Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 169: Bộ Ngực Silicon Của Tôi!



Ba tháng sau.

Tại resort Ayana Bali,Indonesia.

Trước hôm diễn ra lễ cưới chính thức thì Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ đã có mặt tại resort Ayana trước đó một ngày để bắt tay vào sắp xếp tổ chức các nghi thức chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình.

Resort Ayana bao gồm nhiều dãy villa đạt chuẩn 5 sao đã được Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ bao trọn gói tất cả mọi dịch vụ để tất cả quan khách đến chung vui ngày hạnh phúc có những trải nghiệm thoải mái và vui vẻ nhất.

Danh sách khách mời chỉ hạn chế khoảng 50 người theo mong muốn của Châu Tuệ trước đó vì cô không thích không khí quá xô bồ mà chỉ muốn ngày trọng đại của mình được diễn ra trong sự chúc phúc và chia vui bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.

Ngay từ sáng sớm đoàn khách mời đầu tiên đến tham dự lễ cưới của Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ là tất cả thành viên trong gia đình Thư Dung đã có mặt tại resort Ayana kèm theo những tiếng nói cười rộn rã.

Phong Lâm Vũ vừa kéo hộ vali hành lý vừa hướng dẫn lưu trú cho gia đình Thư Dung:

- Xin mời mọi người nhận phòng theo sự hướng dẫn của tôi!Vì tối nay chúng ta sẽ cùng tham gia tiệc chia tay đời độc thân của cô dâu và chú rể nên những dãy phòng cũng sẽ được chia theo giới tính!Phía bên trái những căn villa màu xanh là dành cho nam giới và những căn villa màu trắng phía bên phải là dành cho nữ giới!Quý vị lưu ý đừng đi nhầm phòng nhé!

Hạo Quân nghe thế thì liền có ý kiến:

- Thưa Phong tổng,như vậy là tôi phải tạm xa vợ con mình trong đêm nay sao?

Phong Lâm Vũ liền vỗ lên vai Hạo Quân rồi cười khà khà:

- Tối nay cậu ở phòng Master cùng tôi nhập tiệc chia tay đời độc thân nên chỉ tạm xa vợ con một đêm thôi!Còn Hạo Yên sẽ ở cùng phòng thím Trương để thím ấy chăm sóc giúp cho hai vợ chồng cậu thoải mái bung xõa tối đêm nay!

Thư Tuấn liền thắc mắc:

- Phong thiếu gia vậy còn em thì sao?Em sẽ ở cùng phòng với cha mẹ đúng không?

Phong Lâm Vũ liền nheo mắt cười:

- Năm nay em cũng đã 17 tuổi rồi không thể nào cứ quấn lấy cha mẹ như thế!Tối nay em cũng sẽ ở phòng Master nhập tiệc độc thân cùng anh!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ cùng quay sang Thư lão gia và Thư lão bà tiếp lời:

- Hai vị phụ lão sẽ được sắp xếp ở phòng riêng để cùng hâm nóng lại tình cảm!

Thư lão gia nghe thế liền vuốt bộ râu bạc phơ quàng vai qua Thư lão bà rồi cười vang hào sảng:

- Cám ơn Phong thiếu gia đã sắp xếp chu đáo!Nhất định tối nay tôi sẽ biết tranh thủ!

Tiếp theo đó Phong Lâm Vũ chạy đến tay bắt mặt mừng với người thanh niên đang kéo vali bước đến:

- Tiệp Khang!Cậu đến khi nào?

Tiệp Khang vui vẻ bắt tay Phong Lâm Vũ rồi đáp lời:

- Khi tôi nhận được cuộc gọi mời dự đám cưới của Phong tổng thì liền đặt vé máy bay đến Bali đáp chuyến bay sớm nhất đến đây!Báo với Phong tổng một tin vui là tôi đã hoàn thành chương trình tu nghiệp ở Hoa Kỳ!Thời gian sắp tới tôi sẽ về nước và cống hiến tất cả năng lực của mình cho Phong tổng và tập đoàn Khải Hoàng!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền vỗ vai Tiệp Khang:

- Tốt!Tốt lắm!Nào bây giờ để tôi hướng dẫn phòng cho cậu tạm nghỉ ngơi,đến tối thì sẽ tập trung tại phòng Master dự tiệc chia tay đời độc thân cùng tôi!

Ngay lúc này thì ở dãy phòng màu trắng ở phía bên phải Châu Tuệ cũng đang tay bắt mặt mừng với người phụ nữ có mái tóc hoe vàng:

- Cám ơn chị Esther đã không ngại đường xa từ Thụy Sĩ đến Bali dự lễ cưới cùng tôi!

