Tiền Vệ Hủy Diệt

Chương 36-2: Bảng tử thần (2)



Phòng livestream.

  

Đoạn Hiên và Hạ Vĩ cũng đang tường thuật kết quả bốc thăm.

  

"Leverkusen! Bảng E!"

  

"AS Roma! Bảng E!"

  

"Borisov! Bảng E!"

  

"Bảng tử thần đầu tiên đã ra đời!"

  

"Chúc mừng bọn họ!"

  

Bình luận tràn ngập sung sướng!

-

【 Cười ẻ! Leverkusen khó khăn lắm mới loại được Manchester United! Kết quả lại gặp Barca ngay vòng bảng. 】

-

【Trận chiến trả thù con trai gia tộc giàu có? Tui nghi ngờ bảng này có gian lận, ha ha. 】

-

【 Hai mùa này Roma, top 2 Serie A, đặc biệt họ sở hữu hệ thống phòng ngự và những pha phản công siêu sắc bén! Leverkusen khó thở rồi. 】

-

【 Borisov cũng không dễ chơi. Belars lạnh cóng, còn có tuyết. Bayern và Atletico Madrid trước đây đã phải chịu lạnh đến mức quần lót đông cứng chứ đừng nói đến việc chuyền bóng! 】

-

【 Theo phân tích sức mạnh khách quan, Leverkusen khó có thể vượt qua! Chắc chắn không thể đánh bại Barcelona! 】

-

【 Nhìn Arsenal đi, chắc chắn vào được top 16! 】

  

40 phút sau.

  

Đã có kết quả bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League mùa giải 2015/16!

  

Bảng A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Malmo.

  

Bảng B: PSV Eindhoven, Lazio, CSKA Moscow, Wolfsburg.

  

Bảng C: Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray, Lokomotiv Astana.

  

Bảng D: Juventus, Manchester City, Sevilla, Monchenladbach.

  

Bảng E: Barcelona, ​​​​Leverkusen, Roma, BATE Borisov.

  

Bảng F: Bayern Munich, Arsenal, Olympiacos, Dinamo Zagreb.

  

Bảng G: Chelsea, Porto, Dynamo Kyiv, Maccabi Tel-Aviv.

  

Bảng H: Zenit Saint-Petersburg, Valencia, Lyon, Gent.

  

Có người vui cũng có người buồn.

  

Hai bảng tử thần là bảng E và bảng D đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

  

Lễ bốc thăm Champions League đã chính thức kết thúc.

  

Pjanic bắt tay Lý Khang: "Hẹn gặp lại ở Champions League!"

  

Một người đàn ông mặc vest bước tới: "Hêy! Con trai của Sophia! Tôi đã chứng kiến ​​cậu lớn lên! Có nhớ tôi không? Không ngờ cậu lại xuất sắc như vậy đấy, cơ mà cậu hẳn là vẫn nên về nhà xem thêm đi."

  

Đồng phục hắn ta mặc có thêu logo Barcelona.

  

Lý Khang liếc nhìn đối phương.

  

Không đáp chỉ xoay người rời đi.

  

Không hiểu sao một cầu thủ Tây Ban Nha xúc phạm người Trung lại có nhiều fan Trung tôn sùng hắn như vậy, còn coi hắn là "Thiết huyết đội hồn"?

  

Người đàn ông mặc vest cười ngượng.

  

Anh ta quay sang Iniesta và dang tay: "Thằng nhóc tới thời kì nổi loạn rồi!"

  

Rời khỏi hội trường.

  

Völler cùng với lão Top không tâm sự với mấy người bạn cũ mà ngay lập tức đi tìm Lý Khang.

  

"Có quen bạn mới nào không? À, thằng nhóc Pjanic đó sống cũng rất được."

  

"Ông có thể đừng cư xử như bà cậu ấy được không? Lý đã 17 tuổi rồi! Đi nhanh lên, đám phóng viên vừa nhìn thấy cầu thủ của những gã nhà giàu đó có khác gì ruồi bọ nhìn thấy cứt không! Không nhìn nổi nữa rồi"

  

Ba người nhanh chóng rời khỏi Trung tâm hội nghị Grimaldi mà không gặp phải bất kì rắc rối nào.



Rốt cuộc.

  

Trong số 32 CLB đứng đầu Champions League, có rất nhiều đội bóng giàu có, quyền lực và có lượng truy cập nhiều hơn Leverkusen, phóng viên truyền thông hoàn toàn không thèm phỏng vấn họ.

  

Giống như Robert, giám đốc thể thao của Barcelona lúc này.

  

Miệng ông gần như chen chúc đầy micro.

  

"Thưa ông Robert! Ông nghĩ Barcelona có thể bảo vệ được chức vô địch Champions League ở mùa giải này không?"

