Tiền Vệ Hủy Diệt

Chương 37: Chính thức ra mắt Bundesliga



Bốn ngày sau.

  

Quay trở lại vòng đấu tiếp theo của giải Bundesliga.

  

Sau khi Lý Khang kết thúc buổi tập, liền cùng các đồng đội đi xe buýt của CLB đến thành phố Gelsenkirchen.

  

Bọn họ đá với đội mạnh Schalke 04 trên sân khách.

     

Theo lịch sử đối đầu của các đội bóng Bundesliga trong hai năm qua hoàn toàn không thể dùng làm tài liệu tham khảo.

     

Tuy mùa trước Schalke 04 đứng top 6 nhưng đều thua đậm mỗi khi chạm trán với những đội bóng mạnh.

  

Ngắm cánh đồng bát ngát ngoài cửa sổ.

  

Lý Khang cúi đầu xem qua bản đồ, cậu có chút ấn tượng về địa lý của một số câu lạc bộ ở khu vực phía Bắc Rhine.

  

"Lý, bộ phim hoạt hình bóng đá cậu nói với anh không hợp lí tí nào."

  

"Khoảng cách giữa Schalke 04 và Leverkusen chỉ có mấy chục km thôi, tại sao nhân vật chính lại phải ngồi máy bay?"

  

"Được cái ngoại hình của Raul đẹp trai quá trời!"

  

Brandt cầm máy tính bảng trên tay, phàn nàn.

  

Bender cười nói: "Tuy bây giờ Schalke 04 không có Raul, chỉ còn Huntelaar, nhưng họ vẫn rất mạnh, cậu thấy được mấy đội mà trung vệ là vua phá lưới hả?"

  

Kramer suy nghĩ một lát, nói: "C1 năm nay không có Schalke 04, điểm ở Bundesliga của chúng ta gay rồi đây"

  

Schalke 04 còn có một đặc điểm, các trận đấu ở giải quốc nội rất bình thường, nhưng khi gặp các đội bóng bên ngoài lại cực kì xuất sắc, chỉ cần chạm trán với các đội mạnh ở C1 đến từ La Liga và Premier League, hiệu quả chiến đấu sẽ tăng vọt lên rất nhiều.

     

Nhờ sự phát triển của Bundesliga và màn thể hiện ấn tượng của Bayern ở mùa giải Champions League trước.



Cho nên tại mùa giải mới 2015/16, vị trí xếp hạng của giải Bundesliga ở khu vực châu Âu đã vượt qua Ngoại hạng Anh và vươn lên vị trí thứ hai.

  

Chuyện này có tác dụng gì?

Chính là có thể quyết định số lượng đội ở mỗi giải đấu được tham dự Champions League và Europa League.

  

Một tiếng rưỡi sau.

Xe buýt của câu lạc bộ Bayer Leverkusen tiến vào Gelsenkirchen.

  

Lý Khang phát hiện thành phố này và Leverkusen là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Không có công viên nước như trên báo chí ti vi.

Cũng không có gì giống như "Thành phố xanh".

  

Hai bên đường tràn ngập mùi đất hoang.

  

Trong tiếng ồn ào.

  

Vài gã đàn ông say rượu đang gây gổ trên con phố đổ nát.

  

Son Heung-min nghẹn họng: "Đừng ngạc nhiên quá, Lý, do chúng ta đi đường tắt thôi, nếu lần sau tới đây chơi, đi đường chính cậu sẽ được thấy một thành phố nhỏ tuyệt đẹp."

  

"Mấy tên xăm trổ hẳn là người thuộc băng đảng rắn chín đầu, trời **, người một nhà đánh nhau, cũng chỉ có ở Gelsenkirchen mới có thể thấy."

  

Brandt thắc mắc: "Rắn chín đầu là như nào?"



Nhất thời Son Heung-min không biết nên giải thích kiểu gì với một cầu thủ 19 tuổi.

  

Kramer giải thích: "Đó là một tổ chức bảo vệ phụ nữ, thu thuế của đàn bà. Hy vọng sẽ không có quá nhiều cổ động viên Bayer Leverkusen có mặt tại địa điểm thi đấu. Fan Schalke 04 nổi tiếng là cực kì manh động."

  

Nửa tiếng sau.

     

Xe buýt câu lạc bộ Bayer Leverkusen đã đến Veltins Arena.

     

Sân nhà của Schalke 04!

  

Tên sân vận động trước đó là Arena AufSchalke.



Bằng việc chi ra số tiền lớn, nhà máy bia Veltins đã lấy được quyền đặt tên.

  

Sân vận động to lớn với vẻ ngoài nghệ thuật, dường như không phù hợp với thành phố Gelsenkirchen.

  

Sở hữu vô số công nghệ mới và có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi.

  

Sức chứa ở BayArena của Leverkusen cũng chỉ bằng ⅓ nó.

  

Xe buýt lái vào bãi đậu xe.

  

Lão Top quen lối đi cùng Dino đến hiện trường diễn ra cuộc cuộc họp báo.

  

"Năm đó tôi từng tham gia nghi thức mở màn ở sân bóng này rồi! Ngài tổng thống cũng tới, ông ấy còn bắt tay tôi."

