Tiền Vệ Hủy Diệt

Chương 36: Bảng tử thần (1)



Hoàng gia Monaco cực kì say mê văn hoá truyền thống Trung Quốc.

  

Hoàng tử Albert II, để tiến hành trao đổi văn hóa với Trung Quốc, đã không ngần ngại gửi tặng ngai vàng ngàn năm đến Tử Cấm Thành.

  

Ngày 3 tháng 12 năm 2002, Trung Quốc đã đánh bại Ba Lan, Mexico, Nga và Hàn Quốc tại Monaco, giành quyền đăng cai World Expo 2010(1).

  

Trung tâm Hội nghị Grimaldi.

  

Một tấm thảm đỏ được trải từ cổng phía bắc đến lề đường.

  

Hai bên thảm đỏ, phóng viên truyền thông đặt máy quay từ rất sớm.

  

Trong khi Monaco có diện tích chỉ 2,08 km².

  

Trung tâm hội nghị này đã chiếm tới 70.000m².

  

Lý Khang, Völler và lão Top bước xuống xe.

  

Các phóng viên nhìn thấy rõ logo CLB trên ngực ba người cũng không tỏ ra mấy hứng thú. Họ nhanh chóng hướng tầm nhìn về phía cuối con đường, nơi có Barcelona, Real Madrid, Bayern và Juventus, đó mới là tâm điểm trong cuộc phỏng vấn của họ.

  

Ngay khi bước vào sảnh của trung tâm hội nghị.

  

Lập tức có thể cảm nhận được những yếu tố truyền thống phong phú của Trung Quốc.



Men ngọc, sứ tráng men đen, sứ màu, đầu hổ, đầu dê, đầu chuột, mực thư pháp và hội họa, các loại đàn tam thập lục và trống.

  

Lý Khang giật mình.

  

Cậu tiến lại gần hai bước và thấy rõ nhãn mác: Hàng giả.

  

Cảm xúc khác lạ vừa nổi lên dần biến mất.

  

Völler cười nói: "Hoàng gia Monaco không mua được một vài món đồ cổ của Trung Quốc. Ở đây chỉ có hàng giả thôi."

  

"Hoàng tử Albert II mê muội văn hóa Trung Quốc đến điên, hắn còn đưa tiếng Trung vào làm môn bắt buộc trong chương trình giảng dạy cho học sinh nữa."

  

Lý Khang nghiêm túc gật đầu.

  

Lão Top trái lại có vẻ hơi lo lắng.

  

Từ khi đánh bại Manchester United đến nay, lão đã cầu nguyện cho Leverkusen có được may mắn tại Champions League.

  

Đá hay không bằng ăn may.

  

Tình hình ở Champions League năm nay rất khác.

  

Trong nhóm 3 và nhóm 4 cũng có rất nhiều đội mạnh.



  

Ví dụ: CSKA Moscow ở giải Ngoại hạng Nga, Sevilla ở La Liga, Lyon ở Ligue 1, Shakhtar Donetsk ở giải Ngoại hạng Ukraine hay Galatasaray ở giải Ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc biệt là AS Roma ở Serie A, thế nhưng họ cũng bị xếp vào nhóm số 3.

Ở vòng bảng Champions League này, rất có thể sẽ có bảng tử thần ra đời!

*(Các đội trong cùng nhóm hạt giống sẽ không nằm cùng bảng)



Dưới sự hướng dẫn của nhân viên Liên đoàn bóng đá châu Âu.



Ba người bước vào địa điểm tổ chức hội nghị.

  

"Ghế cầu thủ ở trong khán phòng. Chúng ta phải đến ghế đại diện câu lạc bộ. Nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi. Với cả..."

  

"Nhìn ông bây giờ cứ như bà cậu ấy vậy! Đủ rồi đó, Lý không phải trẻ con."

  

Völler và Lão Top bước tới hàng ghế đầu của sân khấu chính.

  

Lý Khang cầm biển số, đi về phía khán phòng.

