Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 11: Nhập học (2)



Học viện là 1 khu vực rộng lớn gồm 4 cấp học: Tiểu học, trung học cơ sở, Trung học cao cấp và Đại học Star School (ở Hà Nội). Mỗi khối ở đây gồm 12 lớp học và mỗi cấp học có đồng phụckhác nhau. Đồng phục học sinh cấp 1 là áo ghi-lê màu nâu nhạt có thắt nơ bướm ở nữ và thắt caravat ở nam. Cấp 2 là bộ đồ vest màu lam caravatcùng tông màu; cấp 3 là bộ vest đen của nữ váy có sọc carô đen trắng vàcaravat màu xanh biển nhạt. Trường có nhiều khu vực khác nhau như hồbơi, sân bóng cỏ tự nhiên, sân tập bóng truyền, kiến túc xá,...Cổngtrường cao khoảng 5 mét, hai bên cột của cổng có hai chữ lớn "StarSchool" được mạ vàngNó chạy xe vào cổng tới nhà xe gửi .Đôi mắt khẽchuyển động nhìn xung quanh đánh giá, học viện này đúng là rất xa xỉ. Nó gửi xe xong liền đi khỏi nhà xe, quả nhiên như nó đoán không bị chú ýnhiều. Nó nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng thì có 1 vài giọng nóichảnh chọe vang lên sau lưng nó

_Nhìn con nhỏ kia kìa tụi bây đúng là nhà quê-NS1 liếc nhìn mấy đứa kia-không biết sao được nhận vô trường nữa

_Nhìn là biết ngay con nhà nghèo nhận học bổng rùi-NS2 chảnh chọe hất mặt lên

_Nhìn nó kìa sao bằng tụi mình được haha-NS3 nói xong liền cười mỉa mai

Không thèm quan tâm đến mấy đứa đó nó nhếch miệng cười khinh bỉ rùi đi tìmphòng hiệu trưởng. Trường j mà rộng dữ đi vòng vòng nảy h còn tìm chưara làm nó mệt mún chết. Nó đang đi thì bỗng nhiên "rầm" 1 tiếng, nó đụng trúng 1 bạn gái làm mắt kín của nó văng ra. Nó ngẩn mặt lên nhìn, bạngái đó có khuôn mặt cực kì baby ,mái tóc buộc cao tém qua 1 bên ,mái tóc vàng phản chiếu với ánh mặt trời là người khác cảm thấy ấm áp

_Xin lỗi bạn-Tuyết nhanh chóng đỡ nó dậy

_Không có j-nó bình thản nói rùi cúi xuống nhặt mắt kín và đồ lại

_Bạn thật là đẹp với nhìn bạn cũng ko giống bị cận sao phải đeo kín tovậy-Tuyết nhìn nó khẽ thắc mắc đánh giá. Tuyết chưa từng thấy qua 1 côgái nào xinh đẹp mà lạnh lùng như nó. Thấy nó làm Tuyết có cảm giác rấtquen thuộc

_Chúng ta từng gặp nhau phải ko-Tuyết

_không có-nó nói nhanh gọn rùi lặp tức bỏ đi. Nhưng Tuyết dám khẳng định đã từng gặp nó ở đâu

Cuối cùng đi 1 hồi nó cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Nó vào nộp hồ sơ rùitheo cô chủ nhiệm vào lớp .Cô giáo dạy lớp nó tê là Thùy 1 giáo viên nổi tiếng tài giỏi ,hiền lành (nhưng bên trong được như vậy hay không thìkhông biết) .Nó được vào lớp 11A, lớp học này là lớp vip nổi tiếng toàncon nhà giàu, học giỏi và quậy phá nhất trường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô giáo vừa bước vào lớp thì thấy ngay 1 cảnh cực kì hỗn loạn. Mấy NS thìcầm smartphone, ipad chụp hình tự sướng, 1 số khác thì ngồi lấy hộttrang điểm ra "hóa trang". Nam sinh thì chơi game, số khác thì lấy tậpsách chọi nhau làm sách vở bay tứ tung,...ko ai thèm quan tâm đến sựxuất hiên của cô giáo, rùi "phịch" 1 quyển sách đáp ngay đấu cô giáo 1cách đẹp mắt. Cả lớp thấy hiện trường trước mắt liền đứng hình trong 5giây

_CÁC EM DỪNG LẠI, VỀ CHỖ NGAY-bị cho ăn sách cô giáo liền tức giận quát lớn làm cả lớp im bặt ko dám nói tiếng nào

Mọi người thấy sắc mặt cô giáo đen thui liền thức thời về chỗ ngồi ngay ngắn im lặng là vàng. Cô giáo hừ 1 tiếng rùi lên tiếng

_Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới vào học

_Boy hay girl vậy cô-nam sinh 1 bon chen vào

_Mình mong là 1 hotboy-NS1 lên tiếng mơ mộng

_Đúng là đồ mê trai-nam sinh 2 lên tiếng

_kệ tui trai đẹp ai ko mê-NS1 lên tiếng phản bác

_Mấy người ko đẹp thì tức hả ?-NS2 lên tiếng nói

....@#$%&*&%#@$%....

Lập tức cả lớp liền nhoi lên

*T/g: trong truyện nữ sinh thì mình sẽ viết tắt là NS còn nam sinh thì mình sẽ viết bình thường nha ^-^