Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 46: CỨU NGƯỜI (1)



Chẳng mấy chốc cái thân già tàn tạ của lão thánh chủ cũng được kéo đến. Không còn hào quang trói lọi của một kẻ tự gọi mình là sứ giả của thần, càng không có mũ miện ,y phục cao quý của thánh chủ đức cao vọng trọng .

Giờ...chỉ là một lão già yếu ớt bần cùng đang thoi thóp chờ đợi cái chết.

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi liền có thể hủy hoại một con người vốn còn có thể sót thêm vài năm nữa liền có thể thoi thóp tàn tạ như chỉ có thể sống thêm được vài ngày.

- Maria đang ở đâu, nếu ngươi nói ra ta có thể cầu xin ngài ấy tha chết cho ngươi. - Eirlys tiến tới, lạnh lùng mà lên tiếng.

Thuộc hạ trung thành của thánh đường chết cũng gần hết cả rồi, Eirlys là bị bịt mắt mà đưa đến đây, nơi mà bọn họ giám giữ nàng ban đầu chỉ có ông ta là biết rõ nhất. Maria vì nàng mà vẫn còn không rõ sống chết, nàng không thể quản nhiều đến vậy liền lợi dụng quyền lực của đại công tước tự ý quyết định.

-...

- E rằng ông ta không thể trả lời được người rồi, tiểu thư Eirlys.

Kai cười đầy kinh bỉ mà đi đến trước mắt lão hạ cúi xuống mà bóp cái mồm giảo hoạt đã đùa giỡn cậu không biết bao nhiêu lần kia xem xét, quả nhiên đoán không sai...

Lão ta không nói được ! ngoài bộ dạng yếu ớt rơi nước mắt dập đầu cầu xin, răng của lão đã sớm rụng không còn một cái nào cả nữa rồi. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà đã phá hủy sinh mệnh một cánh khủng khiếp đến vậy.

Eirlys không hiểu sao bỗng có chút nghi ngờ mà nhìn đến vết thương trên cổ tay đã sớm khô lại...

- Maria còn sống sao ? - Đại công tước lên tiếng hỏi nàng, bởi vì lúc cho người lục soát gần đây vốn không hề thấy bộ dạng của bà.

- Vần còn đang bị giam ở nơi em bị nhốt, Maria vì em đã phải chịu một nhát đâm, nếu không thể tìm thấy bà ấy sẽ chết mất. - Eirlys lo lắng.

Anselm thừa nhận mình là một kẻ máu lạnh mà lớn lên, đến việc đối sử với người chị gái của mình cũng chỉ coi đó là trách nhiệm thì thử hỏi còn có thể chứa được tình cảm nào trong mắt. Nhưng đối với vị nữ quản gia đa theo hầu mẫu thân của mình cũng vần còn chút để ý , chí ít dù hắn có đôi sử với bà từng lạnh lùng ,vô cảm như thế nào Maria lại luôn không phụ sự tin tưởng của tiên hoàng hậu đối với hắn đều vô cùng trung thành, tận tụy. Giờ lại thêm một món nợ ấn tình khi bà đã liều mạng để cứu người phụ nữ của hắn. Đại công tước cũng không để chậm trễ liền ra lệnh tìm kiếm diện rộng. Sợ còn không đủ người lực hắn còn muốn điều động cả tướng cấp cao như Kai cũng phải tham gia. Nhưng một câu nói của thiếu niên trẻ tuổi vừa cất lên ngay lập tức mọi hành động đều được phải dừng lại.

- Xung quanh đó đều đã được giăng lưới ma pháp đen, đừng nói đến binh lính bình thường mà ngay cả con rồng này cũng không thể tìm được vị trí cụ thể đâu. - Evan một thân bị trói trên cột gỗ chứng kiến hết thảy từ đầu đến giờ, tường trừng như biến thành một kẻ vô hình lúc này cũng đã chịu lên tiếng.

Tuy khá là bất lịch sự khi nói trống không như vậy với một người có thân phận như đại công tước, nhưng thực sự cậu ta cũng đã thu lại không ít tính khí hơn lúc nói chuyện với nàng trước đó. Thậm chí Eirlys còn nhìn được ra sự dè dặt không một chút cao ngạo trong âm điệu, cậu ta sợ hãi trước khí thế của Anselm nhưng lại cứng đầu vần còn muốn tỏ vẻ mình còn có lợi thế.

Evan xem trừng muốn trao đổi điều kiện với nàng !

-Tìm nàng lâu đến vậy hóa ra không phải do năng lực của hắc kị vương quân yếu kém mà là do có ma pháp đen bảo bọc , đến cả Rodgo cũng không thể xác định rõ vị trí của nàng ta rốt cục cũng đã hiểu. Vậy thì cuộc đồ sát người của thánh đường này ta cũng không phải không có lý do chính đáng công bố ra bên ngoài rồi.

