Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 127: Chìm Trong Biển Lửa



Khi Kỳ An trở về căn hộ của mình thì đã nhìn thấy Triệu Nhiên đứng chờ phía trước cửa.

Kỳ An chỉ lẳng lặng lướt qua Triệu Nhiên rồi định mở cửa bước vào nhà thì vòng tay ôm siết của Triệu Nhiên đã ngăn lại rồi khẽ cất tiếng gọi:

- Kỳ An!Sao những ngày vừa qua anh không bắt máy của em?

Kỳ An vội hất vòng tay ôm của Triệu Nhiên giương ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ả:

- Cô còn dám đến đây gặp tôi sao?

Triệu Nhiên chợt ngỡ ngàng:

- Kỳ An!Sao anh lại có vẻ tức giận như thế chứ?

Kỳ An siết chặt đôi tay cố kiềm lại cơn phẫn nộ:

- Triệu Nhiên!Tôi không ngờ cô lại là hạng người như vậy!Chỉ vì tôi không đáp lại tình cảm mà cô đang tâm bày mưu tính kế hãm hại Châu Tuệ như vậy sao?

Nhận ra Kỳ An là vì đang xót thương cho Châu Tuệ mà gắt gỏng với mình Triệu Nhiên liền nhếch môi cười:

- Chưa gì chị ta đã không thể chịu nổi mà chạy đến kể lể than khóc với anh rồi sao?

Kỳ An tỏ rõ sự thất vọng nơi đáy mắt:

- Nếu không nghe được những lời từ Châu Tuệ thì tôi có nằm mơ cũng không thể tin được người em gái Châu Tuệ vốn xem như em ruột của mình lại giở trò dơ bẩn sau lưng cô ấy!Triệu Nhiên!Cô có ý thức được những việc làm của mình đã gây ra tổn thương như thế nào cho Châu Tuệ hay không?

Triệu Nhiên vẫn tỏ thái độ dửng dưng:

- Mọi việc trở nên như ngày hôm nay đều là do chị ta tự chuốc lấy!Nếu không vì sự có mặt của chị ta thì anh đã sớm chấp nhận tình cảm của em và yêu em!

Kỳ An lạnh giọng đáp:

- Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ Châu Tuệ là nguyên nhân khiến cho tôi không thể chấp nhận cô sao?Dù cho không có sự xuất hiện của Châu Tuệ thì tôi vẫn không thể yêu cô!Tính cách tiểu thư luôn xem thường người khác là điều khiến tôi cảm thấy e ngại và khó hòa hợp với cô nhất!Vì thế cô đừng cố tình đổ lỗi cho Châu Tuệ nữa!

Triệu Nhiên vội ôm chặt lấy Kỳ An:

- Vậy ra từ bấy lâu nay anh nhất mực từ chối em là vì không hài lòng tính cách của em sao?Vì anh em có thể sửa đổi và trở thành hình mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn!

Một lần nữa Kỳ An hất vòng tay ôm của Triệu Nhiên ra khỏi người mình:

- Triệu Nhiên!Trước đây tôi không thích cô bây giờ khi phát hiện những việc làm của cô đối với Châu Tuệ thì tôi lại càng không thích nhân cách xấu xa của cô!Tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!Nếu tôi còn phát hiện cô giở thêm chiêu trò thủ đoạn gì với Châu Tuệ thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô như lần này đâu!

Nói dứt lời thì Kỳ An bước vào trong nhà rồi đóng sầm cửa thật mạnh không màng đến những tiếng đập cửa kêu vang của Triệu Nhiên lúc này:

- Kỳ An hãy nghe em nói hết đã!Anh có thể vì Châu Tuệ mà buông lời dọa nạt em như vậy sao?Kỳ An!

Đáp lại những tiếng kêu vang của Triệu Nhiên chỉ là sự im lìm của cánh cửa đã khóa chặt.

Một lúc lâu sau Triệu Nhiên mới chấp nhận rời khỏi căn hộ của Kỳ An kèm theo cái nấc nghẹn không cam tâm:

- Kỳ An!Anh không thể thoát khỏi em dễ dàng như vậy được!Bằng mọi giá em phải có được anh!



Sau khi Phong Lâm Vũ mở cuộc họp báo với tất cả cánh phóng viên ở những tòa soạn lớn trên cả nước và công bố đoạn ghi âm siêu mẫu Trịnh Bối Y thừa nhận hành vi làm theo yêu cầu của người khác cố ý bôi nhọ hủy hoại danh tiếng của công ty mỹ phẩm Thiên Á thì mọi việc dần được sáng tỏ trước dư luận.

Sau hai tuần tạm thời đóng cửa thì ngày hôm nay cửa hàng Thiên Á đã chính thức khai trương trở lại.

Từ sáng sớm Châu Tuệ đã có mặt điều phối sắp xếp cho nhân viên tất bật triển khai các hoạt động chuẩn bị khai trương lại cửa hàng.

