Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 642





Chương 638

Lâm Tử Ngang sờ sờ cái mũi, vẫn không chịu mở miệng, yên lặng mang theo người rời đi, dạo quanh thành phô xinh đẹp này.

Las Vegas thật sự xinh đẹp, nó không chỉ nôi danh là thành phô của tội ác, đồng thời cũng là thành phố lãng mạn, trên đường cái lúc nào cũng có thê nhìn thây các cặp tình nhân ôm hôn thắm thiết.

Tiểu An dọc theo đưè òng đi đều thường xuyên che lại đồi mắt, tự động chăn bớt những hình ảnh không thích với trẻ con.

Diệp Như Hề thấy con trai như vậy, tâm trạng vôn dĩ còn nặng nê chưa nguôi cũng phải bật cười đầy vui vẻ.

Lâm Tử Ngang cuối cùng lại trực tiếp mang theo mẹ con Diệp Như: Hề đi tới một trung tâm thương mại đẳng cấp,, nơi này có đủ mặt hàng xa xỉ toàn thế giới, cũng chính là thiện đường của phụ nữ.

Lâm Tử Ngang còn lần mò trong túi, móc ra một tâm thẻ đen đưa qua, nhưng Diệp Như Hề không nhận láy.

“Không cần, tôi cũng không cần mua đô gì cả.”

Cô căn bản cũng sẽ không dùng thẻ của Lâm Tử Ngang.

Lâm Tử Ngang cũng biệt điêm này, nụ cười lộ ra vẻ bắt đắc dĩ, nói: “Chị yên tâm đi, tôi đây rất nghẻo, tiền của tôi đều dùng để điệu trị bệnh cho em trai rồi, cho dù muốn trả lại tiền đền bù cho chị cũng không đủ, tắm thẻ này là của Tạ Trì Thành, chị quẹt thẻ của anh ấy thì không sao cả.

Một câu cuối cùng Lâm Tử Ngang có chút che giấu, trên thực tế, tầm thẻ này là thuộc về danh nghĩa Caesar, chỉ là năm đó sau khi anh rời đi, tất cả những gì thuộc về nơi này anh đều không mang theo.



Trong đó cũng có cả khối tài sản kinh người, Lậm Tử Ngang đều thu thập đầy đủ, đồng thời trong lòng cũng rất bội phục, bởi vì thời điệm năm đó ông chủ lựa chọn vứt bỏ thân phận Caesar này thì hoàn toàn Không cần bất cứ thứ gì, ngay cả một chút tài sản cũng không thèm mang đi.

Từ đây Las Vegas đã đánh mất một đại đế trong thê giới ngầm, mà nhà họ Tạ ở Để Đô trung hoa lại nhiều thêm một đứa con trai riêng lưu đày nước ngoài nhiều năm.

Lâm Tử Ngang môi khi nghĩ tới chuyện như vậy đều có chút kích động, anh ta và Tần Phong cùng đi theo trở về, cũng tận mắt nhìn thấy ông chủ dựng nghiệp. bằng hai bàn tay trăng, là thật sự tây trăng bản thân, sau đó…… bản thân anh ta còn phản bội ông chủ.

Lâm Tử Ngang khó chịu muốn chết, nhưng lại không thể hồi hận, đành phải mạnh mẽ nhét tắm thẻ vào tay Diệp Như Hà, thấy cô vẫn có vẻ không muôn dùng thì nhịn không được nói: “Nêu như chị không muốn câm, thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều người phụ nữ muôn!”

Diệp Như Hề vốn dĩ còn đưa tay muôn trả lại, nháy mắt dừng động tác, ngược lại còn nhéo chặt tắm thẻ.

Diệp Như Hề nghĩ tới người phụ nữ, On Ni vừa rôi, nghĩ đến còn có vô số Ôn Ni, nghĩ đến cô thật vất vả mới hạ quyết tâm thích người đàn ông này, kêt quả anh còn có một thân phận khác, còn có vô sô người theo đuổi, tâm tình của cô càng kém.

Thấy Diệp Như Hề đã chịu cầm thẻ, Lâm Tử Ngang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh ta có chút tâm tư nhỏ, hiện tại cuối cùng đã đưa được người tới nơi này ròi, chẳng bao lâu nữa Tạ Trì Thành cũng sẽ đên đây, cho nên anh ta cân phải nỗ lực cứu vãn cái mạng của mình..

Nghe nói, quet thẻ có thê khiên tâm tình phụ nữ tốt lên? Vậy thì hãy quẹt thẻ nhiêu thêm một chút đi, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là quẹt tới khi tâm tình vui vẻ, có thể giúp anh ta nói tốt vài câu!

Dù sao cũng không phải tiền của anh ta, hơn nữa tài sản thuộc về đại đế còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức mua mười mây tòa nhà trung tâm thương mại cũng không thành vấn đề.

Cho nên Lâm Tử Ngang cũng nhanh chóng bổ sung một câu: “Máy thứ này đều là tiên ông chủ…… Đều là Tạ Trì Thành trước kia kiếm được, chị có thể thoải mái dùng, không cân khách khí, chị cũng không cần nói gì hết, lỡ nhử tiện nghi cho người phụ nữ khác thì không hay.”