Esther đặt tay mình áp lên tay Châu Tuệ nhìn về cô đầy xúc động:

- Châu tiểu thư!Trông thấy cô đã lấy lại được tinh thần và sức khỏe của mình sau những biến cố tôi thực sự rất vui mừng!Cách đây hai năm khi Phong thiếu gia không ngại nguy hiểm xông vào biệt thự giải cứu cô thì tôi đã đặt niềm tin chắc chắn hai người sẽ có cái kết thật hạnh phúc như ngày hôm nay!

Trong khi Châu Tuệ và Esther đang đứng trò chuyện thì một người phụ nữ mặc váy ngắn ôm body khoe đôi chân nuột nà cũng vừa bước đến:

- Châu Tuệ!Phòng của tôi ở đâu?

Châu Tuệ liền tươi cười vui vẻ đáp lời:

- Ngôn Ức cô cũng vừa mới đến à?Phòng của cô ở bên cạnh chị Esther,mọi người nghỉ tạm ở phòng riêng cho đến tối thì sang phòng Master tham dự tiệc chia tay đời độc thân cùng tôi!



Buổi tối hôm ấy mọi người cùng nhau thưởng thức tiệc BBQ ngoài hồ bơi cùng Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ.

Những tiếng nói cười rộn rã,những tiếng nâng ly keng két hò reo chúc mừng cùng không khí náo nhiệt tưng bừng vang lên khắp nơi.

Phong Lâm Vũ nằm vắt chân thư giãn trên chiếc phao hình con thiên nga màu vàng lượn lờ trên hồ bơi thả đầy những quả bóng bay trái tim đầy màu sắc.

Châu Tuệ diện trên người bộ bikini hai mảnh khoe trọn từng đường cong nuột nà cùng với ba vòng gợi cảm đốt mắt người nhìn từ từ bước xuống hồ bơi rồi tiến lại gần nơi Phong Lâm Vũ đang nằm trên con thiên nga vàng.

Châu Tuệ nâng lấy ly rượu cocktail rồi đổ vào khe ngực mình nhìn về Phong Lâm Vũ đầy khiêu khích:

- Phong thiếu gia!Giúp em làm sạch chỗ này được không?

Phong Lâm Vũ nhìn vào ánh mắt gợi tình của Châu Tuệ lúc này thì liền bế thốc cô khỏi mặt nước và ôm gọn cô trong vòng tay mình cùng ngồi trên phao thiên nga rồi nhếch môi cười:

- Tiểu yêu tinh!Em chết chắc rồi dám câu dẫn bổn thiếu gia!

Dứt lời nói thì Phong Lâm Vũ liền đưa đầu lưỡi liếm sạch những giọt rượu cocktail cay nồng trên khe ngực của Châu Tuệ đồng thời trượt dài những nụ hôn mơn trớn khiến cho cô không tránh khỏi cảm giác rạo rực:

- Ưm…Phong thiếu gia…Mọi người có thể nhìn thấy những hình ảnh này của chúng ta đấy!

Phong Lâm Vũ không ngừng trượt dài những nụ hôn lên khe ngực của Châu Tuệ rồi thầm thì:

- Ai bảo em câu dẫn bổn thiếu gia trước kia chứ?Mọi người đang tập trung thưởng thức tiệc BBQ trên bờ nên không để ý đến chúng ta đâu!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ vừa la liếm lên vành tai của Châu Tuệ vừa lả lướt những ngón tay tiến đến mảnh bikini mỏng manh rồi đột ngột áp sát đến vùng nhạy cảm khiến cho Châu Tuệ phải thảng thốt:

- Bây giờ chúng ta đang ở trên hồ bơi,anh hãy kiềm chế lại đi địa điểm này không thích hợp đâu!

Phong Lâm Vũ tiếp tục nở nụ cười bí hiểm:

- Chúng ta chỉ ma sát sơ sơ bên ngoài thôi!Em rên khẽ lại một chút là được!

Không lâu sau đó Châu Tuệ liên tục ưỡn cong người trên con thiên nga khi những ngón tay của Phong Lâm Vũ không ngừng cắm sâu và liên tục ra vào nhụy hoa bên dưới lúc này.

Cô vừa ôm chặt cổ Phong Lâm Vũ vừa cố kiềm lại thật khẽ những âm thanh ám muội:

- Ưm…Anh dừng lại đi…Không khéo mọi người nhìn thấy…

Phong Lâm Vũ nhìn về những dòng dịch thủy phụ nữ đang ướt đẫm lòng bàn tay của mình rồi nở nụ cười đắc ý:

- Cô bé của em đang rất hư hỏng đấy!Chắc là anh phải tìm chỗ thích hợp lắp đầy vào thôi!