Chưa đến giờ khai trương chính thức nhưng lúc này dòng người lại nô nức đứng xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt mua mỹ phẩm ở cửa hàng Thiên Á khiến Châu Tuệ cùng những nhân viên vô cùng bất ngờ.

Vì số lượng khách hàng kéo đến mỗi lúc một đông đúc hơn nên dù Châu Tuệ xoăn tay áo phụ trợ các nhân viên đứng bán hàng vẫn không tài nào đáp ứng kịp thời.

Cùng lúc này từ bên vệ đường đối diện Phong Lâm Vũ ngồi trên chiếc Bugatti âm thầm dõi mắt nhìn về dáng vẻ rạng ngời của Châu Tuệ thì khẽ mỉm cười:

- Khai trương hồng phát nha vợ yêu!

Một lúc sau đó dòng người đông đúc tay xách nách mang vô số túi mỹ phẩm lớn nhỏ của Thiên Á cùng nhau kéo về khu đất trống cách đó không xa thì dừng lại bên chiếc siêu xe bóng loáng.

Phong Lâm Vũ liền ra lệnh cho trợ lý Hạo Quân:

- Cậu bước xuống kiểm tra xem chắc chắn họ đã mua mỹ phẩm của Thiên Á thì hãy trả tiền công!

Hạo Quân nghe theo lệnh của sếp liền bước xuống xe trên tay cầm theo xấp tiền dày cộm rồi dõng dạc tuyên bố:

- Xin mọi người giữ trật tự và đứng xếp hàng ngay ngắn!Như lời thông báo của chúng tôi trước đó ai mua một sản phẩm của Thiên Á trong ngày khai trương trở lại thì sẽ được Phong tổng tặng thưởng kèm thêm 100 usd!Đồng nghĩa với việc mua số lượng sản phẩm Thiên Á càng nhiều thì tiền thưởng càng nhiều!Bây giờ đích thân tôi đến kiểm tra từng món hàng rồi sẽ tặng thưởng đầy đủ cho từng người!

Đám đông nghe thế liền nháo nhào:

- Cứ việc kiểm tra thoải mái!Túi hàng trên tay tôi đều là mỹ phẩm của Thiên Á!

- Tôi mua 3 sản phẩm vậy thì sẽ nhận được 300 usd!

- Còn tôi mua 6 sản phẩm thì sẽ nhận được 600 usd!

- Chưa bằng tôi nhé!Tôi đã nhanh chân gom nhiều sản phẩm trên kệ hàng nên bây giờ đổi được 10 sản phẩm là 1000 usd!

Sau một tiếng đồng hồ vừa kiểm tra vừa phân phát tiền công cho gần 100 con người bát nháo thì Hạo Quân cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hạo Quân vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa bước lên xe trình báo:

- Thưa Phong tổng tôi đã phát xong tiền công cho họ rồi ạ!

Phong Lâm Vũ nở nụ cười hài lòng:

- Làm tốt lắm!Với hiệu ứng đám đông lan tỏa thì việc kinh doanh của Châu Tuệ sẽ thuận lợi hơn!

Hạo Quân liền tươi cười:

- Phong tổng định không nói rõ với Phong phu nhân là ngài đã âm thầm tạo ra hiệu ứng đám đông để ủng hộ ngày khai trương của phu nhân sao?

Phong Lâm Vũ khẽ thở dài:

- Châu Tuệ sẽ không thích tôi nhúng tay tham gia vào việc của cô ấy đâu!Thôi thì cứ quan tâm cô ấy một cách âm thầm như thế miễn sao cô ấy cảm thấy vui vẻ là được!

Hạo Quân liền cảm thán:

- Tôi tin là Phong phu nhân sẽ sớm nhận ra tình cảm chân thành của Phong tổng!

Phong Lâm Vũ liền vỗ lên vai Hạo Quân:

- Trong tháng này cậu đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ!Tôi quyết định tăng gấp đôi tiền thưởng cho cậu cuối tháng này và tặng riêng cho cậu chuyến nghĩ dưỡng tại Hà Lan trong vòng 3 ngày 2 đêm thuộc hệ thống resort của Khải Hoàng!

Hạo Quân nghe đến phần thưởng hậu hĩnh của Phong Lâm Vũ thì rối rít cảm ơn kèm theo sự ao ước giá như được đi nghĩ dưỡng Hà Lan cùng với crush Thư Dung thì hạnh phúc biết mấy!



Lúc này tại cửa hàng Thiên Á đã là 9 giờ tối.

