Thông tin truyện

Thương Hành Thiên Hạ

Thương Hành Thiên Hạ
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Hắn vốn là con cháu của Tần gia, thừa hưởng được hết các nét đẹp tuyệt vời về ngoại hình theo gen của dòng họ, thế nhưng lại không được di truyền nốt cái tài kinh thương cũng như khả năng chịu khó, chăm chỉ như những đời đi trước, cũng thật may vì gia đình nhà hắn còn có tên anh trai tài mạo song toàn khiến cho cha mẹ mát mặt, bằng không nếu chỉ có mỗi một đứa con là hắn thì thế hệ này của Tần gia đúng là hỏng, hỏng hẳn. Cả ngày hắn chỉ biết đùa giỡn với mỹ nữ, ăn chơi, tiêu xài hoang phí, không chịu học hành, vừa nhìn thấy sách vở là ngay lập tức đầu óc liền quay cuồng, căn bản là không thèm để ý tới.


Cha hắn vì không thể nhìn nổi cảnh con trai tiếp tục lêu lổng vậy nên liền tống khứ hắn đến một ngôi trường dành cho con nhà giàu, nhưng bản tính chẳng thể nào thay đổi được, đi học được một tuần hắn ngay lập tức lấy lý do làm đồ án mà chạy trốn đến một hòn đảo với cát xanh mây trắng nắng vàng cùng các cô em chân dài mà hưởng lạc. Khi tìm thấy hắn ở nơi này, cha hắn đúng là phát giận không hề nhỏ, nhưng lão nhân gia rống giận cũng không đáng sợ bằng ông anh mặt lạnh nhà hắn, lại quay về trường, lại nhàm chán muốn chết, mãi sau mới thoát khỏi sự kèm cặp của anh trai, hắn liền muốn mở tiệc ăn mừng. Ai ngờ đâu, tiệc ăn mừng ngày ấy lại là khoảnh khắc cuối cùng hắn được sống ở thế giới này.

Danh sách chương

Bình luận truyện