Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 82: Lấy Lòng



Kết thúc buổi họp hoàn hảo Gia Hân thở phào nhẹ nhõm

Cô không ngờ hôm nay cô lại có biểu hiện tốt như vậy cô quay sang nhìn Trần Hạo

“Anh thấy hôm nay em thế nào? Rất tốt chứ”

Trần Hạo ngắm nhìn cô qua màn hình laptop chỉ biết cười ngao ngán với cô vợ nhỏ này

“Tốt rất tốt! Anh không ngờ em có thể biểu hiện tốt như vậy. Trước cuộc họp anh còn sợ em không tập trung mà phá cuộc họp của anh”

“Anh yên tâm đi từ giờ công ty có em quản lý rồi anh cứ an tâm hihi”

Trần Hạo cũng mong cô có thể tự sinh tồn trong khoảng thời gian anh vắng mặt

Anh không sợ cô gặp phải rắc rối gì anh chỉ sợ Hoàng Thiên Nhân sau khi biết được anh không ở nước sẽ đến khó dễ cô

“Thôi được rồi anh bận một chút tắt máy nhé tầm sang tuần anh sẽ về”



“Dạ tạm biệt anh”

Gia Hân sau khi trò chuyện cùng Trần Hạo xong cô cũng trở về phòng Tổng để giải quyết nốt công việc

Đúng như Trần Hạo dự đoán Hoàng Thiên Nhân sau khi biết Gia Hân tạm thời quản lý công ty ông ta đã mò đến tận cửa để tìm cô

“Phu Nhân Hoàng Tổng muốn gặp”

“Hoàng Tổng?”

“Là Hoàng Thiên Nhân”

Nghe ba từ Hoàng Thiên Nhân tâm trạng của Gia Hân bỗng thay đổi gương mặt cô xám xịt lại hằn rõ hai từ hận thù

“Phu Nhân có cho ông ta vào không?”

“Cho vào”

Tuy cô rất muốn trả thù ông ta nhưng giờ chưa phải lúc cô lại rất muốn khi ông ta biết cô đang nắm giữ điều hành Trần Thị ông ta sẽ cư xử với cô như nào

“Cơn gió nào lại đưa Hoàng Tổng tới đây vậy?”

Gia Hân ngồi trên bàn Tổng phong thái uu quyền toát lên khiến Hoàng Thiên Nhân cũng phải bất ngờ

“Cháu gái sao lại nói chuyện xa lạ vậy chúng ta là người một nhà mà”



Gia Hân tỏ ra khinh bỉ ông ta mấy từ người thân ông ta cũng dám thốt lên sao? Thật kinh tởm

“Ô người nhà sao? Ông là đang đến lấy lòng tôi ư?”

Hoàng Thiên Nhân nhận ra cô cháu gái hiện tại này không dễ đối phó ngược lại sau lưng cô là thế lực của Trần Hạo chống đỡ ông không nên làm liều

“Đâu có ta muốn tới thăm cháu. Nghe nói cháu đang tiếp quản Trần Thị chắc sẽ có gặp chút khó khăn nên…”

Chưa để Hoàng Thiên Nhân nói dứt lời Gia Hân đã dội cho ông ta một gáo nước lạnh để ông ta thoát khỏi giấc mộng

“Không cần tôi vẫn chưa gặp khó khăn gì nhiều không khiến Hoàng Tổng phải lo lắng”

Hoàng Thiên Nhân thấy mềm dẻo không được ông ta liền chuyển qua kế hoạch khác muốn bàn bạc chuyện hợp tác với cô

“Vậy chúng ta không nói vấn đề này nữa. Ta đến đây là muốn mời cháu ngày kia tới nhà ta dự một bữa tiệc”

“Tiệc?”

“Đúng chỉ là tiệc cho các doanh nhân gặp nhau thôi chắc cháu sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên”

Gia Hân rất mong được làm bẽ mặt ông ta trước mặt mọi người nên bữa tiệc này cô chắc chắn phải đi rồi

“Còn việc gì không Hoàng Tổng?”

Gia Hân thấy ông ta cứ chần chừ ở đó mãi cô cũng đoán được là ông ta muốn mở lời hợp tác với cô nhưng cô đâu có dễ dàng đồng ý với ông

“À không có gì nữa”

“Vậy được rồi mời ông về cho tôi đang rất bận”

Bị Gia Hân đuổi khéo Hoàng Thiên Nhân lạnh mặt mà rời đi ông không ngờ đứa cháu hỗn bị ông đuổi cổ 5 năm trước giờ đã có thể lên mặt với ông

Bên này Trợ Lý Cao báo tin cho Trần Hạo về việc Hoàng Thiên Nhân đến tìm Gia Hân

Trần Hạo cũng lấy làm bất ngờ vì anh sớm đã đoán ra

“Cậu cho người theo sát ông ta có tình hình phải báo cho tôi”

“Vâng”