  

"Schalke 04 điên thực sự, mượn tận 1.9 tỉ Euro để xây sân vận động này, không biết đến khi nào Leverkusen chúng tôi mới mạnh tay như vậy đây?"

  

Họp báo trước trận đấu.

  

Breitenreiter đứng dậy bắt tay lão Top một cách nồng nhiệt.

  

Hắn ta là huấn luyện viên mới của Schalke 04.

  

Phong cách huấn luyện cực kì táo bạo.

  

Các phóng viên bắt đầu nhiệt tình đặt câu hỏi.

  

"Leverkusen và Schalke 04 có mối quan hệ rất tốt. Hai câu lạc bộ đều được thành lập vào năm 1904 và chưa từng giành được chức vô địch Bundesliga"

  

Lời nói của Breitenreiter khiến giới truyền thông cười lớn.

  

Các phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi cho lão Top.

  

"Ông Top, Lý Khang và Leverkusen đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng chưa?"

  

Câu hỏi quần què gì thế bạn?

  

Sắc mặt lão Top tối sầm, bình tĩnh nói: "Câu hỏi này nên hỏi giám đốc thể thao của Leverkusen thì hơn. Cậu nên tập trung hơn vào Sane của Schalke 04. Cậu ấy đã ghi 4 bàn chỉ sau 2 vòng đấu ở Bundesliga, chắc chắn là một tài năng phi thường."

  

"Ở UEFA Champions League mùa trước cậu ấy đã ghi bàn thắng vào lưới Real! Nó đã tạo nên kỷ lục lịch sử đối với một cầu thủ trẻ ở Champions League!"

  

"Cũng trong trận đấu với Wolfsburg, cậu ấy chạy tới 80 mét và ghi bàn sau khi vượt qua 4 người. Tôi cảm thấy tương lai cậu ta sẽ còn đẳng cấp hơn nữa!"

  

Lần này đến lượt Breitenreiter không bình tĩnh nổi.

  

"Không không không! Sane có khả năng đột phá mạnh mẽ, nhưng những khả năng khác của cậu ấy chỉ ở mức trung bình. Đúng, đúng, câu lạc bộ đã gia hạn hợp đồng với cậu ấy rồi."

  

Mẹ kiếp.

  

Đừng có hòng nhòm ngó con hàng của Schalke của tụi này!

  

Các câu lạc bộ lớn ở châu Âu từ lâu đã để mắt đến Sane.

  

Đặc biệt là Bayern.

  

Trong đường hầm.

  

Cầu thủ hai bên nhiệt tình chào hỏi.

  

Không hề tỏ ra bất kì sự căng thẳng thù địch nào.

  

Nhiều cầu thủ đã hình thành tình bạn sâu sắc trong những ngày đào tạo trẻ.

  

Chẳng hạn, Sane đã trải qua 3 năm ở học viện trẻ Bayer Leverkusen trước khi trở lại học viện trẻ Schalke 04.

  

Lý Khang nhìn vào bức tường và trần của lối đi, cảm giác như mình đang ở trong một khu mỏ.

  

Sau đó cậu nhìn về phía hàng ngũ Schalke 04.

  

Đội hình xuất phát của đối thủ ngày hôm nay.

  

Họ đều là những cầu thủ ưu tú sẽ có chỗ đứng nhất định ở Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool và Manchester City trong tương lai.

  

Brandt đột nhiên vỗ vai cậu: "Lý, đây là trận ra mắt Bundesliga của cưng đó!"

  

Kramer nhanh chóng sửa lại: "Lý đã thi đấu ở vòng đầu tiên của Bundesliga, nhưng mới chạy được vài bước thì trận đấu đã kết thúc rồi."

  

Sân vận động Veltins Arena.

  

Một biển người đông đúc, không còn lấy một chỗ ngồi.

  

Những lá cờ xanh trắng tung bay trong gió.

  

Các cổ động viên Schalke 04 đã đồng thanh hát bài ca cuồng nhiệt của đội bóng.

  

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai bên ra khỏi đường hầm.

    

Bốn màn hình LED lớn phía trên sân thi đấu ngay lập tức công bố đội hình xuất phát của hai đội.

  

"CTV5! CTV5! Chào buổi tối quý khán giả, chúng tôi hiện đang tường thuật trực tiếp vòng 3 Bundesliga mùa giải 2015/16!"

  

"Schalke 04 đá với Leverkusen trên sân nhà!"

  

"Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội mạnh thuộc giải Bundesliga! Trong lịch sử đối đầu hai bên cũng không thiếu các bàn thắng được ghi!"

  

"Sau đây là đội hình xuất phát của hai đội!"

  

"Schalke 04 xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-3-3!"

"Thủ môn: Farman!"

  

"Hậu vệ trái: Ogo!"

  

"Trung vệ: Matip đá cặp với Howedes!"

  

"Hậu vệ phải: Ritter!"

  

"Tiền vệ: Hojbjerg, Goretzka, Meyer!"

  

"Cánh trái: Choupo-Moting!"

  

"Trung phong: Huntelaar!"

  

"Cánh phải: Sane!"

  

"Leverkusen cũng xuất phát với đội hình 4-3-3!"

  

"Thủ môn:"

  

"."