Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 71



*“Khè...”Bỗng một tiếng khè nghe như tiếng rắn kêu vang lên,Bá Long ngay lập tức rời khỏi nơi hắn đang đứng.

“Xì xì xì”Tiếp theo đó là âm thanh xì xì,Bá Long cũng không xa lạ gì với tiếng này đây là tiếng ăn mòn.

Bá Long rất quen thuộc với thanh âm này vì hắn chiến đấu cũng gặp không ít đối thủ có chất độc ăn mòn cực mạnh như thế này,vì thế nên chỉ cần nghe qua là hắn đã có thể biết được chỉ sợ nơi hắn vừa đứng đã có một cái lỗ.

Quả nhiên sau khi nhìn lại thì Bá Long thấy nơi hắn vừa đứng là một lỗ nhỏ đang không ngừng mở rộng,nhìn uy lực này thì chất độc này không thua kém thậm chí mạnh hơn kỹ năng [Độc] hiện tại của hắn nữa không chừng.

“Đi ra đi,ngươi không ẩn thân được nữa đâu”Bá Long bình tĩnh nhìn về phía rừng cây um tùm nói.

Nhưng đáp lại Bá Long là một mảnh an tĩnh không một tiếng đông phát ra,Bá Long thấy vậy thì lông mày nhíu lại.

Bá Long hắn chỉ căn cứ vào trực giác để phán đoán thôi chứ thật ra hắn cũng không biết con mãng xà kia trốn ở đâu,không lẽ hắn đã đoán sai.

Bá Long đành phải quay lưng đi rời khỏi nơi này,nhưng bỗng hằn ngay lập tức quay mình lại ném một vật vào nơi hắn vừa nghi ngờ đó.

Vật đó không gì khác mà là một đốm Hắc Viêm,Hắc Viêm bay tới thì nổ tung.

“Ầm ầm ầm”Đất đai bị tàn phá,cây cối bị chấn nát,bụi mù mịt bay lên làm Bá Long không thể nhìn rõ được bên trong vụ nổ là chuyện gì xảy ra.

Dù vậy vì an toàn thì hắn vẫn tránh né đi nơi khác,có trời mới biết con mãng xà kia có nhờ vào khói bụi mù mịt này mà nhân tiện tấn công Bá Long hắn không.

Chờ bụi mù tản đi nhiều rồi thì Bá Long mới nhìn vào bên trong,kỳ lạ ở chỗ là nơi đó chỉ xuất hiện một cái lỗ to kèm theo một vật gì đó đang bị Hắc Viêm đốt cháy

“Không lẽ mình đoán sai”Bá Long bắt đầu lâm vào hoài nghi,tuy hắn lúc đầu không chắc chắn được 100% nhưng 80% thì vẫn có.

Nhưng bây giờ dường như Bá Long hắn dã đoán sai,còn vật kỳ lạ kia thì Bá Long không tin là con mãng xà kia xác.

Đùa sao,con mãng xà kia dù gì cũng là yêu thú võ tướng cảnh,bị một chiêu bình thường như vậy giết chết là chuyện không thể nào.

Tuy đặc tính của Hắc Viêm rất khó nhai nhưng uy lực của nó không lớn không thể nào giết chết một yêu thú VÕ Tướng ngũ tầng được,điều đó Bá Long biết rất rõ.

Bỗng kỹ năng đã ngủ yên từ rất lâu xuất hiện,Bá Long không kịp suy nghĩ chỉ ngay lập tức nhảy ra chỗ khác.

Kỹ năng [Cảm nhận nguy hiểm]của hắn đã rất lâu không phát động,theo chiến lực của Bá Long ngày càng cao thì kỹ năng này cũng dần lụy nghề.

Nhưng hôm nay lại phát động thì đương nhiên là có kẻ đánh. lén,hơn nữa còn có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn

Nhìn về phía kẻ đánh lén mình,Bá Long bất ngờ phát hiện vậy mà là con mãng xà mà Lãnh Tuyệt nói kia.

Nó là một con mãng xà tầm 17,18 mét tính theo chiều dài còn bề ngang của nó cũng hơn một một mét rưỡi,trên thân rắn còn có những đấu vết của những trận chiến trước đây mà nó phải trải qua.

Vảy rắn màu xanh nhạt từng cái to gần bằng ba ngón tay,răng nang dài nhỏ xuống những giọt nước mà theo Bá Long nghĩ là nước dãi rắn.

