Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 45: GHEN.



Không mất quá lâu để đội quân tinh nhuệ bậc nhất đại lục khống chế một giáo hội phản động, bùn nhìn, đầy mục nát.

- Đáng lẽ ra đại công tước phải lên làm điều này ngay từ đầu mới phải.

Kai càu nhàu đứng cạnh Alex còn dùng áo choàng bằng gấm trắng muốt của một kẻ tín đồ quý tộc đầu hàng còn đang quỳ run rẩy trên đất, lau đi lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu tươi cùng thịt vụn đầy ghê rợn của mình. Tuy trận lần này đã xả được không ít tức giận khi bị đám người Thánh đường đùa giỡn bấy lâu nay, nhưng cục tức khi bị đại công tước khiển trách kia vẫn khiến cậu không thể vui lên một chút nào.

- Cậu nghĩ ngài ấy không muốn vậy chắc, nếu không phải bị chèn giữa bởi cái hiệp định chết tiệt kia, cũng sẽ không để bọn họ lấy được cái gan động đến người trong sự bảo hộ của ngài ấy.

Alex cũng có chút thấu hiểu cho người đồng đội của mình, quả thực tính cách cậu ta luôn có chút bốc đồng. Nhưng trong trường hợp này, đừng nói cậu ta mà ngay chính cả bản thân mình, Alex dù không thích dính máu cũng sẽ không nín giận mà đồ sát một trận.

Lần này việc tiểu thư Eirlys bị bắt cóc không chỉ dọa sợ đến cậu mà ngay cả William luôn bình tĩnh sắng suốt nhất cũng một phen làm liều đến như vậy. Thật không thể ngờ, chỉ với một khoảng thời gian ngắn như vậy nàng liền đã trở thành miếng thịt đầu tim của đại công tước, không những thế còn chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng bọn họ.

Mặc dù thân là một quân sư thật sự cậu không muốn vị quân chủ mình đi theo có bất kì một điểm yếu nào, nhưng với trường hợp ngoại lệ của đại công tước. Có thì cũng chẳng sao, cùng lắm bọn họ lại gồng gánh thêm một nỗi lo mà thôi, còn hơn để ngài ấy cô độc, căm ghét phụ nữ đến hết đời, phương bắc ít nhất vẫn cần phải có người kế vị.

Nhắc đến lại không biết phía đại công tước hiện tại thế nào rồi! Ngài một mình cưỡi Rodgo đến cứu người trước giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, tiểu thư chắc chưa gặp nguy hiểm gì chứ?

- Bẩm chỉ huy , đã bắt gọn được đám tín đồ đầu não cùng thánh chủ của hội Đức thánh, đại công tước hạ lệnh chỉnh đốn đội quân mời ngài cùng ngài Patric qua đó một chuyến ạ.

- Ta biết rồi, ngươi hãy trở về bẩm báo lại ta cùng Kai tướng quân sẽ lập tức qua đó...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đại công tước, tiểu thư !

Hai người cùng bước tới cúi người trước bọn họ . Ngoài Alex ra còn có một nam nhân cao lớn mặc giáp bạc đã sớm nhuộm đỏ máu, mặt mày nghiêm nghị, trông có vẻ hung dư nhưng cũng chưa thể lấn át được một phần sát khí mạnh mẽ của đại công tước. Chắc hẳn đây là Kai tướng quân nàng chưa từng gặp mặt !

Trước đều nghe nói trong đám người bên cạch đại công tước Kai chính là kẻ có bản tính sùng bái Anselm mãnh liệt nhất, đến cả bản tính ghét phụ nữ cũng có thể bị lấy nhiễm. Tuy hắn nhìn nàng có vẻ như tôn trọng nhưng cũng không theo kiểu dễ gần, hòa nhã mà Alex mang lại.

Eirlys cảm thấy ánh mắt hắn ta chính là dáng vẻ không muốn thừa nhận! nói đúng hơn tên Kai này ghét nàng, thật rất giống bản tính của đại công tước. Anselm ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng không dễ dàng bị dáng vẻ của nàng mê hoặc, tình cảm thì cũng khỏi nói rồi, ngoài vẻ cơ chút hứng thú thì cũng chẳng mấy yêu thích cho lắm...

