Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 575





Chương 571

Tạ Trì Thành không đồng tình, đứng lên, nói: “Em không cần làm cái gì cả”

Diệp Như Hệ nghiêm túc nhìn anh, nói: “Em càng hận những kẻ đó hơn anh, Nhạc Nhạc còn đang năm trên giường bệnh, con bé rât có thê vân chưa tỉnh lại, nếu đã biết có thể giúp đỡ, em nhất định phải làm.”

Tạ Trì Thành bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày sau mới thở dài, nói: “Được.”

Mặt mày Diệp Như Hề thả lỏng một chút, thập giọng nói: “Cảm ơn.”

Lâm Tử Ngang lập tức nói: “Chị dâu, em đưa cho chị một chiếc di động, chị hãy dùng nó đề phát sóng trực tiệp, trong di động em đã cài một phần mêm trinh sát, một khi có người có ý đồ tra xét lại xóa bỏ dấu vét, có thể bắt giữ được.”

Diệp Như Hề gật gật đầu, nói: “Phiền toái anh rôi.”

“Không phiền toái không phiền toái, còn phải vật vả cho chị dâu, vôn dĩ chuyện này là chuyện của chúng tôi.”

Nói thật, bọn họ tiếp tục tìm kiếm thì cũng có thê tìm được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà thời gian càng dài thì dễ xảy ra chuyện ngoài ý | muốn, cho nên có thê nhanh được chút nào hay chút đó.

Lâm Tử Ngang nhanh chóng đưa di động tới, Diệp Như Hề còn sờ s0ạng đề hiểu rõ một phen, lập tức đăng ký một tài khoản trên nên tảng phát Sóng trực tiệp Tỉnh Hỏa, bắt đầu phát sóng trực tiệp.

Trong lúc đặt tên tài khoản, cô trầm mặc thật lâu, mới đánh xong một cái tên.

Hỉ Nhạc bình an..

Trên nền tảng Tỉnh Hỏa một tài khoản có tên Hỉ Nhạc bình an lặng yên không một tiếng động xuất hiện.



Quả nhiên, khi Diệp Nhự Hề vừa đăng ký tài khoản, kẻ vẫn luôn theo dõi hành tung của trang viên họ Tạ lập tức phát hiện.

Sau khi Hạ Lan Hinh nhận được điện thoại từ Lam Thiết, nghỉ hoặc thật lâu: “Phát sóng trực tiếp? vì sao lại đột nhiên muôn phát sóng trực tiệp?”

Lam Thiết lại nói thêm vài lời gì đó, Hạ Lan Hinh đã mất kiên nhãn mà cắt ngang, “Được rồi, các [pyờ) cứ nhìn chằm chằm thì tốt rồi, nhưng mà đừng để Tạ Trì Thành phát hiện ra, tôi tạm thời còn chưa thê lộ diện. Cứ như vậy đi, cúp máy.”

Hạ Lan Hinh tức giận Lam Thiết vì có chút chuyện này cũng làm không xong, tâm tình càng thêm bực bội, bởi vì về được đã gân được một tuần, Hứa lão phu nhận cũng: không gọi cô tạ qua đó tới một lần, cũng không hề tổ chức cuộc gặp mặt nào.

Chuyện này đã khiến cha mẹ họ Hạ đã bắt đầu thay đổi thái độ với cô ta.

Mà Hứa lão phu nhân bị Hạ Lan Hinh nhớ thương lúc này còn đang mỏi mệt ngôi trên ghê, đôi mắt mang theo chua Xót.

“Vẫn không có manh mối gì sao?”

“Lão phu nhân, bà hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian.”

“Thời gian? Ta cho các người thêm thời gian, ai cho con gái ta thêm chút thời gian đây? Ta đã đợi 25 năm Đuôi mắt Hứa lão phu nhân đỏ hoe, vị nương tử không ai bì nôi trong mắt người khác, giờ phút này cũng lộ ra một tia sốt ruột yêu ớt và mỏng manh.

Lão quản gia tiến lên an ủi: “Phụ nhân, xin bà hãy chú ý thân thê.”

Chuyện đại hỉ hay đại bi lúc này đối với tình trạng sức khỏe của Hứa lão phu nhân hiện giờ thật sự là không thích hợp để nghe.

Hứa lão phu nhân vẫy vẫy tay, nói: “Đi xuống đi, tiễp tục tìm đỉ.”

“Vâng.”