Thủ Hộ

Chương 145: "Ngày tận thế" của Quysis Elemenal - vườn thần tiên



Hàng trăm triệunăm kể từ khi các chủng tộc sinh sôi phát triển tại các lục địa địa trôi nổi trên dòng chảy năng lượng từ. Họ cũng đã tìm mọi biện pháp để khámphá bí ẩn dưới biển năng lượng từ khổng lồ thế nhưng đều vô ích.

Giáo sư Clonis từng đưa rằng đưa ra một giả thuyết “hai tầng lục địa”.

Theo ông thì bên dưới biển năng lượng từ chính là một lục địa khác vớiđiều kiện sinh sống lý tưởng hơn các lục địa nổi vô số lần.

Mười ba học viện cũng đã nghiệm chứng được thuyết này với việc trongbiển năng lượng từ thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy phun trào các sinhvật và cây cối lạ.

Họ đã từng thử rất nhiều biện pháp để có thể tiến về vùng đất bên dưới đại dương năng lượng từ nhưng vô ích.

Chiều sâu của đại dương này là hơn 10000 dặm, càng xuống sâu thì năng lượng từ càng mãnh liệt và cuồng bạo khủng bố.

Những người của mười ba học viện gọi vùng đất bên dưới đại dương năng lượng từ là “Quysis Elemenal – vườn thần tiên”.



Lakjhal nhìn những thành phố sầm uất, khu thương mại, phố xá, dòng xe cộ bình thường, các nam nữ học sinh, công nhân viên chức,… thì có cảm giác bản thân như trở về cuộc sống tại Semfure khi còn bên cạnh Yuu.

Lakjhal ngẩng nhìn bầu trời trên cao, vượt qua tầng mây là một tầng năng lượng trong suốt dày đặc, các lục địa trôi khổng lồ lơ lửng trên bầutrời

Những người đi đường xem nó như điều hiển nhiên, hẳn nhiên là nhận thức hiện tượng này đã ăn sâu vào tâm trí họ.

Lakjhal đọc các dòng chảy của thế giới bên dưới sau đó không còn hứng thú.

Lakjhal liếc mắt về phương đông xa xôi, quân cờ đã di chuyển.

Tên đó cũng đã xuống đặt chân vào Quysis Elemenal.

Lakjhal thản nhiên ngồi trên một tòa tháp cao chọc trời và lặng người xem những chuyện sắp xảy đến với thế giới này.



Hai ngày sau.

Thủ đô nước Americar, cục nghiên cứu biển năng lượng từ báo cáo lại vềviệc phát hiện các dấu hiện xâm nhập đến từ bên trên biển năng lượng.

Hội nghị thưởng đỉnh các quốc gia lập tức được mở ra với rất nhiều ýkiến trái chiều. Ý kiến cuối cùng là mong muốn hòa bình được thông quasau đó họ phát thông điệp hảo hữu đến các chiến thuyền Eik khổng lồ củahọc viện Kamak.

...

Hiệu trưởng học viện Kamak -Kakilua nhìn thông điệp được gửi đến thì nhăn mày thật sâu.

Một lũ yếu ớt lại dám lên tiếng đòi hòa bình và hữu nghị, nhảm nhí. Khihắn điều tra tất cả về nền văn minh của chủng tộc sinh sống tại QuysisElemenal thì hắn đưa ra một kết luận, bọn thấp kém này chỉ có duy nhấthai con đường, hoặc làm nô lệ hoặc diệt chủng,

Thế nhưng vẫn còn một trở ngại khác, cái tên điên kia vẫn còn tại nơinày, hắn là kẻ theo dõi tên kia nên hắn biết được tên kia có bao nhiêukhủng khiếp. Tên kia sau khi đột phá trong trận chiến với mười ba họcviện hiện tại đã đạt đến cánh của mà mọi họ gọi là thần.

