Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 88: Kẻ hữu duyên



*“??”Bá Long đơ ra một lúc thì mới hoàn hồn lại.

“Làm sao lạ nhanh như vậy,ta nhớ giết không ít người mà”Bá Long khó hiểu hỏi

“Tuy ký chủ giết không ít người nhưng mà một lần có được cơ duyên cũng tiêu hao không ít”Hệ Thống giải thích.

“Thì ra là vậy”Bá Long giờ mới hiểu ra,bỗng hắn nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Nếu như vậy thì những nhân vật chính khí vận phải lớn đến như thế nào a,nếu như giết được hắn vậy không phải...

Nhưng rất nhanh Bá Long gạt suy nghĩ ấy ra sau đầu,việc này quá nguy hiểm rồi.Nhân vật chính chính là thiên mệnh chi tử,nghich thiên các kiểu,chiến lức thì đánh nhau vượt cấp như cơm bữa.

Nếu đánh nhau với những tên nay nếu như không 1000% chiến thắng thì tốt nhất là không động vào,đấy là Bá Long được truyền thụ từ một vị tiền bối trên mạng.

“À mà tấm bản đồ này là sao?”Bá Long vẫn còn nhớ tới tấm bản đồ kỳ lạ này,nếu như có thể khiến cho hắn tốn một lượng vận khí lớn như vậy thì ắt hẳn không tầm thường.

“Đây có thể là một tấm bản đồ kho báu nhưng cần phải có điều kiện thì mới có thể nhìn thấy”Hê thống lập tức giải đáp.

“Điều kiện đó là gì?”Bá Long nghe vậy thì lập tức hỏi,chỉ sợ là không biết chứ nếu như biết được điều kiện thì cũng dễ giải quyết hơn.

“Điều kiện cũng rất đơn giản,nhận máu của người hữu duyên”Hệ thống nói làm Bá Long cạn lời,ai biết được tên nào là người hữu duyên trong vài trăm tỷ người trên cái thế giới này chứ.

Bá Long nghe vậy thì lập tức nhỏ máu vào tấm bản đồ,mang tâm trạng chờ mong Bá Long nhìn chằm chằm vào giọt máu đang từ từ rớt xuống.

Theo sự chú ý của Bá Long,máu nhỏ vào thì phát sáng rồi...rơi xuống.

Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường,Bá Long nhìn cánh tay đang chảy máu của mình mà mặt ngơ ra.

“Ơ,xuất hiện kỳ tích của ta đâu.Bản đồ của ta đâu,ơ”Bá Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,tại sao mọi chuyện lại không giống như tưởng tượng của hắn.

“Điều này chứng tỏ ký chủ không phải là người hữu duyên”Hệ thông lên tiếng giải thích.

Bá Long cũng hiểu nhưng hắn không muốn tin điều này,rõ ràng là hắn lấy được tấm bản đồ này thì đương nhiên hắn mới là người hữu duyên a.

Vậy mà sự thật là cho Bá Long một cái tát rõ đau làm cho Bá Long có chút đau lòng,Bá Long cảm thấy mọi ác ý trên thế giới này đều hướng về hắn.

Bảo vật ngay trước mắt mà không thể xày được thì cảm giác khó chịu đến cùng cực,Bá Long vội nghĩ cách.

Bông một khuôn mặt hiện lên trong đầu Bá Long,hai mắt Bá Long sáng lên chính là hắn.

Bá Long vội cho người đi khêu tên kia,tên kia không bao lâu thì đã tới nơi.

Hắn không ai khác mà là tên Văn An được Bá Long kéo về,hôm qua hắn đến Lạc Thần tông thì được Bá Long sắp xếp chỗ ở cho.

Trận đại chiến đó tên này đã cưu được không ít đệ tử Thiết Cương tông,với tài năng xạo lìn max level thì tên này đã bịa ra một câu chuyện mà đã khiến cho đám đệ tử kia tin răm rắp.

Tên này không phải là đệ tử của Thiết Cương tông hay sao,nếu như mọi chuyện diễn ra như bình thường thì có lẽ người hữu duyên chính là tên này.

Không phải sao,tên này vừa đến thế giới này thì đã trở thành đệ tử của Thiết Cương tông.Hắn còn nhanh chóng chạy lên chức vị chấp sự trong tông với ý định an nhàn,nếu như không có sự xuất hiện của Bá Long thì mọi chắc Thiết Cương tông sẽ gặp cường địch.