Ngay lúc này thì một chiếc phao thiên nga màu trắng đang trờ đến gần bên Phong Lâm Vũ kèm theo âm thanh vang vọng:

- Hai người đang làm gì đấy?

Phong Lâm Vũ giật thót người vội thu lại những ngón tay của mình ra khỏi nhụy hoa phía dưới của Châu Tuệ rồi thốt lên:

- Ngôn Ức!Cậu ở đây khi nào thế?

Ngôn Ức liền nở nụ cười tinh nghịch:

- Từ lúc quý cô nhờ quý ông liếm sạch giúp mình rượu cocktail trên người đấy!

Châu Tuệ nghe thế liền ngượng ngùng đỏ mặt còn Phong Lâm Vũ thì chợt thắc mắc:

- Sao cậu không lên bờ cùng mọi người thưởng thức tiệc BBQ?

Ngôn Ức vừa hớp ly rượu vang đỏ trên tay vừa thở dài đáp:

- Tôi không thích ăn những món đồ nướng chứa nhiều dầu mỡ như thế đâu!Tôi chỉ quen thưởng thức những món ăn healthy tốt cho sức khỏe thôi!

Nói đoạn Ngôn Ức liền đưa hai chân quẫy nước xuống hồ bơi điều khiển con thiên nga trắng về phía bên kia bờ hồ.

Nhìn thấy Hạo Quân đang cầm trên tay đĩa trái cây ướp lạnh thì Ngôn Ức liền cất vang giọng gọi:

- Anh gì ơi cho tôi xin ít nho xanh được không?

Hạo Quân liền vui vẻ đáp:

- Vâng!Cô cứ cầm lấy đĩa trái cây này đi tôi sẽ đến lấy thêm đĩa khác!

Ngôn Ức liền đón lấy đĩa trái cây từ Hạo Quân rồi nheo mắt cười:

- Cám ơn anh!

Cú nháy mắt từ mỹ nhân mặc bikini nóng bỏng khiến cho Hạo Quân bỗng suýt chảy cả máu mũi.

Thư Dung đang đứng gần đấy nướng những xiên thịt trên bếp than hồng trông thấy Hạo Quân nhìn về Ngôn Ức không chớp mắt thì liền bước đến nhéo mạnh vào lỗ tai rồi nghiến giọng:

- Hạo Quân!Anh đang nhìn chăm chú vào thứ gì trên cơ thể cô ta thế hả?

Hạo Quân bị vợ nhéo lỗ tai đau điếng thì liền kêu lên oai oái:

- Úi đau quá!Bà xã hiểu lầm rồi anh chỉ là đưa giúp cô ấy ít trái cây thôi!

Thư Dung vẫn chưa buông tha vừa kéo lỗ tai Hạo Quân rời đi vừa lẩm bẩm:

- Vào phòng thay bỉm rồi cho Hạo Yên uống sữa nhanh lên cho tôi!

Hành động kéo lỗ tai Hạo Quân rời đi của Thư Dung lúc này khiến cho tất cả mọi người có mặt tại tiệc BBQ trên hồ bơi được dịp cười nắc nẻ.

Bầu không khí náo nhiệt xôm tụ cứ thế hòa vào những tiếng nói cười giòn tan bên làn nước hồ bơi lấp lánh bóng trăng soi cùng với những ánh mắt đôi môi ngập tràn trong niềm hân hoan hạnh phúc.



Đến gần nửa đêm thì tiệc BBQ ngoài trời cũng kết thúc và mọi người lại cùng nhau về tụ họp ở những gian phòng riêng dự tiệc chia tay đời độc thân của cô dâu Châu Tuệ và chú rể Phong Lâm Vũ.

Trong khi Châu Tuệ cùng nhóm bạn thân Thư Dung,Thư Yến và Esther thay nhau chụp ảnh tự sướng selfie đăng lên trang cá nhân thì ở gian phòng khác cánh đàn ông Phong Lâm Vũ,Hạo Quân,Tống Vệ,Tiệp Khang,Thư Tuấn lại cùng nhau say sưa chén tạc chén thù.

Gian phòng Master của Phong Lâm Vũ hiện giờ chỉ còn lại đống vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc khắp nơi cùng với 3,4 tên đàn ông đã say sưa bí tỉ mỗi người nằm một góc như cá mồi xếp lớp.