Nhưng khi giọt nước này rơi xuống đất thì lại làm mặt đất bì ăn mòn,tổng thể nhìn con mãng xà này cũng khá ngầu đó là suy nghĩ của Bá Long sau khi đánh giá con mãng xà trước mặt.

Nhưng còn làm Bá Long bất ngờ hơn là,Bá Long hắn cảm nhận thấy con mãng xà này đang nhìn mình với ánh mắt đầy thù hận.

Cả người Bá Long nghệch cả ra,Bá Long hắn nhớ mình gần đây cũng không đi chọc phải con mãng xà nào nha.

Hắn vội vàng nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy con mãng xà này quen quen hình như đã từng gặp ở nơi nào rồi,nhưng hắn vẫn chưa thể nhớ ra được.

Nhưng Bá Long lại không kịp nhớ lại thì con mãng xà kia đã lao đến tấn công,cái đuôi to lớn của nó quật về phía Bá long .

Bá Long cũng không tránh né mà tung một quyền đối kháng lại,hắn cũng muốn biết sức mạnh của mình so với yêu thú võ tướng cảnh thì chênh lệch bao nhiêu.

“Ầm ầm vèo”

Khi Bá Long đánh trúng cái đuôi đang quật tới thì cảm nhận được một lực phản chấn cự đại truyền tới,Bá Long không thể chống đỡ được mà bị quật bay .

Cả người Bá Long như một mũi tên tông nát vài cái cây thì mới dừng lại,cả người bị đánh cho choáng váng đầu óc.

“Khục khục không ngờ giữa võ tướng cảnh lại mạnh như vậy”Bá Long bò đây ho ro vài ngum máu cảm thán nói.

Hắn cũng không ngờ giữa võ tướng cảnh lại chênh lệch như vậy,chiến lực của hắn ngang với võ tướng nhị tầng viên mãn nên hắn cứ nghĩ rằng nếu như mình bị thất thế thì cũng không quá nhiều.

Nhưng sự thật đã tát Bá Long một cú cực mạnh,không những bị thất thế mà còn bị đánh bay xa hơn cả trăm mét.

Nhưng Bá long rất nhanh lấy lại tinh thân,dù sao thì chiến lực của Bá Long hắn cũng không nằm vào nhục thân nhiều cho lắm.

Cứ căn cứ cào nhục thân mà đánh giá chiến lực của mình thì là một điều ngu ngốc,Bá Long nhanh chóng chạy ra nơi khác vì con mãng xà kia đã tấn công.

Cái đuôi to lớn quật tới tấn công Bá Long,Bá Long còn cảm nhận được sưc gió đã ép tới mình kiếm hắn rất khó chịu.

Bá long nhanh chóng hóa tơ nhện thành đao,lộn trên không để tránh né cái đuôi đang quật tới rồi cúi người xuống bổ một đao thật mạnh vào con yêu xà.

“Ầm”am thanh va chạm lại vang lên

Bá Long hai tay bây giờ đã tê rần,cầm đao còn có chút khó khăn,khi va chạm vào vảy con mãng xà thì có một lực chấn truyền lại .

Việc này làm Bá Long nhớ tới con mãng xà mà Bá Long trước đây đã giết,con mãng xà có cái kỹ năng [Phản Chấn] .

Bá Long không khỏi liên tưởng đến việc con mãng xà này là cha con mãng xà kia,càng sắp xếp mọi việc thì Bá Long lại càng thấy hợp lý.

Nhưng còn một chi tiết khó hiểu là con mãng xà kia bị Bá Long giết là ở Yêu khu ở đại lục 1* nhưng con mãng xà này lại ở Yêu khu ở Bách Hành đại lục.

“Ầm phụt”

Trong lúc bá Long đang suy nghĩ thì con mãng xà đã tấn công,do không có phòng bị nên Bá Long chỉ kịp giơ tay lên đỡ đòn.

Lúc này Bá Long càng nhớ tới thanh Huyết Sát đao yêu quý của hắn,nếu như nó không phải chưa thức tỉnh thì hắn làm sao phải chật vật chiến đấu như thế này.

Thanh đao làm bằng tơ nhện này tuy miễn cưỡng xài được nhưng độ đứng thì lại như sịt,đem nó ra đỡ đòn đôi khi mình lại bị thương năng hơn cũng nên vì thế hắn mới phải dùng tay đỡ đòn.