Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 9: Tôi không dễ bắt nạt



Sau khi đưa Tịnh Y về nhà Thần Vũ liền nhận được một tin nhắn khi mở máy ra xem liền nhíu mày. Tin nhắn đó không của ai khác mà là bạn gái mác của anh Tuyết Giang. “ Anh có rảnh không qua chỗ em một chút, người ta nhớ anh rồi ” không quá 30s đầu bên kia nhận được tin nhắn một câu không thể dài hơn “ Tôi không rảnh ” sau khi nhận được tin nhắn ấy thì Tuyết Giang như tức điên lên, cô ta với một bộ não đầy ngu xuẩn dự ngày mai sẽ đi đánh ghen với Tịnh Y và cô ta cũng nghĩ dù sao thì mình cũng là danh nghĩa bạn gái Thần Vũ mà.

Về phía Tịnh Y sau khi đi chơi với anh về cô liền lên phòng nhõng nhẽo với anh trai.

- Anh à, nhà Channel vừa ra một mẫu túi với váy đẹp lắm ý.

- Rồi tuần sau em sẽ có ngay.

- Thật ạ?

- Anh hứa với em rồi thây, giờ khuya rồi về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học, à mà này.

- Còn gì sao anh?

- Thần Vũ cậu ta mai nói là sẽ sang đưa em đi học đấy.

- Cái gì cơ, chết rồi không được đâu, em sợ ba mẹ biết lắm với cả em với anh ấy chưa xác định rõ mối quan hệ như thế hơi kì.

Lúc này Tử Ân cũng chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút vì anh làm gì từ chối nổi tên quỷ âm ti kia, nhiệm vụ của anh là truyền đạt lại thông tin thôi biết sao giờ.



- Anh cũng không biết nữa em từ chối đi nha anh chịu thôi.

Vừa nói anh vừa đẩy cô em gái ra khỏi phòng rồi đóng cửa coi như hết nhiệm vụ bản thân. Tịnh Y chỉ biết câm nín cô cũng không thể có lí do nào để từ chối anh được cả thôi thì để anh đưa đón cũng chả mất gì cho cô cả vậy đi. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Tử Ân thì cô quay trở lại phòng mình ngủ luôn một mạch đến sáng mà không thèm ngó đến tin nhắn của Thần Vũ “ Em ngủ chưa ”

Sáng hôm sau đúng như lời nhắn tối qua vừa mới mở cửa nhà Tịnh Y đã thấy chiếc ô tô của Thần Vũ đậu ngay trước cổng đợi cô khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô anh liền mở cửa ra đón cô vào xe.

- Tối qua về em ngủ luôn sao?

- À dạ vâng, với cả sau này anh không cần phiền như này đâu em cũng có thể tự đến trường được mà.

- Với anh việc này không phiền chút nào, anh có thể đưa đón em bất cứ lúc nào chỉ cần là em thôi, với cả hôm nay sau khi tan học em đến công ty anh một chút được không?

- Ơ sao lại thế được ạ.

- Được, với cả hôm nay có đối tác, em biết đấy họ luôn muốn đi đường vòng anh lại không muốn bạn gái anh thấy điều này.

- Anh có bạn gái rồi sao lại bảo em?

- Bạn gái anh đang ngồi ngay anh đây.

Tịnh Y nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng mặt, Thần Vũ nói thế là trực tiếp xác định mối quan hệ này sao, sao mà có thể được trong khi cô mới có 19 tuổi thì anh đã 25 tuổi, còn nữa có ai mà không biết tình trường của anh cơ chứ cô chỉ coi anh như Tử Ân và Hạ Vũ, chỉ coi là anh trai thôi cô không dám nghĩ xa như vậy đâu. Thấy cô gái cứ ngẩn ngơ ra anh liền gọi cô về thực tại.

- Em không cần phải lo đâu em cứ lên đấy ngồi cạnh anh là được rồi, yên tâm công anh trả em không hề rẻ đâu.

Tịnh Y bản năng nghe thấy tiền thì lại sáng mắt ra, không chậm trễ hơn liền đồng ý. Thần Vũ thấy thế thì cười anh không ngờ cô lại mê tiền đến vậy xem ra cô bé này muốn có được phải cần rất nhiều tiền đây nhưng mà không sao Thần Vũ anh đây thiếu cô chứ không hề thiếu tiền.

Sau một hồi nói chuyện thì cũng đã đến trường học Tịnh Y xuống xe tạm biết anh rồi đi vào trong đến khi bóng dáng cô xa dần thì anh mới lăn bánh xe đi, trước tiên là ghe Long Bang anh đang quản lý sau đó ghé tiệm quần áo đặt cho cô một bộ váy cuối cùng rồi anh mới lên công ty.



Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng chốc đã hết buổi học Tịnh Y ra cổng trường liền thấy Thần Vũ đã đứng ngoài xe đợi mở cửa cho cô.