Phong Lâm Vũ là người có tửu lượng cao nhất nhưng hiện tại cũng đã ngà ngà say mà cố mắt nhắm mắt mở lần dò bước đến giường ngủ nằm phịch xuống đó thở ra hơi men đậm mùi say xỉn.

Lúc này thì Ngôn Ức bước đến nằm cạnh bên giường rồi đưa tay bịt mũi nhăn mặt khó chịu:

- Ôi trời ơi Phong Lâm Vũ sao cậu lại uống say như thế chứ?Mùi rượu nồng nặc chết đi được!Ngày mai đã làm chú rể rồi mà vẫn không biết cân nhắc tửu lượng gì cả!

Phong Lâm Vũ liền cất lên tông giọng lè nhè:

- Hiếm khi anh em bạn bè mới có dịp tụ họp vui như thế nên tôi muốn bung xõa hết mình trong tối nay!Mà sao cậu không về phòng Châu Tuệ cùng tham dự tiệc chia tay đời độc thân với cô ấy?

Ngôn Ức liền đáp:

- Tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai khi phải qua gian phòng toàn là gái thẳng như thế!Cậu cũng biết là tôi chưa phẫu thuật ở dưới mà!Thôi thì cứ ở đây cùng tâm sự với cậu vẫn thấy ổn hơn!

Phong Lâm Vũ tiếp tục giọng lè nhè:

- Cơ mà nhìn cậu giống y chang như phụ nữ ấy!Cậu nằm cùng tôi trên cùng một chiếc giường thế này tôi cứ có cảm giác như mình đang vụng trộm ngoại tình ấy!

Ngôn Ức liền bĩu môi:

- Thôi cho tôi xin!Tôi có ngoại tình cũng không đến lượt cậu đâu nhé!Gu của tôi chỉ có anh Tony cao to đen hôi thôi!

Nói đoạn Ngôn Ức liền lấy chiếc điện thoại mở video call trò chuyện cùng cục than đen sì nổi bật hai hàm răng trắng tinh ở màn hình đối diện.

Ngôn Ức vừa quay phim khắp gian phòng Master vừa quay thân người Phong Lâm Vũ đang nằm say xỉn rồi phụng phịu trò chuyện cùng người đối diện qua video call:

- Tony à người ta nhớ anh lắm đó!Do phải có mặt tại Bali sắp xếp tổ chức cho hôn lễ của Phong Lâm Vũ nên em phải xa ông xã trong vòng ba ngày rồi!Ông xã Tony đừng buồn sau khi kết thúc công việc em sẽ cùng ông xã sang Việt Nam du lịch một tuần để bù lại nhé!

Vừa lúc này thì Thư Dung đã khựng lại bước chân khi đi qua phòng của cánh đàn ông tìm ông xã Hạo Quân của mình.

Trông thấy Ngôn Ức đang nằm trên cùng một chiếc giường cùng Phong Lâm Vũ đưa hai chân vắt vẻo nói nói cười cười qua điện thoại càng khiến cho Thư Dung giận sôi người lên:

- Con ả này vừa lúc nãy mới câu dẫn chồng mình giờ còn nằm cùng một chiếc giường với chồng của sếp hay sao?Quá lắm rồi!Phải về báo cho sếp xử lý mới được!

Nói đoạn Thư Dung trở về gian phòng của Châu Tuệ rồi lập tức hô hoán lên:

- Sếp ơi xảy ra chuyện lớn rồi!

Lúc này thì Châu Tuệ không có trong phòng mà chỉ còn Thư Yến và Esther.Trông thấy bộ dạng hớt hải của Thư Dung thì Thư Yến lấy làm lạ:

- Đã xảy ra chuyện gì thế chị Cả?

Thư Dung liền đáp:

- Con ả hồ ly đang nằm trên giường cùng Phong tổng mồi chài dụ dỗ!Chúng ta phải đòi lại công bằng cho sếp thôi!

Esther liền ngạc nhiên:

- Ôi trời ả hồ ly lộ liễu đến vậy sao?Ngang nhiên đột nhập vào phòng Phong tổng mồi chài?

Thư Yến liền lên tiếng:

- Không nói nhiều nữa chúng ta cùng xông vào phòng dạy dỗ con ả hồ ly ấy một trận ra trò cho chừa thói lẳng lơ dụ dỗ chồng người khác đi!

Thư Dung,Thư Yến cùng Esther liền bắt tay đồng lòng hô vang:

- Phải đấy chúng ta hãy cùng dạy dỗ ả hồ ly ấy đi!Xông lên nào chị em!Vì một thế giới không có tiểu tam!