Trong chính trị của đại lục, ma pháp đen chính là thứ bị cấm trên tất cả các vương quốc, đừng nói đến đế quốc mạnh mẽ như thế nào ,nhưng chỉ cần hoàng thất chứa chấp một phù thủy biết dùng ma pháp đen liền có thể là lý do để các nước khác liên minh ban lệnh trừng phạt. Thánh đường quả nhiên liều mình đến ngu ngốc mới có thể làm chuyện như vậy, có vẻ như sức mạnh thật sự của bọn họ cũng chính là nhờ vào ma pháp đen mà lớn mạnh.

- Hội Đức Thánh của các ngươi dám chứa chất phù thủy ?- Anselm âm trầm chĩa thẳng mũi kiếm sắc nhọn vào cổ họng của tên nhóc xấc xược kia mà tra hỏi.

- Không...không phải..thánh đường làm sao có thể đủ tài lực mà bao che cho một phù thủy cơ chứ, cha của ta chỉ có thể tìm mua những vật này, nhưng...ở đâu thức sự ta cũng không rõ, ông ta không tin tưởng ta đến mức như vậy...

Đứng trước sự lạnh lùng của cái chết như vậy, một thiếu niên chưa từng trải như Evan quả nhiên bị bóc trần một cách phũ phàng, cậu ta run rẩy thành thật khai ra trước mắt Anselm.

Tin nàng đi vẻ mặt hèn nhát đó quả thực không thể liên tưởng tới cậu ta đã từng có bộ dạng cao ngạo không sợ trời, không sợ đất đến mức nào mà đám xỉ vả vị chiến thần của đế quốc mạnh miệng đến mức nào.

- Đừng lòng vòng nữa, người cũng đã bán đừng chính cha ruột của mình, ta biết rõ mục đích của ngươi là gì, ngoài trừ tính mạng thì việc gì ta cũng không thể hứa hẹn hớn với ngươi được. Maria đang ở đâu? - Anselm trầm giọng nói, không cho cậu ta chút cơ hội nào mà đòi hỏi thêm từ hắn ngoài cái mạng quèn của mình.

Sát khí nặng nề luôn hiện hữu xung quanh người đại công tước quả nhiên không thể đùa được. Nó mạnh mẽ đến nói Evan đã bị đèm ép mất tinh thần mà chẳng thể nào nghĩ nhiều thêm mà chấp nhận, không sự lựa chọn.

- Thả ...thả tôi, tôi sẽ dẫn ngài đi đến đó.

- Kai ngươi tự mình áp giải cậu ta đi. - Đại công tước trực ra lệnh, Kai tướng quân đương nhiên không nhiều lời mà lập tức thi hành. Chỉ là vừa cởi trói xong cho cậu ta, một giọng nữ âm trầm liền cấn lên nhắc nhở.

- Hãy để thêm người đi theo, cậu ta biết sử dụng mê dược rất thành thạo - Ngay đến cả một người nhạy bén như nàng mà còn có thể mắc bẫy. Eirlys không tin với một kẻ tứ chi phát triển như Kai có thể minh mẫn được hơn mình.

Kai lại có chút không tin tưởng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao có thể lừa gạt được một người sống con muốn lão luyện hơn mình mấy chục năm. Cỏ vẻ như vị tiểu thư này quá xem thường hắn rồi chăng !

- Cậu ta chính là kẻ đã qua mắt được cả William mà bắt cóc ta , ngài nghĩ lý vì sao thánh chủ của thánh đường hôm nay lại phải đưa cả chính con ruột của mình lên gian thiêu cùng với ta như vậy chứ !

Nàng nghiêm túc cảnh cáo hắn, thật ghét cái bộ dạng không biết điều của Kai. Nếu hắn không phải thuộc hạ đắc lực của đại công tước nàng cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến vậy.

Lần này thì không chỉ Kai chết lặng trước sự cảnh cáo của nàng mà ngay cả đại công tước cũng phản ứng rất mãnh liệt, kẻ luồn lách được qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ của hắc kỵ vương quân còn ám hại được cả thủ tướng tài ba trẻ tuổi nhất của đế quốc là là một kẻ loắt choắt , hèn kém đến như vậy. Tên này thủ đoạn hẳn là không hề đơn giản như dáng vẻ bề ngoài của hắn.

Anslem gầm lên đầy tức giận, liền không màng tất cả mãnh liệt rút thánh kiếm chỉ vừa mới tra vào vỏ. Tên nhãi này không ngờ chính là kẻ đáng chết gián tiếp hành hạ tinh thần hắn suốt bao ngày qua. Khiến hắn trải qua sự cô độc, thống khổ đáng sợ nhất khi tưởng nàng đã chết trong trận lửa đó, đại công tước không muốn hắn được sống dễ dàng như vậy...

- Tên đáng chết nhà ngươi...