Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 16: Kế Hoạch Chiến Đấu



Sau khi vị trí phó chỉ huy đã được thông báo, mọi người cũng đợi Bạch Cận đến liền tiến hành họp

Trong phòng họp, Vĩnh Triệu Minh nói sơ qua về những tư liệu cũng như cấp bậc của sinh vật không gian và lần này họ đối mặt không chỉ là một vài sinh vật không gian, cũng có thể là một đội quan do thông báo gửi về không rõ vì độ tuần tra đã gặp nạn

Cũng có thể có tinh tặc xuất hiện trong lần này nên hai bên cần phải họp tác hỗ trợ nhau, hai bên cùng chia sẽ thông tin mà cả hai nắm rõ về tinh tặc lẫn sinh vật không gian để có thể có kế hoạch tác chiến phù hợp

“Tinh tặc thường xuất hiện bất ngờ, tàu của bọn chúng có tốc độ rất nhanh, thường sẽ ẩn nấp trong những mảnh thiên thạch không gian để phục kích tàu của chúng ta”

Phó An nói, đây là kinh nghiệm những lần anh trực tiếp chiến đâu, anh phát hiện ra tinh tặc luôn chọn những thiên thạch làm nơi ẩn nấp để phục kích tàu chiến của quân đội hoặc tàu du lịch ngân hà

“Sinh vật không gian thì chúng có khả năng ẩn nấp trong không gian, vì vậy thường phải dùng máy dò mới phát hiện ra chúng trong không gian, vì vậy phải luôn mở máy dò quét xung quanh”

Vĩnh Triệu Minh nhắc nhở, Phó An ghi nhớ điều này

“Theo như thông tin cuối cùng mà tàu tuần tra đã truyền về thì sinh vật không gian lần này như thế tập hợp đội quân, hiện tại trong ngân hà của chúng ta ngoài tinh cầu Kalex và tinh cầu Kanix đã bị tổn hại năng lượng thì tinh cầu Vinan chỉ mới bị tổn hại một phần năng lượng nhưng vẫn còn năm tinh cầu còn lại chưa bị sinh vật không gian tấn công trong đó hai tinh cầu là tinh cầu Mizan và tinh cầu Manit là đang bắt đầu được khai thác năng lượng, nguồn năng lượng không thua kém tinh cầu Vinan, có thể là mục tiêu tiếp theo của sinh vật không gian”

Vĩnh Triệu Văn chỉ lên màn hình cho tất cả cùng xem, hai tinh cầu đó hiện tại chỉ mới tiến hành khai thác năng lượng nguồn năng lượng vẫn đang dồi dào, trên đó cũng không có quá nhiều người sinh sống như tinh cầu Kalex

“Mặc dù đang tiến hành khai thác nhưng sắp tới cũng sẽ đưa một ít cư dân lên đó sinh sống”

Vĩnh Triệu Minh tiếp lời

Phó An suy nghĩ, tinh cầu Vinan cũng có cư dân nhưng quả thật rất ít nhưng vốn dĩ tinh cầu Vinan là tinh cầu độc lập không dưới quyền của quân đội hay tinh cầu Kalex vì vậy mà phía tinh cầu Kalex hay những tinh cầu khác không thể đưa người đến tinh cầu Vinan được

“Có thể tương lai quân đội và chính phủ muốn rời khỏi tinh cầu Kalex”

Phó An vô tình nói ra, lời nói khiến mọi người im lặng

“Sao lại đột nhiên nói như vậy, Phó tổng chỉ huy có suy nghĩ gì sao”



Phó An gật đầu sau đó nhìn về phía Bạch Cận

Bạch Cận bắt đầu cho mọi người xem báo cáo nghiên cứu của mình. Trong báo cáo có nói đến việc mức độ không khí biến dị của tinh cầu Kalex ngày càng tăng lên cùng lúc đó năng lượng tinh cầu suốt nhiều năm qua không thể khôi phục, đang dần rơi vào trạng thái chết, nếu tiếp tục, tinh cầu Kalex sẽ có thể trở thành một tinh cầu chết. Báo cáo số liệu nghiên cứu của Bạch Cận còn cho thấy phía chính phủ và quân đội đang nghiên cứu hai tinh cầu Mizan và Manit để chuẩn bị cho một cuộc di dời quy mô lớn