Tên này thấy tông môn gặp nguy hiểm nên hiển lộ thần uy cùng với mấy tên kia đánh lui cường địch,hoặc là không thành công nhưng được tông chủ và thái thượng trưởng lão truyền lại báu vật..

Nói chung kiểu gì thì kiểu nhưng chắc tấm bản đồ này không thoát được tay tên này,cái này không phải người hưu duyên thì còn ai nữa.

Bá Long nhanh chóng kêu hắn nhỏ máu lên tấm bản đồ,mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Văn An vẫn làm theo dù sao cũng không mất mạng là được rồi.

Quả nhiên sau khi máu của tên này nhỏ xuống thì bản đồ bắt đầu phát sáng lên,sau khi ánh sáng biến mất thì trên bản đồ lại thêm một dấu X to tướng nằm bên phải tấm bản đồ.

Nhìn vị trí của báu vật Bá Long hơi câu mày vì nơi này là là nơi mà Bá Long hắn chưa bao giờ tới,nó nằm sau bên trong Yêu khu hơn một vạn mét.

Bá Long không dám tiền vào sâu vì sợ chạm trán với con khỉ già kia hoặc là tồn tại mạnh hơn nữa,vì thế hắn mặc dù có đủ chiến lực những vẫn quyết định không tiền vào.

Bá Long hắn chưa từng vào sau trong yêu khu đó đến như vậy,xem ra thì kho báu này không bình thường đâu.

Sau khi có được bản đồ hoàn chỉnh rồi thì Bá Long cho Văn An trở về,Bá Long thì suy nghĩ nhân thủ cũng như thời gian để tầm bảo.

Lãnh Tuyệt thì không thể vì Lạc Thần tông cần có một người quản lý,mà Lãnh Tuyệt vừa có thực lực vừa có danh tiếng rất thích hợp để quản lý tông môn.

Với lại không tới vài ngày nữa thì Lãnh Tuyệt cũng sẽ thành công đột phá lên luyện linh cảnh,đến lúc đó thì mọi chuyện không cần lo lắng nữa rồi.

Sau khi được hệ thống giải thích cặn kẽ thì Bá Long đã quyết định cho Lãnh Tuyệt đột phá theo kiểu tam tu,đến nay thì linh lực và thần lực hắn đã tích lũy đủ còn thiếu một chút hồn lực là có thể đột phá.

Bá Long rất mong đợi biểu hiện của Lãnh Tuyệt sau khi đột phá,vì để giúp hắn nhanh đột phá Bá Long đã cho Lãnh Tuyệt nhận được 100% kinh nghiệm.

Còn cái tên nhát chết Văn An kia nhất định phải mang theo,dù sao thì tên kia cũng là người hữu duyên rất có thể sẽ cần tên này giúp đỡ.

Gác lại suy nghĩ về việc tầm bảo,Bá Long nhanh chóng suy nghĩ tới việc riêng của mình.

Ở nơi này thì tốc độ phát triển nhanh như còn chưa đủ thỏa mãn Bá Long,hắn muốn cho Lãnh Tuyệt lên làm tông chủ còn mình thì phủi tay là thái thượng trưởng lão.

Dù sao thì Bá Long hắn cũng không biết trên võ tướng còn có những cảnh giới nào,có ngồi ở đó chờ chết không phải là phong cách của Bá Long.

Hơn nữa nhiệm vụ Sinh tử hoàn thành nhanh ngày nào thì yên tâm ngày đó,nếu có thể thì sau khi hoàn thành Bá Long còn có thể làm cá ướp muối.

Ngày nhìn nhân sinh thế thái,tối chỉ điểm sao trời.Lâu lâu rảnh rỗi chỉ điểm các hậu bối tu luyện,nghĩ đến thôi Bá Long cũng cảm thấy mình sống như trên tiên.

Không suy nghĩ nhiều nữa dù sao thì có nghĩ nhiều cũng không có ich gì cả chỉ tổ đau đầu mà thôi,dù sao thì chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi.

Để khi thất bại thì cũng không có hối hận là được,cứ cố hết sức mà làm như thế khi thất bại thì cũng không có gì để hối tiếc.

Nghĩ thông mọi chuyện thì tinh thần của hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn,Bá Long nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu của bản thân.

Tuy trước đây hắn vẫn tỏ ra không quan tâm đến cái nhiệm vụ Sinh tử kia,nhưng chỉ có hắn hiểu trong thâm tâm hắn vẫn luôn sợ hãi và muốn nhanh chóng hoàn thành nó.