- Anh đợi em có lâu không.

- Không lâu, đợi em cả đời anh còn đợi được mà.

Nghe xong câu nói này thì Tịnh Y im bặt cô không nói gì nữa mà vào xe ngồi im không bắt chuyện với anh nữa, suốt dọc đường Thần Vũ luôn hỏi cô nhiều thứ, chính anh còn thấy bên cô một ngày anh nói nhiều hơn cả 1 tháng trong công ty vì ở đấy nhân viên chỉ nhìn mặt anh mà làm việc, nhưng hôm nay vị Chủ Tịch của họ lại có vẻ mặt tươi cười hôm mọi khí khiến họ không quen mà cầu nguyện đừng chuyện gì sảy ra.

Anh đưa cô đến trước cổng công ty còn mình quay lại tiệm quần áo sang nay lấy váy cho cô để tạo cho cô một bất ngờ, nhưng khi xe Thần Vũ vừa rời đi liền có một cô gái trẻ chug đến cạnh cô ăn mặc rất sang chảnh hạ thấp kính râm xuống.

- Cô là gì của Thần Vũ?

Tịnh Y nghe thấy câu hỏi này thì quay đầu lại nhìn, một cái nhìn tổng thể thì cô gái ấy rất xinh nhưng so với cô thì không có tuổi.

- Tôi là bạn anh ấy.

- Bạn? Không nói nhiều tôi xin tự giới thiệu luôn tôi là Tuyết Giang là bạn gái của Thần Vũ phiền cô tránh xa anh ấy ra không thì tôi không chắc điều gì sảy ra với cô đâu.

Nghe đến đây thì Tịnh Y hoang mang, bạn gái Thần Vũ sao? Cô chưa từng được nghe anh nhắc đén. Thấy Tịnh Y đứng không có một chút phản bác thì Tuyết Giang nghĩ cô hiền liền đi tới xô vai cô.

- Nghe rõ không hả, tránh xa anh ấy ra không tao cào nát mặt mày đấy, xinh đẹp như vậy mà đ tranh bạn trai người khác à?

Sau cs va chạm nãy thì máu nóng Tịnh Y đã lên cô liền đi đến nói lại với Tuyết Giang.

- Tôi không biết chị nghĩ gì về tôi nhưng tôi không phải kẻ thứ ba là do Thần Vũ tiếp cận tôi trước và tôi cũng chả có ý định xen vào mối quan hệ của hai người đâu.

- Mày còn nói à, chính mắt tao thấy mày và anh ấy đi chơi với nhau còn tình tứ như người yêu vậy con ranh con này.



Chát* Một cái tát giáng xuống mặt Tịnh Y khuôn mặt xinh đẹp liền in dấu vân tay của ả ta, không còn nhún nhường cô liền quay lại cầm tóc ả ta giật ngược ra sau đanh giọng mà nói.

- Tôi nói cho cô biết chuyện này lỗi là do Thần Vũ anh ta không hề nói đến sự tồn tại của cô cho tôi biết nhưng giờ thì tôi biết rồi và tôi cũng nói cho cô hay này, Thần Vũ giỏi giang đúng là mắt mù mới nhìn trúng cô mà thôi, vừa xấu vừa không có não, tôi cũng nói luôn tôi là Nhị tiểu thư nhà họ Lý nhà tôi không thiếu tiền đến nỗi phải đi câu dẫn đàn ông đâu, và tôi cũng không dễ để một con đàn bà không não như cô dụng đến đâu

Nói xong Tịnh Y tặng cho ả ta một cái tát thật mạnh, cùng lúc này Thần Vũ vừa cầm túi váy đến chứng kiến cảnh này anh liền tiến đến xô Tuyết Giang ra cầm lấy tay Tịnh Y mà hỏi han.

- Tay em có sao không, có đau không, anh đi mua thuốc cho.

Lúc này anh nhìn lên gương mặt xinh đẹp vẫn còn in vết tay kia thì mặt đã đen vào quay lại tát cho Tuyết Giang một cái khiến ả ta ngã nhào ra đất.

- Cô cần tiền thì tôi cho nhưng tuyệt đối không được đụng vào người phụ nữ của tôi.

- Phụ nữ của anh? Vậy còn em thì sao? Anh coi em là cái gì hả.

Ả ta phát điên mà hét lên.

- Cô cũng chỉ là có cái mác bạn gái của tôi đừng có mà lên giọng, cô tốt nhất nên tránh xa Tịnh Y ra nếu bằng không tôi cho cô được thì cũng lấy lại được nhớ đấy.

Nói xong không nhiều lời anh liền gọi bảo vệ lôi ả ta đi, vào trong dặn dò nhân viên đi mua thuốc bôi da cho Tịnh Y còn pần anh một mạch bế cô vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của mình.