Hắn không thể đoán được tên kia muốn làm gì, nếu hắn thẳng tay hành động tại Quysis Elemenal thì có khả năng sẽ đụng chạm đến tên kia, chọc mộtvị thần không phải là điều gì thông minh. Lakjhal lúc này như một thanhkiếm treo trên cổ khiến Kakilua tiến thoái lưỡng nan.

Hắn đành chấp nhận vấn đề giao lưu văn hóa với lũ thấp kém nơi này.

Ba ngày sau, phái đoàn học viên của học viện Kamak được cử làm học sinh trao đổi với một học viện của Quysis Elemenal.

Lakjhal thản nhiên ngồi trong một quán café nhâm nhi ly thức uống đắng trong tay và xem Kakilua diễn trò.

Quả nhiên chỉ một tuần sau đó. Một thông điệp được chính Kakilua gửi đên toàn bộ Quysis Elemenal.

“Ta Kakilua Drea V. Ametois, bằng tất cả sự kính trọng của mình, xin mạn phép được hỏi “người” sẽ đưa ra lập trường như thế nào đối với cư dâncủa vùng đất này.”

Thông điệp khiến cả thế giới đầy nghi hoặc.

Lakjhal mỉm cười nhìn điều này, cậu xem ra Kakilua không thể kiên nhẫnđược nữa, hắn đang lo lắng các học viện khác biết được con đường để đếnQuysis Elemenal, đến lúc đó miếng bánh to sẽ phải chia nhỏ rất nhiều.

Lakjhal bình thản cất giọng vang vọng khắp trời đất.

“Chỉ cần ngươi không đụng chạm đến nước cộng hòa Vie-et, ta sẽ bảo trì thái độ trung lập.”

“Chân thành cảm ơn người, ta sẽ gi nhớ ân huệ này.”

Kakilua lau đi mồ hôi trên trán và mỉm cười vui vẻ.



Khi cả thế giới đang hoang mang trước trao đổi bí ẩn giữa hai người thìvào ngày 20 tháng 12 năm 2012, các học viên trao đổi được rút về.

Ahoki nhìn đoàn người của học viện Kamak rời đi thì ánh mắt có điều suynghĩ, cậu di ngón tay xem tin tức trên chiếc di động cảm ứng của mình.

Các tin tức Ahoki xem đều liên quan đến tình hình của học viện Kamak.Bỗng nhiên Ahoki liếc về tòa cao ốc hướng đông sau đó cậu nói với nhómbạn bên cạnh.

-Xem ra mọi việc đã bắt đầu phức tạp, chúng ta nên rời đi nơi này trước.

-Nói gì thế Ahoki, hôm này chúng ta phải chia tay với Meira-chan rồi.

Meira là một trong mười học viên trao đổi, cô với vẻ ngoài xinh đẹp vôcùng, thông minh, hòa nhã luôn là tiêu điểm của cả trường, chỉ một tuầnnhưng Meira đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của các bạn học và thầy cô trong trường.

Đoàng!....

Ngay khi Meira cúi người đi vào xe thì một viên đạn xuyên qua đầu cô.

Máu tươi vung lên dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Sự kiện ám sát đã trở thành mồi lửa cho cuộc xâm lược của học viện Kamak đối với Quysis Elemenal.



Ngày 22 tháng 12 năm 2012, sử sách của các dân tộc trên Quysis Elemenal ghi chép lại là "Ngày Tận Thế".

Hàng trăm phi thuyền Eik nổ pháo ma thuật về các thành phố và quốc gia lớn trên toàn thế giới.

Sức mạnh của con người và khoa học kỹ thuật xét cho cùng vẫn không thểchống lại ma thuật và luyện kim thuật đã có lịch sử phát triển hàng chục nghìn năm của học viện Kamak.

Chỉ trong ngày đầu tiên nhân loại đã mất đi hơn hai tỷ đồng bào. Không khí chiến tranh lan tràn trên khắp thế giới.

Vùng đất duy nhất vẫn còn hòa bình là nước cộng hòa Vie-et.