Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 15: Vị Trí Phó Chỉ Huy



Vĩnh lão tướng giải thích cho năm người về sinh vật không gian, chỉ có một điều ông ấy cũng không biết rõ nguồn gốc của sinh vật không gian, nay cả nhiều đời trước vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của sinh vật không gian

“Tất cả những gì về sinh vật không gian mà Vĩnh gia chúng ta đã biết chỉ có như vậy, nhưng có lẽ vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ”

Vĩnh lão tướng nói

“Vậy người có suy nghĩ gì cho lần sinh vật không gian tấn công tinh cầu Vinan lần trước hay không”

Phó An thắc mắc

“Ta có nghe nói, sinh vật cấp S xuất hiện ở tinh cầu Vinan cùng lúc với tinh tặc chiếm đoạt căn cứ quân sự, nói thế nào cũng có liên quan, nhưng tinh tặc e là có cách điều khiển sinh vật không gian vì tinh tặc đã có từ rất lâu rồi, có trước khi sinh vật không gian xuất hiện nhưng ban đầu bọn chúng chỉ là đi cướp lương thực do tinh tặc phát triển từ một ngân hà vô cùng nghèo khó, không thể trồng trọt lương thực cũng không có trang thiết bị y tế, chúng vì vậy mới đi cướp của các tinh cầu ở các ngân hà khác”

Vĩnh lão tướng nói

“Cũng có thể sinh vật không gian bắt nguồn từ tinh tặc nhưng e là phải điểu tra thêm, Phó tổng chỉ huy nếu có tư liệu gì cứ gửi cho Vĩnh gia, Vĩnh gia sẽ giúp các vị”

Vĩnh Triệu Văn tiếp lời, vì hắn biết Phó An có kinh nghiệm chiến đấu với tinh tặc hơn nữa chỉ cần tinh tặc gặp anh đều bị tiêu diệt, có một lần Vĩnh Triệu Văn nghe được tin báo Phó An dẫn chiến hạm Alex đuổi đến ngân hà của tinh tặc nhưng vì ở nơi đó có quá nhiều tinh tặc nên họ phải đành rút lui trở về nhưng đã ghi nhớ lại vị trí số liệu không gian của ngân hà đó, chỉ là lần sau mang một hạm đội lớn đến lại không tìm ra được ngân hà đó mà thôi

Phó An gật đầu đồng ý, lúc này Vĩnh Triệu Minh ở quân đội cũng trở về, vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ

“Có chuyện gì sao, hôm nay ở quân đội lại đưa ra luật lệ vô lí à”



Vĩnh lão tướng hỏi, Vĩnh Triệu Minh liền cho cha hắn xem thông báo mới

Triệu đại tướng phong cho Triệu Tài trở thành Trung tướng, cấp bậc chỉ dưới Vĩnh Triệu Minh một cấp, trong khi đó Phó An lập nhiều chiến công như vậy vẫn không thăng cấp bậc cho anh, hắn cảm thấy không công bằng, trong khi đó bốn vị đội trưởng của Phó An đều lên Thiếu tá, chỉ có anh vẫn là một Thượng uý mà thôi, hơn hết Triệu đại tướng còn muốn cho Triệu Tài đảm nhận chức vụ phó chỉ huy chiến hạm Alex

Phó An nghe những lời của Vĩnh Triệu Minh nói liền cảm thấy không vui, anh muốn đến quân đội nói chuyện ra lẽ, từ trước đến nay chiến hạm Alex là do anh quyết định chưa từng có người nào dám quyết định trên chiến hạm Alex cả, vị trí phó chỉ huy chiến hạm không phải ai muốn ngồi vào đó liền ngồi, nhất là Triệu Tài càng không thể

Vĩnh Triệu Minh ngăn cản Phó An lại

“Phó tổng chỉ huy đừng hành động sơ xuất, chuyện này đương nhiên rất nhiều người theo phe Vĩnh gia đã phản đối nên vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, nhưng phải sớm tìm người đảm nhận vị trí phó chỉ huy đó”

Lúc này Phó An nhận được truyền tin, là của Bạch Cận, anh liền tức giận, Bạch Cận đã nộp đơn lên phía trên và được phê duyệt cho phép đến chiến hạm Alex nhận nhiệm vụ

