Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 87: Thôn phệ khí vận



Không bao lâu sau thì tin tức Thiết Cương tông bị hủy giệt đã truyền ra khắp nơi,không có chỗ nào là không biết gần đây có một tông môn 3* đã bị hủy giệt.

Vô số giả thuyết được người đời đặt ra như:Bị tông môn đối địch tập kích,bị người khác trả thù...nhưng sự thật chuyện này thì chẳng có nhiều người biết rõ được.

Ngoài Bá Long,Lãnh Tuyệt và một số kẻ đã chết ra thì không ai biết được nguyên nhân thật sự cũng như kẻ thủ ác là ai,còn kẻ thủ ác hiện tại thì chắc đang nằm kê cao gối mà ngủ rồi.

Các tông môn sau khi nghe được tin Thiết Cương tông bị hủy diệt thì hoảng sợ,vội vàng cho người đi điều tra.

Sau khi biết được các trưởng lão của Thiết Cương tông bị người ta ám sát,thái thượng trưởng lão thì nổi điên đồ cả tông còn tông chủ thì không rõ tung tích thì sắc mặt ai cũng vô cùng đặc sắc.

Bọn chúng cũng không điều tra kỹ càng mà vội vàng cho người đi tranh giàng địa bàn cùng tìm kiếm của cải còn sót lại của Thiết Cương tông.

Chỉ qua một đêm mà các tông môn phụ cận đều sôi trào cả lên,việc Thiết Cương tông bị hủy diệt được mọi người bàn tán sôi nổi.

Mà kẻ gây nên tất cả đang còn nằm trên giường ngủ say như chết,sau khi trải qua một trận chiến đấu kịch liệt cùng với phải sử dụng rất nhiều tinh thần tham ngộ võ kỹ nên tinh thần Bá Long hắn có chút uể oải.

Sáng hôm sau thì cuộc sống của Bá Long vẫn diễn ra như trước đây,sáng thì thức đậy xem xét đám đệ tử còn trưa thì thì chiến đấu.

Đến buổi tối thì Bá long mới trở về,sau khi ăn đại một món gì đó thì Bá long mới có thời gian đi nhìn ngó hai chiếc nhẫn trữ vật tối qua mới cướp được.

Bá Long lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật nữa,đây là chiếc nhẫn trữ vật mà con khỉ già trước đây đưa cho hắn xem như là quà.

Lúc trước là do chưa đủ sức mạnh để mở ra thế là để lâu quá quên mất đi,bây giờ nhìn hai chiếc nhẫn trữ vật thì mới nhớ ra.

Bá Long cũng không hiểu tại sao con khỉ kia lại cho hắn một vật quý giá như vậy,nhưng có lợi thì đương nhiên Bá Long phải nhận nếu không sẽ phụ tấm chân tình của người ta.

Còn cái giá sau này phải trả thì sau này tính,dù sao thì nếu như lúc đó muốn thì con khỉ kia cũng có thể giết chết hắn rồi.

Đến hiện tại Bá Long cũng không có chắc chắn mình có thể đánh lại còn khỉ già kia không,tuy đã chiến đấu với nhiều đối thủ nặng ký nhưng Bá Long vẫn chưa gặp được yêu thú hay thậm chí nhân loại nào để cho hắn cảm giác nguy hiểm như con khỉ già kia.

Bỏ qua chuyện phức tạo đó ra sau đầu,Bá Long bắt đầu kiểm kê thu hoach của chính hắn.

Bá Long mở chiếc nhẫn của tông chủ Thiết Cương tông ra đầu tiên,chỉ thấy bên trong rất nhiều tài sản quý giá.

Nhìn sương sương thì cũng có hơn một ngàn bạch kim,bạch kim còn giá trị hơn cả vàng rất nhiều nếu như đổi ra thì cũng hơn mười vạn đồng vàng.

Đây chỉ là tài sản của riêng mỗi tông chủ mà đã xếch xù như thế này,không biết vị thái thượng trưởng lão còn giàu đến mức nào.

Nhưng Bá Long cũng không quên chính sự,hắn lần mò một hồi lâu thì mới tìm ra một chiếc ngọc bội màu xanh.

Đây chắc hẳn là món bảo vật mà tên kia nói rồi,Bá Long cũng nhanh tay đút vào túi mình dù sao thì cái này cũng là đồ tốt không lấy thì phí.

