Thông tin truyện

Toái Phong Thiên

Toái Phong Thiên
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Sau này lời nói nên cẩn thận một chút, giống như Lục Vũ Hạo, cứ ai nói gì cũng cho là đùa giỡn để rồi bản thản gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên trong những cái rắc rối ấy, nếu có thể tìm thấy một vị lang quân thì còn gì tốt hơn nữa. Cứ xem như những rắc rối kia là nền cho hạnh phúc sau này đi.

 

Lục Vũ Hạo hiện tại đang rất chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho kì thi tuyển lên cao đẳng. Lúc này một cô bạn nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có muốn đi đến một thế giới không. Cậu cứ cho người ta nói đùa nên cũng đồng ý, thế nào đối phương lại nói thật, đưa cậu cùng đến một thế giới khác. Chỉ qua một đêm, Lục Vũ Hạo mở mắt đã thấy mình đang bị trói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu. Mà những kẻ xung quanh cư nhiên lại nói cậu sinh ra đã là một kẻ ngốc. Hóa ra là cậu đã xuyên không về cổ đại, thời Tống, mà đúng là xuyên không về làm một đứa ngốc.


Lúc này, Lục Vũ Hạo còn phải nhập cung, được sắc phong làm hoàng hậu, nhưng hắn một lòng không muốn bị bẻ cong. Nhưng sự tình đã định, hắn có muốn chạy thế nào cũng không chạy được. Liệu đối mặt với hoàng đế kia, hắn có thực sự bị bẻ cong hay không? Tội cho một Vũ Hạo nuôi chí lớn ở thời hiện đại, nay lại làm một Vũ Hạo ngu ngốc lại còn sắp bị bẻ cong. Mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách chương

Bình luận truyện