Eirlys thầm kín đánh giá hắn, Kai cũng không ngoại lệ mà đánh giá nàng.

Quả thất là một mĩ nhân khác biệt, nhưng ngoài điểm đó cậu cũng thực sự chẳng thấy nàng có gì đặc biệt mà lại có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của đại công tước đến vậy. Cậu có chút nghi ngờ nàng ta mang ma thuật gì đó trên người rồi ! đến cả những người khó tính nhất trong lâu đài như Alex hay Maria cũng bị nàng ta mê hoặc. Đại công tước quả nhiên cũng là không ngoại lệ...

Kai khá là khó chịu, càng không muốn thừa nhận, bởi vì trong mắt cậu, Eirlys chính là một khuyết điểm không nên có của chiến thần đế quốc. Một người vĩ đại như ngài ấy không nên bị kéo lại một người phụ nữ yếu đuôi như vậy...

Cảm thấy Eirlys không dành sự tập chung ở mình, Anselm liền có chút động thái nhắc nhở mà thêm siết chắt bàn tay đang lắm lấy tay nàng, còn không quên dành cho thuộc hạ của mình một ánh mắt cảnh cáo. Tuy đó không phải là những ánh mắt ái mộ hay thiệt cảm gì, nhưng đại công tước vẫn luôn rất ghét việc nàng dành sự chứ ý cho một ai đó ngoài hắn.

- Sao vậy ạ?

Eirlys cũng ngay lập tức thu hôi mà chỉ nhìn đại công tước, nàng nhìn vẻ mặt cau có đầy khó chịu của hắn không hiểu sao lại có chút muốn cười, nhưng lại cố gắng kìm nén lại. Chắn hẳn đây lại ghen rồi, giống y chang thái độ mỗi khi nàng nói chuyện hoặc ở gần ngài William. Tuy đại công tước chẳng bao giờ muốn thừa nhận bộ dạng hoang đường ấy của mình, nhưng William lúc nào cũng châm chọc ngài ấy là đồ ghen tuông mù quáng con hơn cả đàn bà.

Bởi vì bị nàng hỏi đến bất chợt ,Anselm chột dạ không muôn nói ra suy nghĩ của mình liền không chớp mắt nói xấu thuộc hạ.

- Hắn rất xấu đừng nhìn.

Kai bị đả kích ! trơn mắt vẻ mặt không dám tin nhìn vị chiến thần mình sùng bái bấy lâu nay. Sao ngài lỡ lòng nào vì dỗ gái mà đem thần ra chê bai tàn nhẫn như vậy hả.

Alex trông thấy một màn cũng phải kéo cái tên kia hoàn hồn về việc chính, đã suýt mất đầu một lần rồi còn chê nó trên cổ quá lâu sao mà dám nhìn thẳng người đặc biệt của đại công tước như vậy.

"Đã ghét rồi thì cũng đừng ghét ra mặt như thế chứ cái tên ngu ngốc này! "

- Khụ..Khụ...bẩm báo đại công tước ,Thánh chủ của thánh đường đã bị bắt lại, ngài có muốn gặp hắn một lần trước khi thi hành lệnh treo cổ thị chúng không ạ. - Alex khẽ ho vài tiếng nhắc nhở vị đồng đội xấu số của mình ,bất giác nhắc đến kẻ tội đồ kia nhằm hòa hoãn không khí một chút . Không ngờ hiệu quả hơn mong đợi, nhưng lại không phải là rời đi được sự chú ý của đại công tước mà là tiểu thư Eirlys !

- Khoan hay giết ông ta được chứ, ta có chuyện cần phải hỏi rõ.

Không đợi đến khi đại công tước mở lời Eirlys đã lạnh lùng lên tiếng trước, tuy vậy Alex vẫn phải nhìn đại công tước một chút xác nhận rồi mới dám làm theo. Anselm cũng theo ý nàng gật đầu đồng ý với Alex, dù sao hắn cũng muốn biết rõ mục đích lão ta bắt nàng tới đây là để làm gì.

Vượt qua cả nỗi sợ hãi kể cả phải đối đầu với quân đội của đế quốc, Anselm hy vọng ý định của lão đủ to lớn khiến hắn chấp nhận được.

Uy quyền của đại công tước hắn không thể để bị thách thức chỉ vì một lý do ngu xuẩn nào đó cả...