Thông tin truyện

Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết [Phần 2: I'M No Longer A Cinderella]

Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết [Phần 2: I'M No Longer A Cinderella]

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Vũ Lục Hàn là một nhiếp ảnh gia cực kì mát tay, cô không chỉ có gương mặt ưa nhìn, lại thêm tính cách thoải mái dễ chịu khiến cho đồng nghiệp yêu thích, tất nhiên một khi chọn dấn thân vào con đường làm nghệ thuật, chông gai là không thể nào tránh khỏi những cô vẫn luôn lựa chọn đối mặt, thậm chí còn có thể vượt qua cực kì xuất sắc, dẫn đến sự chú trọng của người trong giới cũng như thúc đẩy lượng tiêu thụ cũng như danh tiếng của mình sau này.


Chẳng ai tin được rằng người phụ nữ với tâm hồn tự do phóng khoáng như thế lại đã lấy chồng rồi, còn là đã lấy được một năm, họ có một cuộc đời thực sự hết sức hạnh phúc. Cũng chẳng trách được khi tuổi đời cô còn quá trẻ, trẻ đến mức độ khiến cho người ta lầm tưởng có khi cô vẫn chỉ là một nàng sinh viên mới ra trường hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng cái lí do lớn nhất dẫn đến việc này chính là bởi cô không muốn chồng của mình bị người ta đồn thổi rằng thiên vị vợ. Anh là tổng giám đốc trẻ vô cùng tài năng, hai bọn họ đều làm cùng trong một công ty, hơn thế nữa cô lại là cấp dưới của anh, vậy nên để tránh đi những rắc rối không cần thiết, cô lựa chọn bỏ đi cái vinh dự được sánh bước cùng anh, đường đường chính chính nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người mà để cho tất cả chìm trong bí mật.


Họ vẫn ân ái, họ vẫn mặn nồng, chỉ là chưa từng ở trước mặt người ngoài mà thể hiện, Chiếc nhẫn cưới luôn bị nhầm tưởng là bùa cầu may, không phải cô chưa từng hối hận như vì yêu, cô có thể chấp nhận điều đó. Chỉ là cuộc đời này luôn có những sóng gió không thể ngờ tới, vậy nên mới dẫn đến chuyện rắc rối sau này.

Bình luận truyện