Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 12: Nhập học (3)



_IM LẶNG-cô giáo gõ thước lên bàn quát, ai nấp lập tức đều câm như hến.Thấy tình hình ổn định bà cô giáo lấy giọng dịu dàng-Hai em vào điSau câu nói của bà cô cả lớp đều mong đợi nhìn ra cửa. Còn Hào thì chỉ úpmặt vào smartphone chơi game. Tuyết bước vào trước làm mấy nam sinh đềunhìn chằm chằm ko chớp mắt. Tiếp theo là nó, mái tóc buộc cao óng ả màuánh tím, vóc dáng cực chuẩn nhưng vì đeo cặp kín to che đi nửa khuôn mặt làm nó trở nên hơi xấu xí làm mọi người có chút thất vọng

_Hai em tự giới thiệu đi-bà cô thay đổi 180 độ dịu dàng cười nói

_Mình tên là Hoàng Linh Tuyết có thể gọi mình là Kelly-Tuyết nhúng người chào kiểu công chúa Barbie rùi nháy mắt tinh nghịch-Rất mong mọi người giúpđỡ

Cái nháy mắt của Tuyết làm mấy đứa con trai sịt máu mũi. Hào thấy lạ ngẩn đầu lên nhìn cũng ko khỏi 1 phen ngơ ngẩn. Tuyết ko có đẹp nhờ son phấn nhơ mấy đứa con gái trong trường; cô có 1 vẻ đẹp tựnhiên thuần khiết ,trong sáng và ấm áp như 1 đóa tuyết liên

_Còn em-cô giáo quay sang nó

_Phạm Bảo Hân-nó nói nhanh gọn 1 cách lạnh lùng dứt khoát

Mấy nam sinh ở dưới đều nhìn nó lắc đầu, con gái đã ko được đẹp còn ko thân thiện thì chẳng ai thèm nói chuyện. Tuyết thì vừa nghe xong tên nó liền giật mình. Hân đây ko phải tên bạn thân hồi lúc nhỏ của cô sao, hèn chi khi gặp nó lần đầu tiên Tuyết cảm thấy đã từng quen nó ở đâu. Tuyếtnghĩ thầm bạn giỏi lắm Hân gặp mặt mà ko nhận ra mình

_Hai em mún ngồi ở đâu-bà cô cất giọng hỏi

_Cho Tuyết ngồi chung với em được ko cô-Hào chợt đứng dậy nở 1 nụ cười tươilàm lộ cái răng khểnh dễ thương làm các NS đều hồn bay phách tán. Tuytức tối vì Tuyết được ngồi với Hào nhưng cũng phải đành chịu

_Đư...được-bà cô ngơ ngẩn liền nói lắp

_Xin lỗi nhưng em mún ngồi với Bảo Hân-Tuyết tỏ ý từ chối rùi quay sang nó chỉ thấy nó gật đầu 1 cái làm nó rất vui

Nghe xong câu nói của Tuyết cả lớp đều kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O. CònHào thì tức giận máu dồn lên não. Đường đường là 1 hotboy nổi tiếng của"Trường học Hoàng gia", tất cả con gái trong trường mỗi khi nhìn thấycậu đều nhiệt tình bày tỏ tình cảm. Có câu ko có mèo nào chê mỡ, cậu đãchủ động mời nếu như là người khác thì đã mừng còn hơn có được vàng(*T/g: tự tin quá đáng) vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối

_Nấu cậu ko mún thì thôi-Hào cố nén tức giận bình thường nói, nhưng khuôn mặt cậu đã đen thui, đầu bóc khói ngùn ngụt

Cả lớp thấy Hào vậy chỉ biết im lặng vì biết nếu xen vào thì sẽ bị xử đẹp. Tuyết thì ko thèm để ý khuôn mặt mún giết người của Hào cứ kéo tay nóxuống bàn học. Cô giáo vừa đi ra ngoài, nó gần đi tới chỗ ngồi thì bỗngnhiên có 1 đứa nào cố tình gạt chân nó

_Mún j ?-đôi mắt sắc bén như dao có thể xuyên thủng tâm tư người khác nhìn vào kẻ đó nhàn nhạt hỏi

_Mình xin lỗi mình không cố ý-nhỏ đó làm bộ cúi đầu xin lỗi vẻ mặt như là bịuất ức nhưng đôi mắt như mún ăn tươi nuốt sống nó. Tức thiệt đáng lẽ ranhỏ mún nhằm vào Tuyết nhưng ko ngờ lại trúng nó

_Đừng cólần thức 2 nếu ko thì đừng trách-nó vừa nói xong thì "bụp...xoảng". Nólạnh lùng đập xuống bàn, hộp trng điểm đắt tiền trên bàn lền rơi xuốngvỡ nát. Trên người nó bây h toát ra sát khí nguy hiểm, nó lăn lộn trongTG đêm bao năm nay mấy loại người giả vờ yếu đuối như vậy làm sao nó konhìn ra chứ, mục đích của nhỏ đó nó đã sớm nhìn thấu rùi nên cần phảidạy dỗ nhỏ 1 chút để sau này bỏ cái thói làm càng mún làm j ai cũng được

_Bạn...bạn huhuhu-nhỏ đó tuy tức giận như vẫn giả bộ bị bắt nạt khóc lên

Nó khinh bỉ nhìn rùi cùng Tuyết đi tới bàn ngồi xuống. Hào nãy h ngồi đó nhìn nó cũng phải giật mình

_'Cô ta thật quá đáng, Phương đã xin lỗi rùi vậy mà cô ta còn làm vậy'

_'Đứng đó đã nghèo, đã xấu rùi mà còn khó ưa'

_'Nhìn mặt là thấy ghét rùi'

.....@#%^&@#$%^#$%^.....

*GT; Bùi Mai Phương (17t): có 1 vẻ đẹp nhờ son phấn, con gái của tập đoànkinh doanh khách sạn nôi tiếng trong nước. Tính tình độc ác, đanh đánhưng lun ngụy trang bằng vẻ ngoài yếu đuối, tội nghiệp. Thích Chí Hào