  

Cậu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình.

  

Hàng 6.

  

Ngay chỗ lối đi.

  

"Leverkusen còn có thiên tài khác à? Người châu Á?"

  

Lý Khang vừa ngồi xuống, liền có người bên cạnh chào hỏi.

  

Đó là Miralem Pjanic của Roma.

  

Năm 2015, anh chàng này thực sự rất gầy.

  

"Cậu là người Trung Quốc đúng không? Hẳn rồi, tôi từng ở cùng phòng với một cậu bạn người Trung mà!"

  

"Lần đầu tiên tôi thấy người Trung ở lễ bốc thăm Champions League đấy!"

  

Pjanic mỉm cười và đưa tay ra.

  

Lý Khang lịch sự bắt tay lại.

  

Cậu chợt nhớ ra: Quả thực năm đó có một cầu thủ người Trung và Pjanic được mệnh danh là "Cặp song tử Metz", đáng tiếc là sự nghiệp sau này giữa hai người có khoảng cách rất lớn.



Pjanic đang định nói tiếp.

  

Các phóng viên truyền thông phía sau đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, ánh đèn flash camera điên cuồng lóe lên!

  

Một nhóm cầu thủ mặc đồng phục có logo Barcelona bước vào hội trường!

  

Messi!

  

Iniesta!

  

Suarez!

Pjanic thắc mắc: "Tại sao Barcelona được đưa nhiều cầu thủ đại diện đến vậy? Các câu lạc bộ khác như chúng ta chỉ có thể cử một cầu thủ!"

  

Schürrle ngồi bên phải hắn nói: "Barcelona người ta là nhà vô địch Champions League mùa trước, không chỉ nhiều cầu thủ đại diện, còn có ba huyền thoại được đến làm khách mời!"

  

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi.

   . 𝒯hách thá𝒏h tìⅿ được [ 𝒯𝒓Uⅿt𝒓 uyệ𝒏.V𝒏 ]

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League chính thức bắt đầu.

  

Sau bài hát mở đầu đầy mê hoặc.

  

Một nam một nữ bước ra hai bên sườn sân khấu chính.

  

Thủ môn cũ của Manchester United Schmeichel.

  

Hoa hậu Melanie người Thụy Sĩ.

  

Hai người họ là dẫn chương trình của buổi lễ bốc thăm hôm nay, dùng giọng nói rất trang trọng để bắt đầu.



  

Dưới sân khấu.

  

Pjanic điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn chằm chằm vào thân hình thon thả trên sân khấu, lẩm bẩm: "Thật thú vị!"

  

Lý Khang: "..."

  

Cậu thật sự không hiểu nổi, cô nàng hoa hậu Thuỵ Sĩ ăn mặc kín đáo đó tại sao lại khiến thiên tài này có thứ cảm giác kia vậy.

  

Pjanic liếc Lý Khang, nói: "Cô Melanie không hấp dẫn sao? Gu của cậu đúng là có vấn đề rồi!"

  

Nghi thức lễ bốc thăm diễn ra với nhịp độ nhanh.

  

Hai MC rời đi.

  

Màn hình LED trên sân khấu chính bắt đầu chiếu top 10 bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa trước:

  

Cú sút xa bạo lực của Aboubakar.

  

Lewandowski đánh đầu đưa bóng đi trúng khung thành.

  

Benzema làm rung lưới từ góc sút rất nhỏ.

  

Trên nền nhạc Champions League đầy nhiệt huyết.

  

Mỗi bàn thắng đều nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt.

  

Trong số 10 clip bàn thắng đẹp nhất, Barcelona chiếm hết 5 bàn.

  

Khi Messi hạ gục Boateng, cảnh tượng nổi tiếng của Boateng xuất hiện trên màn ảnh lớn.

  

Toàn bộ khán giả lập tức reo hò.

  

Sắc mặt giám đốc thể thao của Bayern tái mét.

  

Ghế đại diện câu lạc bộ.