Tuy giờ hông có giải quyết được nó nhưng Bá Long cũng thành công thoát khỏi tâm kết của bản thân,tinh thần của hắn đương nhiên sẽ không còn phải lo nghĩ như trước kia.

Sáng sớm hôm sau Bá Long nói ý định đi tầm bảo của minh cho Lãnh Tuyệt nghe,dù sao thì hắn cũng cần người đồng đội này quản lý tông môn hộ mình không giải thích rõ thì không ổn.

Tuy hắn chắc chắn rằng Lãnh Tuyệt sẽ không để ý chút chuyện nhở này,nhưng với tư cách là một đồng thì hắn cần phải có thái độ tôn trọng với Lãnh Tuyệt.

Tuy không đem lại tác dụng gì nhưng Bá Long cảm thấy chuyện đó là chuyện cần thiết,hắn cũng không phải tên độc tài mà điều khiển mọi chuyện theo ý mình.

Như vậy quá mệt mỏi và nhàm chán,sống mà không có tới một người mà mình có thể đặt niềm tin vào thì cuộc sống quá thất bại.

Lãnh Tuyệt sau khi nghe xong Bá Long giải thich thì cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay,dù sao thì Lãnh Tuyệt còn lạ gì về cái tinh của Bá Long nữa.

Từ khi lập tông đến nay thì mọi việc đều rơi vào tay hắn,cho dù Bá Long không rời đi thì Lãnh Tuyệt cũng phải quản lý tông môn như thường mà thôi.

Nói một cách hơi khó nghe thì nếu như Lạc Thần tông thiếu Bá Long thì tông môn vẫn hoạt động bình thường,còn thiếu Lãnh Tuyệt thì rất khó hoạt động trơn tru được.

Đơn giản vì Bá Long hắn cần quan tâm vào chiến lực và nâng cao tu vi,hắn chỉ cần làm tấm khiên vững chắc cho tông môn là được.

Còn Lãnh Tuyệt thì là người quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn,thiếu đi hắn thì Bá Long phải tìm một người có đủ năng lực thế chỗ.

Tuy nói vậy nhưng Lạc Thần tông bây giờ không thể thiếu bất cứ ai trong cả hai người cả,Lạc Thần tông còn trong giai đoạn mởi phát triển nên còn thiếu thốn rất nhiều vị trí quan trọng.

Nếu như thiếu một trong hai ngườ thì tông môn cũng gặp vấn đề rất lớn,thậm chí dẫn đến nguy có giải tấn tông môn.

Bá Long cũng cảm thấy có lỗi nên cho Lãnh Tuyệt hơn 10,000 điểm cống hiến,coi như là tiền đền bù cho công sức của hắn bấy lâu.

Lãnh Tuyệt cũng không từ chối,dù sao thì Bá Long cũng là một tên nhà giàu hắn cũng không ngại nhận lấy.

Với lại số thôn phệ điểm này còn phải chi ra để điều hành tông môn,hoặc giải quyết một số vấn đề của tông môn nên hắn cũng không có gì ngại ngùng khi nhận lấy.

Bá Long cũng chọn vài đệ tử ưu tú để đi tầm bảo,dù sao thì trên quãng đường thì cũng cần culi để sai bảo.

Với lại một bảo tàng thì sẽ không ít cơ duyên,Bá Long thì miễn đi nên hắn dẫn các đệ tử ưu tú đi theo cũng tốt cho bọn chúng.

Còn các đệ tử nghe tông chủ sắp đi tầm bảo thì ai cũng mong muốn đi theo,dù sao thì cả ngày chém chém giết giết cũng chán chết mất.

Nay được đi ra ngoài hơn nữa còn là đại lục khác nên cả đám hưng phấn có thể nghĩ,tất cả tranh nhau đên sứt đầu chảy máu.

Bá Long cũng tùy tiện chọn vài đệ tử ưu tú,dù sao thì đám này cũng không quan trong có cũng như không mà thôi.

Quan trọng nhất vẫn là tên Văn An kia,nhìn tên kia đang trốn ở sau một tượng đá Bá Long cũng không biết nói.

Đường đường là một võ tướng cao thủ mà lại suốt ngày gọi đám luyện huyết cảnh là đại ca,đại tỷ làm cho Bá Long không biết nói gì hơn.

Bá Long chỉ có thể than một câu bùn đất không dính được lên tường nên cũng đành bỏ mặc hắn tu chơi gì thì chơi,dù sao thì chỉ cần không đi gây phiền phức cho hắn cùng tông môn là được rồi.