  

"Sau khi Xavi rời đi, Barcelona vô tình gặp phải lệnh cấm viện trợ vào mùa hè này. Liệu mùa giải này mọi người có thể thích ứng ở nhiều chí tuyến không?"

  

"Cầu thủ trẻ triển vọng của Leverkusen đã từ chối quay về Barca, ông nghĩ thế nào về chuyện này? Tại sao ngay từ đầu các ông lại bán cậu ấy cho Leverkusen? Mà không kí hợp đồng?"

  

Robert tỏ ra bình tĩnh và trả lời từng câu hỏi của các phóng viên truyền thông.

  

"Lý Khang ấy à? Chúng tôi tôn trọng mong muốn cá nhân của cậu ấy. Điều thú vị là Barcelona và Leverkusen nằm trong cùng một bảng đấu."

  

Hàm ý rất rõ ràng.

  

Đánh bại một đội bóng Manchester United già nua, bạc nhược chẳng chứng tỏ được điều gì cả.

  

Ở vòng bảng Champions League, Barcelona sẽ dùng sức mạnh đè bẹp Leverkusen.

  

Cầu thủ trẻ mới nổi muốn chứng minh quyết định của Barcelona là sai sao?. Truyện Đông Phương

(Thật vô nghĩa:))

  

Lý Khang trở lại ký túc xá đội một.

  

Cách hai bức tường, vẫn có thể nghe được tiếng cười của Brandt khi anh ta chơi game.

  

Cậu cởi bộ vest không thoải mái ra.

  

Bật máy tính.

  

Bắt đầu tìm kiếm các video trận đấu gần đây của Roma.

  

Cậu thường xem lại các trận đấu của Barcelona, ​​​​Bayern, Chelsea, Real Madrid và Juventus, nhưng không hiểu chút nào, ngay cả khi sử dụng góc nhìn thứ ba.

  

Video bắt đầu phát.

  

Khi nhìn thấy đội hình chính của Roma.

  

Cậu mới hiểu tại sao mọi người lại khen ngợi hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công sắc bén của đội bóng Seria A này.

  

Trung vệ: Manolas đá cặp với Rudiger.

  

Hai anh chàng này là những cầu thủ phòng ngự sở hữu tốc độ nhanh nhất trong 5 giải đấu lớn hiện nay.

  

Tiền vệ: Pjanic, Keita, De Rossi, Nainggolan.

  

Hàng tiền vệ này chắc chắn là một trong những hàng tiền vệ dày nhất trong năm giải đấu lớn!

  

Tiền đạo: Salah, Dzeko.

  

Chưa kể những trung phong hàng đầu như Dzeko.

  

Salah hẳn vẫn chưa ở giai đoạn khủng khiếp nhất?

  

Một tiếng sau.

  

Lý Khang ngồi trước máy tính cảm thấy khiếp sợ.

  

Năm 2015, Salah đã mạnh tới vậy sao?

  

Còn Pjanic, quả thực chính là bản sao của Pirlo!

     

Đặc biệt là khả năng xoay người của Rudiger còn tốt hơn cả sau này.

Chấm đen trong đầu Lý Khang đột nhiên to ra một cách điên cuồng.

     

Trong đầu cậu bắt đầu tua lại từng chi tiết của trận đấu vừa xem.

     

Sân bóng biến thành một mặt phẳng.

     

Cầu thủ Roma hóa thành ngôi sao, di chuyển không ngừng.

  

Cách di chuyển tổng thể của bọn họ.

  

Hợp thành hai sợi xích trên mặt phẳng.

     

Sau một thời gian dài.

  

Chấm đen trong não bắt đầu co lại.

     

Cả người Lý Khang đổ mồ hôi lạnh, không ngừng há mồm thở dốc.

  

Qua góc nhìn thứ ba, cậu không tài nào tìm được cách phá giải hệ thống phòng thủ này.

     

Nó vẫn còn bị hạn chế bởi sự hiểu biết về chiến thuật.

     

Bị giới hạn bởi sự hiểu biết đối với đặc điểm về cầu thủ.

  

Nói tóm lại.

     

Nếu Leverkusen muốn vượt qua vòng bảng Champions League.

  

Độ khó là rất cao.

     

Theo dòng thời gian vốn dĩ trước đây, hai đội giành quyền vào bảng E Champions League mùa giải 2015/16 là: Barcelona và Roma.

Chú:

(1)World Expo là sự kiện hội chợ quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn và lịch sử lâu đời do chính phủ nước sở tại hoặc các cơ quan liên quan được chính phủ ủy thác tổ chức. Các nhà triển lãm giới thiệu những thành tựu văn hóa, công nghệ và công nghiệp đương đại tới các quốc gia trên thế giới có tác động tích cực đến các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.