Tiểu Thư Bá Đạo: Vương Gia Ta Sủng Ái Ngươi

Chương 48:



Cốc!
\- Aida... Tên Tiếu Minh kia... ngươi...
Tiếu Minh gõ đầu vào Linh Linh, y ôm đầu nhìn Tiếu Minh bằng ánh mắt hình viên đạn
\- Cô phá hỏng bầu không khí của người khác còn không biết mình vô duyên đến cỡ nào, ta đây thay mặt A Thiên trừng trị cô 1 trận!
\- Vậy thì làm sao? Ta muốn thăm Anh Nhi tỷ tỷ của ta có vấn đề gì sao? Ân ái để sau cũng được chứ sao?
Linh Linh cãi lại, Tiếu Minh cũng hết cách với cô nàng này rồi
\- Được rồi... Đừng cãi nữa... Tiểu Lâm, con thấy thế nào rồi?
Phụ thân cô lên tiếng, cô lắc đầu đáp lại
\- Con không sao, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi
\- Tiểu thư, người nhất định phải lấy sức khỏe làm đầu đấy, đừng gắng sức quá, bọn em lo lắng!
Tiểu Khắc lo lắng nói
\- Đúng vậy, tiểu thư. Em còn chưa kịp làm gì để trả ơn tiểu thư, người vạn vạn đừng xảy ra chuyện!
Bạch Nhi cất tiếng nói, đúng là người trung thành của cô, họ vô cùng sợ cô có chuyện
Cô nghe xong mỉm cười nhẹ an ủi họ
\- Ta biết rồi.
\- Haiz
Phụ thân cô khẽ thở dài, cô thấy vậy liền hỏi
\- Phụ thân, người sao vậy?
Phụ thân cô chần chừ không nói, A Tú ở bên cạnh liền trả lời thay
\- Vừa nãy 3 đại môn chủ đến, họ đã bàn bạc kĩ lưỡng rằng sẽ hủy đại lễ nhậm chức của Tân Minh Chủ mới, nói sức khỏe của muội cần tĩnh dưỡng. Giờ chỉ còn chờ ý kiến của muội thôi nên ngày mai họ lại đến
Cô không nói gì, gương mặt trầm mặc suy tư, xem ra mấy ông môn chủ này không muốn cô lên làm Minh Chủ đây
Sáng hôm sau, 3 vị môn chủ đã có mặt tại sảnh chính của phủ cô. Do phụ thân cô bị hoàng thượng triệu kiến gấp nên sẽ không có mặt ở đây, đương nhiên cả hắn và Tiếu Minh cũng đã vào cung, lúc đấy cô tự hỏi có chuyện gấp quan trọng gì mà phải vội vàng thế. Thế nên chuyện này một mình cô cũng sẽ tự giải quyết
\- Minh chủ, thứ cho thần nói thẳng luôn, lát nữa chúng thần cũng sẽ phải vào cung
\- Các ngươi cũng phải vào cung? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cô uống vội 1 ngụm trà, nhanh chóng hỏi
\- Thần cũng không biết, triệu kiến cả chúng thần xem ra không phải là chuyện đơn giản gì rồi
Thê Mệnh môn chủ lắc đầu, bản thân cũng đang tò mò
"Gọi các môn chủ đến cũng không gọi ta, có ý gì vậy?"
Cô suy nghĩ trong lòng, gương mặt không mấy vui vẻ
\- Minh Chủ, hôm qua người đau tim, bệnh có liên quan đến tim không phải là chuyện bình thường, vì sức khỏe của người nên chúng thần đã bàn bạc rằng sẽ hủy đại lễ nhậm chức của người, người có ý kiến gì không?
Miên Xích môn chủ nói, trong lòng có vài phần hả dạ, hài lòng
\- Có chứ. Các ngươi đã gọi ta là Minh Chủ thì nên phải có nhậm chức nếu không hàng vạn dân có ai đồng tình?
\- Nhưng với sức khỏe của người thì e rằng...
La Tô môn chủ ngập ngừng nói, cô giơ tay ra ý bảo dừng nói
\- Ấy, ta chỉ là bị đau tim một chút, thái y cũng không chuẩn ra là được bệnh gì, không biết là bệnh gì có khi còn là chuyện tốt, ta nghĩ không ảnh hưởng đến đại lễ nhậm chức đâu
\- Minh Chủ, thần biết người rất mong đến ngày này, nhưng người không thể chắc chắn rằng vào lúc đại lễ sẽ lại phát sinh lại chuyện đấy!
Miên Xích môn chủ nói, cô có thể nhìn ra ông ta không muốn cho cô nhận chức
\- Cho dù là vậy thì đã có sao, quy tắc của Đại Đô vốn là như vậy, cho dù có ảnh hưởng tới sức khỏe thì ta cũng nên phải thực hiện đúng quy tắc chứ, các vị môn chủ đây là muốn ta mang danh vô lễ với hoàng thượng sao?
Nghe cô nói xong, mặt ai nấy đều hoảng sợ không biết nên nói thế nào, Miên Xích môn chủ không cam lòng liền tiếp tục thuyết phục
\- Chúng thần không có ý như vậy, lát nữa vào cung thần sẽ tìm cách xin hoàng thượng!
"Cái ông miên xích này, đúng là lấy oán báo ơn mà, cơ mà nếu như không nhậm chức cũng có lẽ là chuyện tốt, điều tra chuyện của mẫu thân cũng sẽ dễ hơn"
Cô tặc lưỡi một cái, suy nghĩ thận trọng
\- Miên Xích môn chủ đúng là có tâm, vô cùng lo sợ cho sức khỏe của bổn minh chủ! Nếu là vậy thì cũng được, nhưng sẽ không hủy mà là hoãn!
Rắc tâm đã thành hiện thực tuy chỉ là hoãn nhưng cũng đã khiến Miên Xích môn chủ đã vừa lòng đến mức nào
Tại Hoàng Cung:
\- Phụ hoàng nói gì cơ, Tục Cô phái muốn tổ chức Đại Hội Săn Thú?
Hết chương 48.