Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 14: Giải Thích Sinh Vật Không Gian



Sau lần đưa Phó An về từ trụ sở, Vĩnh Triệu Minh cũng thường xuyên mượn cớ về công việc để mời anh đi cùng mình, Phó An cũng không từ chối

Hôm nay có buổi họp bàn về nhiệm vụ lần này, cho nên Vĩnh Triệu Minh đã mời Phó An và các đội trưởng trên chiến hạm Alex đến Vĩnh gia một chuyến

Phó An đồng ý, sau đó anh dẫn theo bốn đội trưởng của mình đến Vĩnh gia. Vĩnh lão tướng nghe bói Phó An đến liền cho người chuẩn bị đón tiếp, còn Vĩnh Triệu Văn ra ngoài đón tiếp anh

“Phó tổng chỉ huy, bốn vị đội trưởng, rất vui được đón tiếp năm người”

Vĩnh Triệu Văn chào đón bọn họ, Phó An và bốn người kia cũng lễ phép mà chào lại

“Nghe danh Vĩnh tướng đã lâu, rất vui được gặp mặt”

Phan Chính đối với Vĩnh Triệu Văn rất hâm mộ, danh tiếng của Vĩnh Triệu Văn trong quân đội vô cùng nổi tiếng vì anh có những bản vẽ vũ khí cũng như là một trong những người có nghiên cứu sâu rộng về vũ khí và trang thiết bị trên các chiếm hạm, Phan Chính đã học được từ Vĩnh Triệu Văn rất nhiều trong các ghi chép của Vĩnh Triệu Văn

“Khách sáo, khách sao, tôi đã đã được nghe qua bốn vị đội trưởng tài giỏi của chiến hạm Alex, thành tích của các vị cũng không kém cạnh, chúng ta vào trong nói chuyện”

Năm người theo Vĩnh Triệu Văn vào bên trong Vĩnh gia, Phó An và Tầm Thanh đã đến được hai lần cho nên không còn lạ lẫm với sự rộng lớn này nữa, Vĩnh Triệu Văn vừa đi vừa giới thiệu cho họ về những thứ xung quanh ở trong Vĩnh gia, bước vào trong nhà chính, lão Vĩnh tướng đã đợi bọn họ

Ông vừa nhìn thấy Phó An đến liền đứng dậy mà đón tiếp, ông rất thích Phó An, một Omega tài giỏi như vậy nếu làm con dâu của ông thì tốt biết mấy, phải lôi kéo cho bằng được anh về Vĩnh gia, để làm con dâu của ông

“Phó tổng chỉ huy đến rồi sao, mau ngồi xuống đây, ta mới có một ít trà ngon đây”



Phó An mỉm cười

“Vĩnh tướng lại có trà ngon sau, lần này có chút vội vã nên không kịp chuẩn bị quà cho ngài”

Vĩnh lão tướng lắc đầu

“Quà cáp làm gì, lần sau đến mang cho ta ít trà là được”

Bốn vị đội trưởng nhìn thái độ của Vĩnh lão tướng đối với chỉ huy nhà mình liền biết Vĩnh lão tướng là đang nhắm tới chỉ huy, muốn lôi kéo chỉ huy về Vĩnh gia

“Sắp tới phải chiến đấu ác liệt, Phó tổng chỉ huy phải cẩn thận đấy, chúng ta đợi Triệu Minh về liền vào trong họp, Vĩnh gia đối với sinh vật không gian đã có kinh nghiệm cho nên sẽ hướng dẫn cho mọi người”

Vĩnh Triệu Văn giải thích

Vĩnh lão tướng cũng lên tiếng

“Sao lại đột nhiên đẩy cho Phó tổng chỉ huy cùng các đội trưởng nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, quân đội đang nghĩ gì không biết, vốn dĩ nhiệm vụ trước giờ của chiếm hạm Alex trước giờ đều là nhiệm vụ truy bắt tinh tặc, tinh tặc so với sinh vật không gian vẫn tốt hơn nhiều”

Tạ Văn Ngân nghe vậy cũng lên tiếng



“Quả thật đây là lần đầu tiên chiến hạm Alex giao chiến với sinh vật không gian, chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nào, không biết Vĩnh lão tướng có thể cho chúng tôi ít lời khuyên không”

