Thông tin truyện

Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn

Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Hài Hước

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Không phải ngẫu nhiên mà Bạch Viễn có thể gặp được vị tổng tài đáng kính của mình. Thực chất, anh chỉ là đạo diễn của công ty sản xuất phim của Thiên Nam. Anh vào làm việc ở đây đã được 2 năm nhưng chưa hề gặp được tổng tài của mình. Anh chỉ nghe nói người đó rất lạnh lùng và đặc biệt là chưa có quen một cô gái nào. Điều đó khiến cho nhân viên nữ trong công ty mơ ước sẽ được lên chức phu nhân của Thiên Nam. Dù họ có cố gắng đến đâu thì hắn vẫn không để ý. Còn hắn- Thiên Nam, sau 1 lần bị người phụ nữ ấy phản bội hắn đã tự nhủ sẽ không yêu thương một người nào. Vì trong mắt hắn, đàn bà chỉ là thứ ham danh lợi của cải vật chất chứ không hề có tình yêu.


Một hôm, vì thấy nữ thư kí kia kiêu ngạo, ỷ mình là thư kí của tổng tài mà lên mặt khiến anh đã cầm chén mà tổng tài rất yêu quý nhất ném vào gần chân người phụ nữ đó. Cô thư kí kia thấy vậy liền cãi với anh. Tức giận vì không cãi lại anh nên ả đã lên báo với tổng tài. Chưa đến 2 phút đã có điện thoại kêu anh lên tổng tài cần gặp. Anh phải xin tổng tài cho mình bồi thường nhưng anh có gì để bồi thường hắn cơ chứ. Và hai người vì thế mà hay qua lại với nhau. Dần dần, trong tim hai người cũng có hình bóng của đối phương. Khi anh đi quay, hắn cũng đứng từ xa đế nhìn anh. Tảng băng trong người hắn đã tan từ khi gặp anh. Tình cảm 2 người ngày càng mặn nồng.


Bình luận truyện