  

Lão Top ngồi giữa Enrique và Guardiola, trong lòng hơi khó chịu.

  

Ông không hiểu tại sao hai hậu bối lại có thể phớt lờ mình, thậm chí không thèm chào hỏi!

  

Có "cú ăn ba" với "cú ăn sáu" thì ghê gớm lắm à?

  

Phát xong mười bàn thắng.

  

Màn hình LED vẫn chưa tắt.

  

Thay vào đó, lại bất ngờ chiếu bàn thắng đẹp nhất vòng loại Champions League mùa này.

  

Trong màn hình.

  

Chàng trai tóc đen mặc áo số 10 của Leverkusen thực hiện cú đá phạt gây sốc với vòng cung kỳ dị tại Old Trafford!

  

Ngay tức khắc.

  

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hàng ghế các cầu thủ, chăm chú tìm kiếm nhân vật ghi bàn thắng.

  

Pjanic nhìn Lý Khang với vẻ kinh ngạc, thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Cú đá phạt của cậu còn dữ dằn hơn của tôi nữa!"

  

Phòng livestream Trung Quốc.

  

Đoạn Hiên và Hạ Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi có chút kích động..

  

"Lý Khang! Cậu ấy là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong lễ bốc thăm Champions League!"

  

"Quả đá phạt này của cậu ấy không thua gì top mười bàn thắng trong mùa giải trước cả!"

  

Bình luận dần kích động

-

【 Tuy Lý Khang không mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng tôi hy vọng cậu ấy đá càng ngày càng tốt, chứng minh cho thế giới thấy rằng người Trung Quốc chúng ta cũng có thể đá tốt! 】



-

【 Chứng minh cái cc, khi nào thực lực tổng thể bóng đá Trung Quốc mạnh lên, mới có thể thay đổi đánh giá của miệng đời, Lý Khang tuyệt đối đừng trở về! 】

-

【 Tôi đã có thể đoán được tiêu đề mấy bài viết đêm nay rồi đó: "Nào là Messi sợ ngu người!" "Rồi Cristiano Ronaldo sợ ngu người!" 】

-

【 Không đến mức vậy chứ, hồi Messi với Ronaldo 17 tuổi cũng đỉnh vc ra! Cùng lắm đánh giá một câu: "Cậu bạn này đá phạt khá đấy" thôi! 】

  

Ghế đại diện CLB.

  

Allegri đột nhiên quay đầu lại: "Ông Top nè, cậu bé này hơi giống Pirlo của Juventus bọn tôi đó."

  

Simeone ngắt lời: "Phong cách chơi của cậu ấy rất phù hợp với Atletico Madrid!"

  

Pellegrini: "Phù hợp với Manchester City hơn chứ."

  

Lão Top thầm chửi ban biên tập Liên đoàn bóng đá châu Âu hàng vạn lần!

  

Không đúng, nhất định là do Völler làm!

  

Còn mấy tay HLV tham lam giàu có này nữa!

  

Wenger, sao ông lại nhìn tôi như thế?

  

Arsenal các ông xem trò vui làm gì hả?

  

Lão Top cố gắng bình ổn lại giọng điệu: "Ờm Lý, đúng là đá phạt rất khá! Phải! Nhưng chỉ được mỗi cái đá phạt thôi."

  

Rất nhanh đã đến phần quan trọng nhất của lễ bốc thăm.

  

Maldini và Zanetti, hai huyền thoại của AC Milan và Inter Milan đứng trước sân khấu nhỏ với tư cách khách mời của lễ bốc thăm.

  

Xoẹt!

  

Một quả bóng tròn nhỏ được xoáy ra.

  

Cái tên Barcelona xuất hiện đầu tiên, bảng E!

  

Tất cả HLV câu lạc bộ nhóm 2 đều không tránh khỏi căng thẳng.

  

Lão Top cũng không ngừng cầu nguyện trong lòng.   

  

Khi có kết quả.

  

Ông suýt xỉu cmnl.