Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 574





Chương 570

“Em nói thật đó, chị còn đàn hay hơn người phát sóng trực tiêp mà em đang theo dõi nữa đó!”

Lâm Tử Ngang ngày thường không có nhiều sở thích, nhưng lại thích xem phát sóng trực tiếp, anh còn vô cùng bắt bẻ, không thích xem mấy người hay hở da hở thịt, cũng không xem những mây người thường xuyên ca hát kệch cốỡm, sử dụng aufotone, chỉ thích xem những cách thức “cao cập” hơn, như chơi đàn dương câm.

Nhưng mà hiện tại ngâm lại, khoảng thời gian trước người phát sóng trực tiếp chơi dương cầm mà anh cảm thây không tôi còn không đàn hay băng chị dâu!

Tiểu An trừng mắt nhìn, liếc qua Lâm Tử Ngang rôi nói: “Chú lại lầy mami của cháu đi so với người phát sóng trực tiếp!”

Lâm Tử Ngang ngượng ngùng cười, cũng biết bản thân nói sai, nói: “Chú, chú đây không phải chỉ nói đùa thôi sao. So sánh sai rôi, là ta sai rồi!

Chị dâu có muôn làm buổi phát sóng trực tiếp không? Nháy mắt hạ gục một đám cặn bãi”

Tạ Trì Thành đột nhiện mở mắt ra, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm Lâm Tử Ngang, nói: “Cậu nên về rôi đó.”

Rõ ràng hạ lệnh đuổi khách.

Lâm Tử Ngang mếu máo nói: “Tôi thật sự không phải cô ý, ông chủ, anh không thê lợi dụng xong liên đuổi ngời ta đi như. thê được! Hơn nữa chúng ta mồi dẫn chúng ta vừa mới nói là còn thiếu môi câu, vừa lúc chị dâu có thể phát sóng trực tiếp để làm môi câu dụ chúng mài”



Vốn là thuận miệng nói ,„ nhưng nói xong, Lâm Tử Ngang cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chủ ý này thật sự không tồi, tức khắc vui vẻ, nói: “Thật đúng là có thể đó! Nếu để cho người khác làm môi dụ, những người đó khả năng sẽ không căn cầu, nhưng là để chị dầu trực tiếp là con mồi thì quá nguy hiểm, nhưng. phát sóng trực tiếp thì không giông, cũng chỉ ở trên mạng mà thôi, sẽ không công kích đến thực thể!”

Tạ Trì Thành ngay cả suy nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiêp phản đổi: “Cậu nên lăn đi.”

Nhưng thật ra Diệp Như Hề lại giật mình, lập tức nói: “Tôi phải làm như thế nào?”

Lâm Tử Ngang nhìn nhìn ông chủ, lại nhìn nhìn Diệp Như Hề, cuối cùng rụt rụf cổ, rối rắm một hồi, nghĩ đên ông chủ sẽ phải sợ bà chủ thôi, anh vân ngạnh cô nói: “Chính là chúng tôi vừa mới thương lượng xong, đôi phương trốn tránh quá sâu, việc truy lùng hành tung rất khó giải quyết, cho nên lựa chọn chủ động công kích, dùng môi dẫn? Dụ đôi phương lộ ra dâu vết.”

Tạ Trì Thành nhíu mày, vừa định mở miệng, Diệp Như Hề đã hung tợn trừng mắt nhìn anh, mới liếc mắt qua một cái, lời người nào đó vừa vọt tới bên miệng lập tức nuốt ngược vào..

Lâm Tử Ngang, thấy một màn này, trong lòng yên ôn, quả nhiên về sau vẫn là nghe bà chủ là hợp lý nhất, lập tức đem kê hoạch của mình nói ra.

“Đối phương cũng có cao thủ hacker, đem dấu vết xóa đi rất sạch sẽ, khiến đoàn người chúng ta luôn châm một bước, so với việc vẫn luôn đuồi theo | cái đuôi chạy, không bằng dẫn rắn ra khỏi hang. Nhưng muôn làm việc đó cân có con môi.”

Diệp Như Hề không hiểu, “Con mOI có liên quan gì tới việc phát sóng trực tiệp?”

Lâm Tử Ngang khụ một tiếng, nói: “Một đám người kia rất kiêu ngạo, không chỉ trôn tránh sự điều tra của chúng ta, mà còn nung nậu ý đồ phản công, cho nên chúng ta cân phải tiệt lộ một chút tin tức ra ngoài, đề bọn chúng mò ra được cửa đột phá. Khụ khụ, phát sóng trực tiếp tuy rằng không nhất định có tác dụng, nhưng đôi phương vấn luôn cô tra xét địa chỉ IP của chúng ta, chỉ cần đối phương tra xét, chúng ta là có thể điều tra ngược lại.”

Cho dù Diệp Như Hề vẫn không hiểu vấn đề lắm, nhưng cô biết, chuyện này có trợ giúp cho quá trình điều tra, không lý nào mà không làm cả.

“Được rôi, tôi làm, tôi phải đánh đàn cho Nhạc Nhạc, tóm lại là phải đàn, bỏ thêm một di động để phát sóng trực tiếp cũng không có việc gì quan trọng.”