Bá long lại tiếp tục mở ra nhẫn trữ vật của lão khỉ già kia cho,vừa mở ra thì một ánh sáng màu hoàng kim làm mắt Bá Long kém chút nữa bị mù.

Phải mất một hồi lâu thì hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng,Bá Long nhìn thấy rõ ràng thì hơi thở gấp gáp như lên cơn động dục.

Hoàng kim,một núi hoàng kim,Bá Long không thể tin nổi vào mắt mình,không nghĩ tới chỉ là một võ tướng mà có cả một núi hoàng kim như thế này.

Con mẹ nó cái này là võ tướng cái gì,chỉ sợ tên này là một tiểu phú ông ngu ngốc bị con khỉ già kia giết chết.

Đây là cỡ nào giàu có,nhưng Bá Long rất nhanh phát hiện ra ở trong nhẫn trữ vật này ngoài hoàng kim ra thì không còn cái gì cả.

Xem ra chủ nhân của chiếc nhẫn này là một kẻ yêu tiền,đến cả một vũ khí cũng không mò ra tới còn việc con khỉ kia lấy thì không thể nào.

Dù sao thì yêu thú cũng chủ yếu tấn công bằng nhục thân rất ít yêu thì dùng vũ khí,theo như Bá Long được biết là vậy.

Tuy có một số ít yêu thú đặc thù nhưng Bá Long nhìn đi nhìn lại cũng không thể nhìn ra con khi kia có chỗ nào là giống yêu thú biết sử dụng vũ khí,ít nhất hắn đánh giá là như vậy.

Còn lên cao hơn thì hắn không biết,nhưng cũng chả sao vì nhiêu đây hoàng kim cũng đủ mua được hơn mười cái Thiết Cương tông rồi.

Bá Long cố nén hạnh phúc trong mình lại mở ra chiếc nhẫn trữ vật cuổi cùng,Bá Long cũng không mong đợi gì nhiều cả.

Dù sao thì thái thưởng trưởng lão của Thiết Cương tông có giàu cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng bằng một góc tài sản Bá Long bây giờ.

Nhưng thịt muỗi vẫn là thịt,Bá Long hắn lại không có thói quen bỏ phí đồ đạc vì thế vẫn mở ra dù sao bên trong còn một quyển tà thuật nha.

Cái đồ chơi này nếu như có thể bỏ qua tác dụng phụ thì quả thật là thần kỹ,Bá Long không muốn buông tha nó một cách dễ dàng cho được.

Hơn nữa lúc lão thái thưởng trưởng lão Thiết Cương tông sử dụng môn tà thuật này cũng là trạng thái mất đi lý trí,chỉ biết tấn công bằng nhục thân.

Nếu để lão có chút lý trí thi triển võ kỹ thì Bá Long chắc chắn phải đo đất ngay,với lượng linh lực dồi dào và sinh mệnh lưc mạnh mẽ như vậy thì hiên tại Bá Long lão ta có lý trí cũng phải kiêng dè ba phần có hơn.

Tuy lĩnh ngộ được áo nghĩa hay đúng hơn là ngụy áo nghĩa,chiến lực của Bá Long đã có một bước tăng tiến mạnh mẽ nhưng gặp một kẻ có sức mạnh lớn như vậy thì cũng chưa chắc ăn được.

Dù sao nhục thân của lão sau khi thành dị tộc cũng quá mạnh mẽ đi,hơn nữa khả năng hồi phục cũng rất mạnh vì thế rất khó ăn được lão.

Lúc Bá Long ra tay giết lão là lúc mà huyết văn trên người lão đã tiêu hao không ít,chiến lực của lão lúc đó cũng giảm hơn ba phần nên Bá Lon mới thảnh thơi giết chết được.

Quả nhiên sau khi Bá long mở ra thì cũng chỉ thấy một núi bạch kim nhìn sơ qua thì cũng có gần mười vạn thì Bá Long mới gật đầu thỏa mãn.

Với thân phận tháo thượng trưởng thì số tài sản đó cũng là rất khá rồi,Bá Long chỉ tiếc số tài sản trong bảo khố của Thiết Cương tông bị lão già điên kia phá nát mà thôi.

Nhìn tài sản riêng của hai người này là biết Thiết Cương tông giàu có ra sao,bỏ lỡ một khoảng tiền lớn như vậy thì bảo sao hắn không tiếc cho được.