Vĩnh lão tướng nghe vậy liền kể cho năm người họ nghe về những cuộc chiến lần đầu tiên với sinh vật không gian

Khi đó Vĩnh gia đang nắm giữ quân đội, cũng pà Vĩnh gia phát hiện ra sự xuất hiện của sinh vật không gian trong một lần đuổi theo tinh tặc, khi đó sinh vật không gian vẫn chưa phân cấp. Sau này dựa vào những kinh nghiệm chiến đấu với nhiều sinh vật không gian và đặc điểm của chúng mà phân cấp loại

Trận chiến đầu tiên với sinh vật không gian bắt nguồn từ tinh cầu Kanix, trong khi các tàu đi tuần tra đang tuần tra xung quanh gần đó liền phát hiện dị tượng bất thường vì vậy đã tiến đến tinh cầu Kanix để kiếm tra, tinh cầu Kanix là một tinh cầu vô cùng rộng lớn rộng gấp mấy lần tinh cầu Kalex và tinh cầu Vinan hợp lại

Vừa đáp xuống tinh cầu, đã cảm nhận được độ biến dị trong không khí vô cùng cao và lần đầu tiên các binh sĩ gặp một thứ to lớn, nếu tính như hiện tại thì có thể là sinh vật cấp A

Bọn họ đã chiến đấu chống lại sinh vật một cách vô cùng khó khăn, cả ba tàu tuần tra chỉ còn lại ba người sống sót trở về, cũng bắt đầu từ đó tinh cầu Kanix bị biệt lập với tất cả các tinh cầu khác, sinh vật không gian cũng xem nơi này thành nơi phát triển của chúng, xem nơi này là tổ, nhưng năng lượng trên tinh cầu Kanix không đủ để sinh vật không gian hấp thụ chúng bắt đầu đi tìm năng lượng trong không gian

Sau lần tàu tuần tra gặp chuyện thì quân đội bắt đầu quan tâm đến chuyện này, Vĩnh gia là gia tộc đầu tiên kiên quyết chống lại sinh vật không gian bảo vệ tinh cầu, tất cả các thiết bị đều được cải tiến để phù hợp chiến đấu với sinh vật không gian. Cũng là Vĩnh gia phát hiện ra sinh vật không gian nhạy cảm với pheromone của Omega nhưng vẫn là đến đời của Vĩnh lão tướng mới phát hiện ra chuyện này nhờ vào sự hi sinh của vị Omega bạn đời của ông ấy, cũng là người đã sinh ra Vĩnh Triệu Văn và Vĩnh Triệu Minh

Trong khoảng thời gian đầu chiến đấu, Vĩnh gia đã tiêu diệt không ít sinh vật cấp A và cấp B, sau đó cũng đụng độ các sinh vật cấp C và D, E cũng từ đó họ phân loại ra được cấp độ các sinh vật không gian, cấp E là sinh vật không gian không gây hại nhưng chúng rất ít chiếm bộ phận vô cùng ít trong sinh vật không gian

Đến khi Vĩnh gia gặp được một sinh cật cấp S, lần đó cũng khiến cho binh sĩ cùng các gia tộc mới cảm thấy nguy hại đến mức nào khi sinh vật cấp S tấn công tinh cầu Kalex, làm thiệt mạng vô số người, cướp đi không ít năng lượng của tinh cầu Kalex gần như khiến tinh cầu cạn kiệt năng lượng, đến bây giờ tịn cầu Kalex vẫn chưa phục hồi được nguồn năng lượng đã mất

Sinh vật cấp S đó đã tiêu diệt hết ba hạm đội của quân đội, Vĩnh gia đã liều mạng chiến đấu rốt cuộc cũng tiêu diệt được sinh vật cấp S, cũng tạo ra được lớp phòng thủ bảo vệ tinh cầu dưới sự tấn công của sinh vật không gian

Nhưng sinh vật không gian ngày một phát triển, bây giờ đã không còn các sinh vật từ cấp D trở xuống chỉ có sinh vật cấp C trở lên là xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi khi chúng xuất hiện liền gây ra không ít hỗn loạn, những tinh cầu bị sinh vật không gian tấn công, năng lượng trên đó đều bị cạn kiệt, phục hồi rất lâu hoặc không thể nào phục hồi được