Tầm Thanh nhìn thấy Phó An không vui liền hỏi

“Tổng chỉ huy, có chuyện gì sao”

Phó An chỉ đưa cho Tầm Thanh coi, đột nhiên Tầm Thanh nghĩ ra điều gì đó

“Tổng chỉ huy, hay là để bác sĩ Bạch đảm nhận vị trí phó chỉ huy được không”



Vĩnh Triệu Minh và Vĩnh Triệu Văn nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng bọn họ biết Bạch Cận có khả năng vì hiện tại chức vụ của Bạch Cận cũng đã là Thượng tá, mặc dù chỉ nghiên cứu về y học nhưng thành tích trước đây của Bạch Cận bọn họ cũng đã từng nghe qua

Phó An đương nhiên không đồng ý, nhưng sau nổ lữ thuyết phục của mọi người liền quyết định giao vị trí này lại cho Bạch Cận, anh cũng truyền tin thông báo cho Bạch Cận một tiếng

Bạch Cận lúc nhận được tin thì như không tin vào mắt mình, Phó An lại giao vị trí này cho hắn, nhưng hắn vui hơn chính là Phó An đã chấp nhận cho hắn được phép đồng hành trong trận chiến lần này

Bạch Cận nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho trận chiến, cũng sắp xếp người ở chỗ của mình tiếp quản công việc còn xót lại trước khi hắn quay về

Mọi thứ đã đâu vào đó bây giờ chỉ đợi Bạch Cận đến bọn họ liền tiến hành họp bàn kế hoạch tác chiến, vì lần này họ sẽ phải chiến đấu với lượng lớn sinh vật không gian, theo như tin tức được truyền về thì sinh vật không gian đang tập hợp đội quân muốn tấn công các tinh cầu có chứa nguôn năng lượng sau khi tinh cầu Kanix đang dần cạn kiệt nguồn năng lượng, chúng cần tìm một tinh cầu khác có năng lượng nhiều hơn nhưng dường như bọn chúng cũng biết đến họ và muốn tiêu diệt họ để dễ dàng xâm chiếm các tinh cầu

Trong khi đó tin tức Bạch Cận tham gia chiến hamh Alex không những vậy thông tin vị trí phó chỉ huy liền được truyền ra bên ngoài đây là điều Phó An cố ý muốn truyền ra để đến tai Triệu tướng và Triệu Tài

Triệu Tài biết được tin tức liền tức giận, rõ ràng Bạch Cận cấp bậc thấp hơn hắn ta nhưng lại trở thành phó chỉ huy trên chiến hạm Alex, hắn ta chắc chắn là Phó An đã cố ý như vậy nhưng hắn càng tức hơn vì sao cha hắn lại phê duyệt cho Bạch Cận được phép tham gia chiến hạm Alex cơ chứ

Triệu Tài đến tìm Triệu đại tướng liền bị mắng chửi một trận

“Con còn nói sao, bản thân để mất vị trí là do bản thân con, nếu như con sớm lôi kéo Phó An về phía chúng ta thì đã không để Vĩnh gia có được tên Phó An đó, cho dù ta chèn ép nó như thế nào thì Phó An vẫn được sự công nhận của rất nhiều người, bây giờ còn có Vĩnh gia ở phía sau, lần bầu lại vị trí đại tướng e là sẽ không xong”

“Cha con đã cố lôi kéo tên đó nhưng tên đó né xa con ngày càng xa, không những vậy tên Vĩnh Triệu Minh còn vô cùng bảo vệ tên đó, e là Vĩnh gia đang muốn tác hợp cho hai người họ, có Phó An trong tay, Vĩnh gia sau này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả”

Triệu Tài không vui nói, hắn để ý Phó An từ lúc còn ở trường nhưng Phó An một mực tránh né hắn, luôn không để mắt đến hắn, cho dù Triệu Tài tiếp cận thế nào cũng chẳng được, lúc đó chưa biết anh là Omega, Triệu Tài luôn muốn lôi kéo bằng thế lực Triệu gia nhưng sau đó biết anh là một Omega liền dùng pheromone để muốn áp chế anh nhưng bất thành