Bá Long nhanh chóng tìm thấy quyển tà thuật rách nát,nhìn một lúc thì Bá long mới hiểu ra thì sau lão ta bị như vậy rồi.

Quyển tà thuật này đã bị thiếu đi rất nhiều nơi quan trọng,nếu như không cẩn thận thì sẽ bị mất không chế như lão ta.

Tà thuật khi tu luyện sẽ bị ảnh hưởng tới thần trí nhưng cũng không nhanh như lão già kia,nguyên nhân lão bị vậy là do tà thuật này thiếu đó phần đầu cũng là phần quan trọng nhất.

Phần đầu chính là phần để rèn luyện cơ sở và căn cơ để tu luyện tà thuật,có căn cơ và cơ sở vững chắc thì mới không bị tà thuật ảnh hưởng nhiều.

Còn lão ta không có chút cơ sở nào cứ thế thi truyển tà thuật thì bảo sao không bị như vậy,có thể nói lão ta bị như vậy cũng do lão ra đen thôi.

Bá Long nhìn thấy thì cũng hiểu đại khái,sau khi nhìn rõ bản chất của nó thì Bá Long không còn chút hứng thú nào nữa.

Bá Long nhanh chóng cất quyển tà thuật sang một bên để đó sau này tham khảo cũng không tệ,đang tính trở ra nhưng rất nhanh hắn lại dừng lại bởi vì Bá Long bị một tấm bản đồ thu hút.

Nhìn tấm bản đồ làm bằng da yêu thú trên tay Bá Long nhanh chóng nhận ra địa hình trong bản đồ là ở đâu,dù sao thì nơi đây bị Bá Long cày cho nát hết cả rồi nên hắn quen thuộc là điều đương nhiên.

Bản đồ này vậy mà chỉ yêu khu,yêu khu này không phải ở Bách Hành đại lục mà ở đại lục 1* vô danh kia.

Bá Long có chút bất ngờ nhưng nghi hoặc lại nhiều hơn,vì sao một kẻ như lão ta lại có một tấm bản đồ của đại lục khác chứ.

Bá Long có một suy đoán,nếu như hắn đoán không ai thì tám bản đồ này tám phần mười à tàng bảo đồ rồi.

Dù sao thì theo như tiểu thuyết thì mấy quyển bản đồ da thú nhìn cũ kỹ này thường chứa bảo vật kinh người,thường là để nhân vật chính quật khởi chắc thứ.

Bá Long càng khẳng định suy đoán của bản thân khi cảm nhận được chiếc la bàn tầm bảo của hắn đã có phản ứng,xem ra lần này lại nhặt được bảo.

“Quả nhiên con tầm bảo vẫn hợp với ta hơn”Bá Long thầm cảm khái.

Bá Long hắn hục mặt vào chém giết thành quả thu về không chút khả quan nào,nhưng mà hắn vừa đi dạo một vòng bên ngoài thì bảo vật đã chạy tới cầu xin hắn thu lưu.

“Ký chủ không cần ảo tưởng,đây là do ký chủ thôn phệ không biết bao nhiêu vận khí của người khác nên mới có phúc phận như vậy”Hệ Thống rất thức thời đánh tan sự ảo tưởng của Bá long .

“Khí vận còn có thể thôn phệ?”Bá Long kinh ngạc hỏi.

Bình thường muốn thôn phệ khí vận thì không phải trải qua rất nhiều khó khăn,thiên phạt gì gì đó sao không nghĩ tới hắn lại trực tiếp cướp đoạt của người khác cho mình dùng.

Thế này thì chẳng khác nào quân trộm cướp giết người cướp của đâu chứ,tuy có chút không được nhưng...ta thích.

“Phải,khí vận có thể thông qua chém giết để thôn phệ”Hệ thống trả lời làm Bá Long có chút nghi hoặc.

“Dễ như vậy?”Bá Long có chút nghi hoặc,cái này không phải là có chút quá dễ dàng rồi sao.

“Ký chủ đừng vui mừng quá sớm,vận khí của ký chủ bây giờ đẫ bằng không rồi”Hệ thống thông báo làm cho Bá Long bất ngờ,không phải bảo khí vận của hắn có thể thôn phệ sao.

Sao mới giết chết bao nhiêu người lại dùng hết khí vận là thế nào,thế này quá không hợp lý a.