Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 6: Phát hiện sự thật



" Tài liệu tôi cần để quên ở nhà tôi rồi, tôi không về nhà được tôi sắp có cuộc họp rồi cô về đó lấy dùm tôi, tài xế sẽ đưa cô đến đó." Anh nói với cô

Từ ngày đính hôn cô không còn vui vẻ, cô kiệm lời hơn hẳn, mặt không 1 chút cười, gật đầu rồi bước ra, xuống tới cổng tập đoàn, tài xế đã đứng sẵn chờ cô,cô bước lên xe tài xế bắt đầu chạy đi.

Ở Trần gia

"Anh về rồi, hôm nay anh về có đi nữa không?" Trang Nhã nói

" Anh về 1 chút là đi anh về lấy thêm chút đồ thôi" Phạm Văn nói

Trang Nhã ôm chồng mình từ phía sau," sao anh không ở lâu thêm 1 chút với em, anh đi lâu vậy mà"

Ngay lúc này Thanh Thủy được người giúp việc đưa vào đứng ở sảnh chờ để anh ta lên phòng lây tài liệu cho cô mang đi, nhưng vẫn đủ thấy Phạm Văn cùng vợ của anh tình tứ.1

Cô há hốc mồm nhìn họ rồi nở 1 nụ cười chua sót, thì ra bấy lâu nay anh lừa dối gia đình cô, cô đã có cách thoát khỏi hôn nhân lừa dối này rồi.

Phạm Văn cũng đã nhìn thấy cô, anh liền thả tay vợ mình ra và nhanh chân đi vào phòng,trong đầu bắt đầu rối lên không biết tại sao cô lại có mặt ở nhà này, anh phải tìm 1 lí do gì để rời khỏi nhà càng nhanh, rồi còn giải thích với Thanh Thủy nữa.

Vừa ra khỏi Trần Gia cô liền gọi cho cô Mai và nói

"" Con muốn hủy hôn ngay lập tức, anh ta đã có vợ rồi, chúng ta bị hắn ta lừa rồi cô ạ."

Chị cô và cô Mai 2 người há hốc mồm không tin được sự thật này.

Khi Phạm Văn lấy 1 ít đồ rồi ra khỏi phòng thì cô đã đi không bao lâu, anh liền lái xe chạy theo tìm cô, nhưng cô đã lên xe của chủ tịch chạy đi rồi.

Cô ngồi trong xe cứ thẩn thờ rồi lâu lâu lại cười thành tiếng, anh tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu nhíu mày khó hiểu.

Đến tập đoàn cô bước vào cô nở nụ cười tươi nhìn anh trong lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm, như vừa vứt được 1 tảng đá lớn nặng đè trên vai cô nhiều ngày qua.

Hôm nay anh thấy cô rất lạ sau khi từ nhà anh về, cô không còn trầm tư như những ngày trước nữa, cô đã trở lại 1 người hoạt bát như xưa. Người con gái này vẫn bận áo sơ mi công sở và chiếc váy bút chì bình thường như bao ngày, nhưng vẫn làm lòng anh thao thức.

"Để tôi đưa cô về" thấy hôm nay phải tiếp khách ở bên ngoài nên về khá trễ anh nói.

"Vâng cảm ơn, vậy phiền chủ tịch ạ" tâm trạng cô vẫn đang vui vì chuyện lúc trưa nên cô không từ chối anh.

Gần đến nhà cô, cô bảo anh dừng lại để cô tự đi bộ vào nhà. Khi cô mới vừa bước chân lên thềm nhà thì bị 1 bàn tay kéo cô, ôm cô lại và nói

"Anh chờ e từ trưa giờ rồi, có phải e thất vọng về anh lắm không, mọi chuyện không như em thấy đâu hãy tin anh!"

" Tôi phải hủy hôn với anh rồi, anh đã có vợ, tại sao lại lừa dối chúng tôi" cô nói

Cô chưa kịp phản ứng thì Phạm Văn đã ôm cô chặt cứng không cho cô đẩy anh ta ra, người ngoài nhìn vào cứ tưởng 2 người ôm nhau rất yêu thương.

Trong lúc đó Gia Huy đang đi vào để đưa cho cô chiếc điện thoại để quên trên xe, thì chết trân khi thấy cô ôm người đàn ông khác, nhưng cũng phải chấp nhận vì đó có thể là người đã đính hôn với cô, còn anh thì có thân phận gì mà ngăn cản, nếu bây giờ còn trong giờ là của tập đoàn thì tên đó đừng hòng.

Mà khoan đã, tên đó nhìn rất quen "anh rể!" Giọng anh tức giận, mặt thì đằng đằng sát khí bước đến kéo cô ra và nói

Nhờ có anh bước đến, Phạm Văn buông lỏng tay ra, nhờ vậy mà cô đã được giải vây, thật cảm tạ trời đất, nhưng mà cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh dúi vào trong tay cô chiếc điện thoại của cô rồi nói

"Có phải người này là người đã đính hôn với cô không?"

Cô gật đầu nhìn anh

" Cô mau vào nhà đi chuyện của cô ngày mai tôi sẽ nói, bây giờ thì cầm thứ của cô và bước vào nhà, đây là chuyện của anh e tôi"! Anh chỉ về hướng vào nhà của cô lại nói1

Cô không dám nói gì chỉ biết lẳng lặng bước vào nhà và đóng cửa lại, thấy 2 người ở bên trong nhìn cô.

2 người đàn ông lúc này đã đi cách rất xa nhà cô.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả, anh ở bên ngoài mà còn đính hôn với người con gái khác, anh không nhớ mình đã có vợ rồi hãy sao?" Gia Huy giận dữ thét lớn.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, là... Là cô ta dụ dỗ anh, cô ta thấy anh có tiền nên bám lấy anh, gia đình cô ta ép anh cưới mà em vợ" Phạm Văn lắp bắp đáp1

Mặt anh đỏ lên vì giận tiếp tục quát

"Anh là 1 luật sư mà chịu thúc ép của người khác sao, anh biết mình như vậy đã phạm luật mà vẫn cố làm, anh có còn là 1 luật sư nữa không vậy?"

Thấy Gia Huy giận dữ nói thẳng như vậy Phạm Văn cũng không tốn công chế giấu nữa

"Đúng tôi là 1 luật sư, tôi không yêu chị cậu tôi chỉ yêu tiền nhà cậu thôi, tôi cưới cô ấy vì tiền đó thì sao nào? Còn Thanh Thủy cho tôi cảm giác biết yêu là như thế nào chắc cậu mãi mãi cũng sẽ không hiểu được đâu?"

Gia Huy giận đỏ mặt tía tai,tiến lên đấm 1 phát vào mặt Phạm Văn lại nói " vậy thì a mau mà li dị với chị tôi đi rồi muốn cưới ai thì cưới"

"Tao muốn có cô ấy tao cũng muốn tiền nhà mày, tao không bao giờ lý hôn đâu?" Phạm Văn lau đi vết máu trên miệng nhìn anh và nói1

"Được anh được lắm, anh cứ chờ mà coi tôi sẽ bắt anh trả giá" Giá Huy nghiến răng rồi nói. Xong anh quay đi bước về phía xe của mình, bước vào xe đi mất.

Ở trong xe anh móc trong túi ra tắt chiếc điện thoại của mình đang để chế độ ghi âm mà anh đã chuẩn bị trước lúc muốn đối mặt với hắn ta, vì hắn là luật sư cái gì cũng cần có chứng cứ, đây sẽ là chứng cứ của anh.1