Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 654





Chương 650

Cô không biết lầy sự tự tin đó từ đâu, rõ ràng người đàn ông này đã che giấu cô rất nhiều chuyện, cũng không phải giỗng như những gì cô hiệu biết về anh trước đó, thậm chí giữa bọn họ còn có quá nhiều chuyện không xứng đôi, nhưng cô có niềm tin vững chắc, mặc kệ thê nào anh vẫn sẽ tới.

Mà cô, cũng đã đánh cuộc chính xác.

` Tạ Trì Thành cúi đầu, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cô, bên trong như hàm chứa muôn vàn sao trời, còn tràn đầy bóng dáng của anh.

Trái tim anh khẽ rung động, nhịn không được mà đặt xuống mắt cô một nụ hôn, bỗng nhiên lại nói: “Chúng ta kết hên gi Lúc này đây, Diệp Như Hề đúng là thật sự ngây ngân cả người.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói ra những lời này, trước đó anh cũng từng nói với cô, nhưng thời gian đó bởi vì đã xảy ra quá nhiêu chuyện nên chuyện này cả hai đều chưa từng nhắc tới nữa.

Mà hiện tại, anh lại đột nhiên nói như vậy, sự nghiêm túc càng trở nên sâu sác hơn trước đó, cũng càng thêm khắc sâu.

Nhưng Diệp Như Hề lại không lập tức trả lời anh.

Tạ Trì Thành bỗng nhiên cảm thấy bất an, anh ngôi ở trên giường, nhìn cô, “Không muôn sao?”

Sự u tối trong đôi mắt kia dần gia tăng, giỗng như là vực sâu không thấy đáy, bên trong ấp ủ khói mù không người nào biết, giống như chỉ cân cô mở miệng từ chỗi, anh sẽ lập tức làm ra chuyện gì đó vô cùng đáng SỢ Vậy.

Diệp Như Hề bông nhiên bật cười, khẽ nói: “Làm gì mà bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy hả? Em còn chưa từ chôi cơ mà.”

Tạ Trì Thành hiếm khi tỏ ra sửng sốt như vậy.

“Anh làm thế này coi như đang cầu hôn sao?”

“Ứ, “Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!



Diệp Như Hề nhíu hàng mày xinh đẹp, giọng điệu có chút oán giận, “Quá sơ sài rồi đúng không? Không có hoa tươi, không có nhãn, cái gì cũng không có.”

Sau đó, Tạ Trì Thành lại lấy từ túi áo một hộp nhẫn có vẻ lớn lớn hơn loại hộp thông thường.

Diệp Như Hề suýt nữa bị chiếc nhẫn có mặt lớn như trứng chim bồ.cầu làm cho lóe mắt.

“Anh, anh chuẩn bị từ lúc nào thế?”

Tạ Trì Thành hình như có một tia mắt tự nhiên, “Trước khi anh tới đây.”

“Cho nên trước đó đã có chuẩn bị sẵn?”

« Ừ „ Diệp Như Hề không tự chủ được mà nhếch môi, vừa tức giận vừa buồn CƯỜi, rõ ràng. cô đã sinh hai đứa nhỏ, trong bụng còn đang mang một đứa, nhưng giờ khắc này, cô lại cảm nhận được tình yêu ngọt ngào khắc sâu thuở mới yêu.

“Vẻ mặt vừa rồi của anh như thể muôn ăn em tới nơi vậy.”

Biểu cảm Tạ Trì Thành lúc này có chút ngượng ngùng.

“Nếu như em không đồng ý, anh sẽ làm như thế nào?”

Tạ Trì Thành không hé răng.

Không đồng ý ư?

Anh cũng không nghĩ tới chuyện cô không đông ý.

Nhưng Diệp Như Hề chợt hỏi lại, anh cũng thật sự suy nghĩ thử một chút.