Người phụ nữ mặc trên người trang phục kín bưng từ đầu đến chân cầm trên tay bình nhựa chứa đầy xăng dầu rồi đốt lấy que diêm nhìn về kho chứa hàng Thiên Á nghiến chặt răng đầy căm hờn:

- Con ả Châu Tuệ thối tha!Trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại mày luôn là khắt tinh đem đến mọi sự xui xẻo cho tao!Vì mày mà tao bị gia đình từ mặt!Vì mày mà tao từ một siêu mẫu hạng A phải kiếm ăn chật vật và hiện giờ đã bị đào thải hoàn toàn ra khỏi giới showbiz!Mày cướp mất chén cơm của tao thì cũng đừng hòng thuận lợi kinh doanh!Không cần đến Triệu Nhiên sai khiến đích thân tao sẽ tự tính sổ với mày!

Nói dứt lời thì người phụ nữ nhìn trước ngó sau quan sát hết một lượt rồi nhanh chóng tưới bình xăng xung quanh kho chứa hàng của Thiên Á,sau đó ả ta ném que diêm đang bén mồi lửa xuống nền đất rồi vội vã rời đi.

Nhìn thấy đám lửa đang lan nhanh bao trùm lấy kho chứa hàng Thiên Á lúc này ả không ngừng phát ra những tràng cười trong sự hả hê thích thú.

Ngay thời điểm này bên trong kho chứa hàng Châu Tuệ đang kiểm kê lại một số sản phẩm vừa được vận chuyển vào trong kho sáng nay.

Khi nghe thấy mùi khét như nhiên liệu đang bị đốt cháy cùng những mảng khói đen ngùn ngụt dần tỏa ra xung quanh thì cô vội vàng tiến đến cửa kho để kiểm tra.

Không may những thùng carton chất đầy mỹ phẩm cùng lúc đổ sập xuống ngăn cản lối thoát hiểm khiến Châu Tuệ ngã lăn ra nền đất kẹt cứng đôi chân không thể cựa mình trong đống hỗn độn và không ngừng hô hoán trước ngọn lửa đang ngày càng bốc cháy dữ dội:

- Cứu tôi với!Có ai phía bên ngoài không làm ơn cứu tôi!

Kỳ An đánh tay lái di chuyển đến trước cửa hàng Thiên Á,đến hôm nay đã hơn một tuần Châu Tuệ liên tiếp tránh mặt anh kể từ ngày xảy ra vụ việc liên quan đến Triệu Nhiên.

Tối nay anh muốn đến gặp Châu Tuệ để cùng cô đối thoại thật rõ ràng.

Ánh mắt của Kỳ An dừng lại trước những cột khói đen và ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy kho chứa hàng Thiên Á như con khổng tước đỏ rực đang nhấn chìm tất cả mọi thứ vào biển lửa giận dữ.

Kỳ An vội chạy xuống xe và lao nhanh ra phía ngoài xem xét.Lúc này trợ lý Thư Dung và một số nhân viên đang hớt hải dùng bình chữa cháy và vòi xịt nước cố dập tắt ngọn lửa đang bùng phát.

Trông thấy Kỳ An thì Thư Dung vừa khóc trong sự hoảng sợ vừa thông báo:

- Anh Kỳ An!Sếp Châu Tuệ vẫn còn đang mắc kẹt phía bên trong kho hàng!Chúng tôi đã gọi cho xe cứu hỏa và đang cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa!

Kỳ An sau khi nghe Thư Dung thông báo thì không chần chừ mà lao vào bên trong kho chứa hàng với gương mặt vô cùng hoảng loạn mặc cho mọi người ra sức can ngăn.

Kỳ An khi đã tiến vào bên trong kho chứa hàng vừa tìm kiếm Châu Tuệ vừa kêu gào không ngừng:

- Châu Tuệ!Em đang ở đâu?Châu Tuệ?

Ngay lúc này thì xe cứu hỏa đã hú còi inh ỏi kéo đến.Sau khi nghe Thư Dung báo qua việc kho chứa hàng đang xảy ra hỏa hoạn lớn thì Phong Lâm Vũ đã tức tốc chạy đến hiện trường.

Phong Lâm Vũ tháo tung các dây chắn phong tỏa hiện trường mặc cho đội cứu hỏa ra sức can ngăn:

- Anh ơi anh không được phép vào hiện trường đâu!Hiện tại ngọn lửa đang bùng phát rất dữ dội anh mà vào đó sẽ gặp nguy hiểm!

Trợ lý Hạo Quân vội giữ chặt lấy Phong Lâm Vũ khuyên can:

- Phong tổng xin ngài hãy bình tĩnh lại đã!Lửa đang cháy rất lớn ngài không thể vào đó!

Phong Lâm Vũ hất văng vòng tay giữ chặt của Hạo Quân rồi gào lên:

- Buông tôi ra!Châu Tuệ đang gặp nguy hiểm!Tôi phải vào bên trong cứu cô ấy!

Mặc cho mọi người ra sức can ngăn Phong Lâm Vũ vẫn bất chấp mọi sự nguy hiểm băng mình vào trong lửa đỏ kêu vang tên Châu Tuệ trong sự hoảng loạn đến tột cùng.