờ cô đều bị đổ oan như vậy mà chỉ là sau vài năm không cần nhịn nhục bản mặt Thuỳ Linh nên cô cũng có hơi bất ngờ

“Chị sao lại nói nặng lời đến vậy chúng ta là chị em mà”

Gia Hân nghe đến hai chữ chị em mà chỉ biết cười khinh bỉ

Chị em ư? Gia Hân đã từng coi cô là chị em nhưng cô thì luôn muốn hãm hại chị của mình chỉ vì Gia Hân là tiểu thư được mọi người yêu quý

“Ô bây giờ tôi mới biết chúng ta là chị em đó?”



Thuỳ Linh thấy Gia Hân lên mặt như vậy cô liền tức giận trong lòng

- Không ngờ sau 5 năm bị nhà tao đuổi đi mà bây giờ còn dám lên mặt với tao ư? Gia Hân à mày cứ đợi đi sẽ rất nhanh thôi mày phải chịu đau đớn rồi

Thuỳ Linh chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói thành tiếng

“Chị à lạnh nhạt vậy sao?”

Thuỳ Linh nắm lấy tay Gia Hân nhìn sơ sẽ thấy như kiểu chỉ là một cái khoác tay bình thường nhưng vai của Gia Hân bị cô ta bóp chặt đến sắp không chịu nổi nữa

Gia Hân hất vung tay của Thuỳ Linh ra làm cô ta ngã sõng xoài dưới nền

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng mắt về phía hai chị em nhà này

Thấy được đà Thuỳ Linh liền la lên để mọi người chú ý hơn nữa

“Aaa chị em chỉ hỏi thăm chị thôi mà sao chị lại đẩy em?”

Lời bàn tán xì xào ngày càng to tất cả đều chĩa mũi vào hướng của Gia Hân

“Tôi đẩy sao? Ai chứng kiến?”

Bỗng có một người phụ nữ bước đến nói đỡ cho Thuỳ Linh

“Tôi chứng kiến vậy đủ chưa?”

Hừ bà là mẹ cô ta thì đương nhiên mẹ con phải bênh nhau rồi

Hạm Tử bước đến chỗ con gái mình bà đỡ Thuỳ Linh dậy rồi quát tháo Gia Hân

Con tiện tì mày là chị mà lại đi so đo với em gái mình? Mày nghĩ giờ mày là Trần Thiếu Phu Nhân rồi thì về đây lên mặt với cái nhà nuôi dậy mày sao

Vốn dĩ Gia Hân muốn im để cho qua nhưng vì Hạm Tử đã chọc ngoáy vào sự thù hận của cô làm cô không kìm nén được mà hét lớn

“Nuôi dậy sao? Nhà bà nuôi tôi được ngày nào? Tôi đã ăn hạt cơm uống ly nước nào của nhà bà? Hay là cái gia đình nhà bà ăn nhờ ở đậu gia đình tôi sau đó lợi dụng lòng tốt của ba mẹ tôi mà tính kế chiếm đoạt tài sản? “