Nói dứt lời thì Thư Dung,Thư Yến cùng với Esther hùng hục khí thế xăn tay áo tiến về gian phòng của Phong Lâm Vũ.

Lúc này Ngôn Ức đang trò chuyện video call cùng Tony trông thấy ba người phụ nữ đằng đằng sát khí xông vào phòng và đang trừng mắt hình viên đạn nhìn mình thì liền cất vang giọng hỏi:

- Các cô đến tìm ai thế hả?

Thư Dung liền quát lớn lên:

- Chính là ả hồ ly này!Xông lên nào chị em!Cùng dạy dỗ ả một trận ra trò cho chừa thói lẳng lơ!

Nghe theo hiệu lệnh của Thư Dung thì Thư Yến cùng Esther kẻ nắm đầu người thì lên gối không ngừng hổ báo tấn công khiến cho Ngôn Ức phải la lên hoảng loạn:

- Ôi trời ơi các người làm gì vậy?Tóc của tôi là tóc nối đó đừng ghì mạnh như thế đứt hết tóc của tôi!

Mặc cho Ngôn Ức kêu la oai oái ba người phụ nữ vẫn không ngừng đánh đấm túi bụi khiến cho Ngôn Ức phải liên tục cầu cứu:

- Phong Lâm Vũ tỉnh dậy đi!Cứu tôi với!Ba con mụ điên này lên cơn gì thế hả?Bộ ngực của tôi làm bằng silicon đấy các người nhẹ tay chút đi!

Lúc này Phong Lâm Vũ đã say như chết nằm trên giường ngủ ngáy khò khè.Ngôn Ức hết cách đành chạy ra phía ngoài cầu cứu:. Đọc‎ 𝒕hê𝓂‎ các‎ chươ𝘯g‎ 𝓂ới‎ 𝒕ại‎ ~‎ 𝙏Ru𝐌𝙏R𝖴‎ 𝐘𝙚𝘕.𝗩𝘯‎ ~

- Ôi trời ơi làng nước ơi cứu tôi!Ba con mụ này lên cơn điên rồi!

Cứ thế Thư Dung,Thư Yến,Esther thay nhau rượt đuổi theo Ngôn Ức chạy khắp hồ bơi kéo theo sự hiếu kỳ của nhân viên lẫn du khách trong khu resort hiện tại.

Một lúc sau thì Châu Tuệ trở về phòng không thấy mọi người đâu liền kiếm tìm thì lại nghe tiếng hô hoán rượt đuổi nhau inh ỏi ở khu vực hồ bơi.

Khi Châu Tuệ bước ra xem thì thấy Ngôn Ức đang co giò lên cổ hoảng loạn bỏ chạy còn Thư Dung,Thư Yến,Esther thì không ngừng đuổi theo phía sau sát nút.

Ngôn Ức nhìn thấy Châu Tuệ thì liền cầu cứu:

- Châu Tuệ!Cứu tôi với!Bảo ba con mụ điên ấy dừng lại đi!

Châu Tuệ liền hô hoán lên can ngăn:

- Mọi người dừng lại đã rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này thì Thư Dung mới tạm không đuổi theo Ngôn Ức rồi dừng lại đáp lời:

- Thưa sếp bọn em đang trừng trị tiểu tam giúp sếp ạ!Con ả hồ ly này dám leo lên giường Phong tổng nằm cạnh ngay đó!

Châu Tuệ dường như hiểu ra được nguyên nhân liền cười vang:

- Mọi người hiểu lầm rồi!Ngôn Ức là người chuyển giới từ nam sang nữ!Anh ấy chỉ là bạn thân của Phong Lâm Vũ thôi!

Thư Dung liền ngỡ ngàng:

- Không thể nào!Trông người này giống phụ nữ đến thế kia mà!

Ngôn Ức lúc này liền gào lên oai oái:

- Tôi chỉ là phụ nữ 50% thôi!Phía dưới của tôi vẫn còn là chiếc vòi voi như chồng cô đấy!Các người thật là quá đáng không chịu tìm hiểu rõ ràng cứ thế nháo nhào cả lên!

Sau một hồi được Châu Tuệ đứng ra giải thích và hòa giải thì Thư Dung,Thư Yến,Esther lần lượt ngượng ngùng gửi lời xin lỗi Ngôn Ức.

Lúc này Ngôn Ức chỉ còn có thể sụt sùi tủi thân với thân hình tả tơi cùng bộ đầu tóc đã rối bù xù như đống rơm vừa mới gặt xong mà không ngừng mếu máo:

- Chỉ là đi dự đám cưới mà suýt nữa bị dập bể mất bộ ngực silicon 100.000 usd của tôi rồi!