Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Chương 10: End



Trong một nhà hàng ấm cúng, một đôi vợ chồng ngồi ởbàn trong góc khuất, người vợ đã mang thai sáu tháng, đang ăn lấy ăn để trôngrất ngon miệng, còn người chồng thì không muốn ăn chỉ ngồi đó xem tạp chí.

Một lúc lâu sau, người phụ nữ có thai kia ốm vẫn hoànốm, nhưng lại ăn hết hai phần ăn, bốn cái bánh ngọt, năm cái bánh quy và một lytrà sữa cỡ lớn.

Đột nhiên, người phụ nữ có thai không ăn nữa, cô lầmbầm lầu bầu nói, "Em cảm thấy buồn nôn, ăn không vô nữa!"

Nghe vậy, người chồng bỏ tờ tạp chí xuống, nhìn thoángqua đống bừa bộn trên bàn, giọng điệu hời hợt đáp, "Người bình thường màăn tới mức độ này, cũng đã muốn ói rồi!"

Lời vừa nói ra, người phụ nữ có thai vốn lườm chồngmình, lập tức cúi đầu xuống, lấy tay vuốt bụng, vẻ mặt tang thương, "Conà, ba con ghét con ăn nhiều kìa! Ba con kiếm rất nhiều tiền, gia nghiệp lạilớn, thế mà lại keo kiệt đến nỗi ngay cả cho con ăn nhiều một chút cũng phànnàn..."

"Anh mà thế à? Oan quá!" Liên tục khôngngừng kêu oan, người chồng tức tốc vỗ về người vợ, "Vợ yêu, em thích ănbao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh mà sợ em ăn đến sạt nghiệp sao? Anh mà là ngườinhư thế à? Bàng Sĩ Bân anh đây đi ngang cũng không ai dám nói gì mà..."

Mẹ nó ! Cô gái đáng ghét này trong lúc mang thai tínhtình càng khó nắm bắt, lại hay dùng đứa con để uy hiếp người chồng này, khiếnanh phải đầu hàng vô điều kiện.

Tuy nhiên...Trời đất bao la phụ nữ có thai là lớnnhất, anh vui sướng cam tâm tình nguyện đầu hàng!

Con cua ngang ngược này đúng thật là yêu gia đình mà !