“Vậy chúng ta không phải là đang nhận nhiệm vụ đi dọn dẹp hỗn độn hay sao, đúng là quân đội dưới quyền chỉ huy của Triệu đại tướng thật là biết cách đẩy người ta đi dẹp loạn thay mình”

Tầm Thanh không nhịn được mà bình luận, nhưng Bạch Cận sau đó cũng đưa ra một nghiên cứu khác

“Đây là nghiên cứu của tôi đối với năng lượng trên tinh cầu Kalex, không phải không hồi phục mà là nguồn năng lượng bề mặt nổi đã cạn kiệt nhưng năng lượng bên trong lỗi lại vô cùng dồi dào, có thể đây mới là lí do sinh vật không gian tấn công tinh cầu Kalex vì không khí biến dị thích hợp cho chúng phát triển và nguồn năng lượng trong lỗi vô cùng dồi dào”

Những lời nói của Bạch Cận khiến cho không khí liền trở nên căng thẳng vô cùng

“Nếu như vậy khi di dời dân cư sang tinh cầu khác có thể có hai mục đích, chúng ta vẫn chưa rõ mục đích thật sự là gì nhưng vẫn nên đề phòng, chuyện này đợi sau khi giải quyết sinh vật không gian, sau đó sẽ bàn lại thêm”

Phó An nói, nhưng anh biết bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ trước mắt chuyện còn lại cần có thời gian để tính toán sau

Vĩnh Triệu Minh lên kế hoạch tác chiến phân chia nhiệm vụ cho cả hai chiến hạm. Chiến hạm Lanis sẽ dẫn đầu chiến hạm Alex sẽ theo sau. Nhiệm vụ của chiến hạm Lanis sẽ quét khu vực để phát hiện ra sinh vật không gian xung quanh còn chiến hạm Alex sẽ sẵn sàng chiến đấu khi phát hiện ra nguy hiểm

“Bây giờ đến thời gian xuất phát còn ba tuần trong khoảng thời gian này tôi sẽ đích thân hướng dẫn mọi người trong đội cơ giáp của chiến hạm Alex cách chiến đấu với sinh vật không gian bằng cơ giáp, còn có cho mọi người làm quen một số loại vũ khí mới khi chiến đấu với sinh vật không gian”

Vĩnh Triệu Minh nói, Phó An đồng ý với việc này, các binh sĩ cần được hiểu rõ hơn về nhiệm vụ lần này cũng như biết rõ về chiến đấu với sinh vật không gian

Cứ như vậy mà quyết định, các binh sĩ của chiến hạm Alex được tập họp sớm nhưng chỗ tập họp lại là Vĩnh gia, các binh sĩ vô cùng tò mò về chuyện này nhưng khi nhìn thấy chiến hạm Alex được sửa chữa vô cùng tốt cũng như cơ giáp được nâng cấp, vũ khí cũng được nâng cấp bọn họ liền quên hết tất cả mọi chuyện. Phải biết là mấy năm nay chiến hạm Alex không được phía bên trên phê duyệt cho các khoảng chi cho việc sửa chữa cũng như nâng cấp vũ khí và cơ giáp trên chiến hạm, mỗi lần chiến đầu về hư hại đều do Phó tổng chỉ huy một mình tri trả nhưng không thể nào nâng cấp mọi thứ trên chiến hạm hết đường vì số tiền là vô cùng lớn

Bây giờ nhìn chiến hạm được nâng cấp lệ mọi thứ đều tốt hơn các binh sĩ đương nhiên cảm thấy vui, bọn họ chiến đấu với tinh tặc cực khổ như vậy mà phía bên trên quân đội chả bao giờ nhìn đến, khen thưởng và thăng vài cấp bậc là xong, nhưng những binh sĩ đã theo Phó An lâu như vậy họ đều đã sớm mặc kệ chuyện này, chỉ cần biết một điều chiến hạm Alex xuất trận thì tinh tặc đều bị bắt giữ không xót

Tầm Thanh nhìn các binh sĩ bên dưới trong lòng cũng cảm thấy vui, bản thân là đội trưởng một đội, hắn hiểu sự mong cầu của các binh sĩ về cơ giáp mới để thuận tiền trong việc chiến đấu nhiều như thế nào